Tôi là nữ, 34 tuổi, là nhân viên văn phòng, thu nhập ổn định, từng ly hôn, chưa con cái nên không vướng bận.
Gia đình tôi neo người, chỉ có tôi và mẹ. Tôi lo hết mọi thứ trong gia đình. Mẹ hiện tại ở quê, tôi làm trên Sài Gòn vài năm rồi. Sau khi ly hôn chồng đầu tiên, tôi có tìm hiểu vài mối quan hệ và gặp một anh 39 tuổi, chưa từng kết hôn. Chúng tôi quen nhau tầm một năm và hợp nhau nhiều thứ. Anh đối tốt với mẹ tôi, quà cáp, hay điện thoại hỏi thăm. Anh tuy không có trình độ nhưng nhờ chăm chỉ và giỏi nên làm quản lý cho một xưởng nho nhỏ (làm thuê).
Khi mới quen, anh có đề cập chuyện lập gia đình. Lúc đó tôi chưa nói mình từng ly hôn. Sau này khi đã có tình cảm, tôi nói hết chuyện của mình để anh biết và quyết định xem có tiếp tục nữa không. Vì thương tôi quá nên anh không quan tâm mấy chuyện đó. Nhưng có một điều, nếu kết hôn cùng anh, tôi thấy trách nhiệm lớn quá.
Anh là con chung của ba mẹ anh (cả hai ông bà đều có con riêng trước đó), giờ anh lo hết cho ba mẹ, mấy anh chị đều bỏ hết cho anh. Ông bà không có bất cứ tài sản gì dưỡng già. Mẹ anh tính rất tham lam, không biết điều, không được lòng con của chồng. Tôi rất ngại nếu làm vợ anh sẽ gánh luôn phần đó. Tôi đã rất mệt mỏi vì suy nghĩ này. Nhưng ngoài chuyện đó ra, anh rất tốt, lo lắng chăm sóc cho tôi. Tôi rất ích kỷ đúng không?
Cả hai điều nặng chữ hiếu với gia đình. Giờ anh giục cưới nhưng tôi không biết nên như thế nào. Tôi rất không thích tính của mẹ anh, bà siêng ăn và lười làm, chỉ chờ con gửi tiền về, tính rất tham lam, không biết điều. Tôi về chơi vài lần nên đánh giá được. Mong mọi người cho tôi lời khuyên khách quan nhất. Xin cảm ơn.
Đông Mai
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Đọc bài gốc tại đây.
Sáng 11/8, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp phối hợp với Hội Vận động hiến tặng mô, tạng Việt Nam và Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia tổ chức Lễ phát động Phong trào đăng ký hiến tặng mô, tạng tại thành phố Hải Phòng và tri ân người hiến tặng mô, tạng nhân kỷ niệm ngày Hiến tạng thế giới (13/8). Kiến ThứcPGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Chủ tịch Hội Vận động hiến tặng mô, tạng Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi lễ phát động. Ảnh:...
Ngày 21/7, Thành Đoàn Hải Phòng tổ chức ra quân ngày cao điểm 'Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu' tại tất cả các quận huyện với nhiều hoạt động sôi nổi, có tổng nguồn lực khoảng 1,1 tỷ đồng.
Hình ảnh những đoàn quân hành áo trấn thủ, ba lô và súng trường trên vai nối đuôi nhau ra mặt trận Điện Biên Phủ với khí thế quyết chiến ngút trời, những đoàn xe thồ tiếp sức cho tiền tuyến... được tái hiện sinh động trong tranh cổ động.
Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028, ngày 19/12, tại Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam diễn ra phiên thảo luận với chủ đề “Sinh viên vun đắp lý tưởng, đạo đức”.
Chiều 16/9, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư dẫn đầu đoàn công tác thăm, động viên và trao tặng nhu yếu phẩm cho người dân, thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 tại tỉnh Thái Nguyên, đồng thời tham dự chương trình Trung thu cho em - Lồng đèn thắp sáng ước mơ tại địa phương.
Ninh Bình - Thời gian gần đây, tỉ lệ bệnh nhân bị rối loạn tâm thần do sử dụng rượu, bia phải nhập viện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình...
Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ chấn động địa cầu đã diễn ra vào ngày 7.5.1954. Từ đó, cứ đến dịp tháng 5, cả lòng chảo Điện Biên lại...
Quê hương 'Bà Chúa thơ Nôm' Hồ Xuân Hương là xã Quỳnh Đôi dự kiến sau sáp nhập với xã Quỳnh Hậu sẽ thành xã mới là Đôi Hậu.
Tôi là tác giả bài viết 'Là mẹ đơn thân nhưng tôi muốn tìm người tài đức vẹn toàn'.