Tự tư duy đề tài, sinh viên ra chợ, ra đường, đến các khu dân cư, trại trẻ mồ côi, các con kênh ô nhiễm để chụp ảnh đăng báo, trình bày sản phẩm truyền thông.
Đây là cách học do báo Tuổi Trẻ tổ chức cho sinh viên truyền thông Trường đại học Nguyễn Tất Thành. Sáng nay, sinh viên đã hoàn thành môn học Tổ chức ảnh trên các sản phẩm truyền thông, nhận giấy chứng nhận hoàn thành học phần từ báo Tuổi Trẻ.
Sau ba tháng học tập tại báo Tuổi Trẻ, những sinh viên đầu tiên học theo mô hình "giảng đường tại tòa soạn" đã hoàn thành bài tập kết thúc môn là sản phẩm ảnh truyền thông do các bạn lên ý tưởng, chụp ảnh và trình bày.
Ngoài giấy chứng nhận hoàn thành học phần tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ, điều quan trọng với các bạn sinh viên là đã học hỏi được nhiều điều từ thực tế tác nghiệp hiện trường, từ những hướng dẫn, góp ý của những phóng viên, biên tập viên nhiều kinh nghiệm làm nghề của báo.
Sinh viên Trần Lê Ngọc Lợi nói học ở tòa soạn báo Tuổi Trẻ vừa vui vừa có tiền! Lợi có 3 tấm ảnh được đăng trên báo, có nhuận bút. "Tôi ra đường chụp ảnh thí sinh dự thi tốt nghiệp, chụp sự kiện không tiền mặt, ra chợ chụp ảnh đời thường. Có những tấm ảnh tôi cho là rất đẹp nhưng khi nghe thầy nhận xét và chỉ ra những hạn chế cụ thể, tôi đã học thêm được nhiều thứ" - Lợi chia sẻ.
Tương tự, Nguyễn Lê Phước Vinh nói sự hướng dẫn chi tiết của thầy cộng với việc được ra hiện trường chụp ảnh thường xuyên đã giúp bạn hình dung cụ thể về cách chọn vấn đề, góc chụp, ánh sáng... Điều này giúp bạn hình thành tư duy về hình ảnh, nhất là các ảnh sinh hoạt đời thường.
"Được thực hành nhiều nên khả năng chụp ảnh ngày một tốt hơn. Có sản phẩm đăng báo tôi thực sự rất vui vì trước đây chưa từng nghĩ mình sẽ làm được. Đó chính là động lực để tôi cố gắng hơn" - Vinh bày tỏ.
Đánh giá về những sinh viên đầu tiên học chính quy tại tòa soạn, nhà báo Trần Tiến Dũng - giảng viên môn nhiếp ảnh - cho biết các bạn sinh viên rất năng động và sáng tạo. Các bạn biết vận dụng các vật dụng xung quanh để tạo ánh sáng, chụp các sản phẩm quảng cáo rất đẹp.
Ngoài ra, nhiều bạn có các sản phẩm ảnh phóng sự, câu chuyện ảnh, ảnh video kèm âm thanh rất sáng tạo.
Đây là lớp học chính quy đầu tiên được báo Tuổi Trẻ tổ chức ngay tại tòa soạn. Các lãnh đạo báo, phòng ban, phóng viên, biên tập viên đã hướng dẫn sát sao sinh viên từ việc học tại tòa soạn đến những lần học tại hiện trường, thực hành ngoài đời.
Để đánh giá việc tổ chức lớp và giảng dạy, báo Tuổi Trẻ đã khảo sát sinh viên khóa học này để có những điều chỉnh những vấn đề chưa thực sự tốt nếu có, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của sinh viên ở những khóa sau.
Một số sản phẩm do sinh viên thực hiện:
Đà Nẵng - Sáng 10.6, Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Tháng Công nhân...
Sáng 25-2, lực lượng công an và Viện kiểm sát đang khám xét nhà bà Đặng Thị Hàn Ni ở quận 7 (TP.HCM).
Trong lúc tuần tra, Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) phát hiện một người đang bị Công an quận Ninh Kiều (Cần Thơ) truy nã nên bắt giữ.
Sáng 1/7, tại TPHCM, diễn ra lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở. Theo quy định, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở được trang bị dùi cui cao su, dùi cui kim loại... khi thực hiện nhiệm vụ.
Ninh Bình - Ngày 11.6, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình tổ chức gặp mặt, biểu dương các cháu học sinh là con đoàn viên, CNLĐ đạt...
Ngày 14/7, TAND TP Đà Nẵng xét xử Lê Văn La (44 tuổi, trú phường Thanh Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Theo cáo trạng, Lê Văn La là tài xế taxi của hãng Taxi Mai Linh Hội An, hoạt động tại khu vực Hội An và thị xã Điện Bàn (Quảng Nam). Qua công việc lái xe, La quen biết với Nguyễn Đức Lên (32 tuổi, trú Điện Nam Trung, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam) và được Lên thuê vận chuyển chất ma túy. Cụ thể, lúc...
Vụ cháy xuất phát từ đám cỏ khô đã lan sang một nhà xưởng của công ty sản xuất dây cáp điện thiêu rụi nhà xưởng và hàng hóa bên trong
Ngay sau khi đến Quảng Châu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã dâng hương, dâng hoa tại mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái.
Lo ngại về an ninh quốc gia và nguy cơ hàng chục nghìn người Palestine định cư lâu dài ở Ai Cập khiến nước này ngần ngại mở cửa biên giới với Gaza.