Theo đó, khoảng 9h30 cùng ngày, anh L.C.Đ (SN 1985, trú huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, có giấy phép lái xe hạng C, còn hạn đến 22/11/2026, kiểm tra không có nồng độ cồn, test nhanh Âm tính với ma túy) điều khiển ô tô tải BKS: 29H - 764.41 (trên xe vận chuyển hàng bưu chính, khối lượng hàng 6300kg, xe còn hạn kiểm định đến 08/11/2024) chạy hướng Bắc - Nam.
Khi đến km 842+600 Quốc lộ 1A đoạn qua xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) thì va chạm vào sau ô tô con BKS: 75A - 216.97 (loại xe tập lái 5 chỗ của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Tâm An có trụ sở tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) do anh N.Đ.P (SN 1979, trú thôn 1B, Thủy Phù, thị xã Hương Thủy) điều khiển đi phía trước.
Sau va chạm ô tô BKS: 75A - 216.97 bị văng sang làn đường ngược chiều và va chạm tiếp vào xe 75A - 297.47 (loại xe gia đình 5 chổ, còn hạn kiểm định đến 09/5/2026) do anh N.Đ (SN 1994, trú thôn Thủy Yên, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, nghề nghiệp) điều khiển đi hướng Phú Lộc đến TP. Huế.
Tiếp sau đó là ô tô khách 43B - 015.73 (loại xe khách 16 chỗ) trên xe chở 06 khách du lịch nước ngoài do anh N.V.S (SN 1987, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đang điều khiển đi phía sau, cùng chiều ô tô BKS: 75A - 297.94. Để tránh va chạm với ô tô BKS:75A - 297.94 anh S. đánh lái lao sang lề đường bên phải theo hướng di chuyển nhưng xảy ra va chạm tiếp vào quầy bánh mỳ của bà L.T.M.V (SN 1983, trú xã Thủy Phù thị xã Hương Thủy).
Vụ tai nạn khiến anh N.Đ.P là lái xe ô tô BKS: 75A - 261.97 bị thương và hiện đang được theo dõi tại Bệnh viện Trung ương Huế. Rất may 6 người nước ngoài trên xe khách BKS: 43B - 015.73 không bị thương và có thể tiếp tục hành trành. Vụ tai nạn cũng khiến 4 ô tô; 1 tủ kính và 1 lò nướng bị hư hỏng.
Loạt sai phạm về trật tự xây dựng tại dự án khu du lịch Nam Hồ đã bị Thanh tra tỉnh Lâm Đồng phát hiện và các cấp chính quyền chỉ đạo xử lý triệt để.
Tối 14/4, trên nhiều diễn đàn dành cho học sinh tại TP.HCM liên tục chia sẻ thông tin một giám thị khi kiểm tra đột xuất đã yêu cầu học sinh nam lột hết đồ trên người. Thông tin được chia sẻ: 'Từ khi nào giám thị của trường được phép yêu cầu học sinh cởi hết quần áo (trừ đồ lót) vậy ạ? Giám thị kiểm tra đột xuất cặp học sinh. Giám thị có vào lớp mình xin giao cho vài học sinh (nam) qua phòng giám thị để kiểm tra cặp đột xuất nên bạn mình cũng...
Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của năm thành phố trực thuộc Trung ương không đồng đều ở các môn.
Ngày 15/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an huyện Cẩm Khê vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Phương (52 tuổi, trú tại xã Sơn Tình, huyện Cẩm Khê) về hành vi “chống người thi hành công vụ”. Kiến ThứcĐối tượng Nguyễn Ngọc Phương tại cơ quan Công an.1 Trước đó, ngày 2/7, tại khu Suông 1, xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê, Tổ công tác chuyên đề tuần tra, kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông tiến hành...
Bà Rịa - Vũng Tàu - Không có tiền thanh toán cà phê và dịch vụ massage cho chủ quán, một thanh niên đã tàn độc giết người, cướp tài...
Khi qua cầu sắt nối thị trấn Đạ Tẻh và xã Đạ Kho, Chu Minh Hiếu và Nguyễn Minh Vũ đã bị ngã xe khiến Hiếu rơi xuống sông Đạ Tẻh rồi mất tích.
Khi đến làm việc, nhân viên phát hiện vợ chồng ông bà chủ cửa hàng chăn ga gối đệm ở Hoà Bình chết trong tư thế treo cổ.
Ngày 1/10, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã phối hợp với Công an TP Tân Uyên làm thủ tục di lý đối tượng Dương Nhật Bảo (40 tuổi) từ tỉnh Tiền Giang về Bình Dương để xử lý theo quy định của pháp luật. Theo Công an tỉnh Bình Dương, Bảo từng nghiện ma túy và bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Trong thời gian cai nghiện, Bảo cấu kết với các học viên khác bán ma túy cho các học viên có nhu cầu sử dụng ma túy. Sau đó, Bảo bị...
Sáng 27/5, con đường làng Mỹ Sơn dẫn từ nhà em Huỳnh Văn Trúc (lớp 11/8, Trường THPT Cao Bá Quát, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) dẫn ra nghĩa trang xã Tam Anh Nam chìm trong bầu không khí u buồn. Người thân, bà con chòm xóm cùng thầy cô và bạn bè đều tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của Trúc - nam sinh bị ô tô tông tử vong trên đường đi làm thêm. Trên đoạn đường tiễn biệt Trúc về nơi an nghỉ cuối cùng, ai nấy sụt sùi nước mắt. Ông Huỳnh Văn...