"Xin chào mọi người. Tôi đã trở về Hàn Quốc an toàn và có một kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vui vẻ nhờ sự ủng hộ ấm áp của người hâm mộ Indonesia", ông Shin Tae-yong chia sẻ trên Instagram cá nhân hôm 1/2. "Tôi vẫn nhớ sự đón tiếp nồng hậu mà mình nhận được tại sân bay Soekarno-Hatta", nhà cầm quân xứ Kim chí chia sẻ thêm.
Shin Tae-yong cho biết ông giữ im lặng vì tình yêu dành cho Indonesia và bóng đá nước này. Tuy nhiên, cựu HLV ĐT Hàn Quốc cho rằng một số phương tiện truyền thông Indonesia vẫn tiếp tục lan truyền những thông tin sai sự thật. Nhà cầm quân sinh năm 1970 không giải thích cụ thể về những tin đồn mà ông phủ nhận. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu phân tích mạng xã hội của Drone Emprit, HLV Shin Tae-yong bị cáo buộc sử dụng ‘buzzer’ (những tài khoản mạng xã hội có chủ đích thao túng dư luận).
"Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng không có tin đồn nào là sự thật. Nếu tình trạng này tiếp tục, mọi chuyện sẽ không thể kết thúc dễ dàng như lần này", ông Shin Tae-yong khẳng định.
"Cuối cùng, tôi muốn hỏi những người đang công kích tôi bằng những thông tin sai lệch. Mục đích của các bạn là phá hủy danh dự mà bóng đá Indonesia và tôi đã cùng nhau xây dựng sao? Điều đó có giúp ích gì cho bóng đá Indonesia không?", HLV 54 tuổi đặt câu hỏi.
Trước đó, Football Institute đã công bố kết quả nghiên cứu từ Drone Emprit, cho rằng HLV Shin Tae-yong đã sử dụng chiêu trò trên mạng xã hội. Người sáng lập Football Institute, Budi Setiawan, cho biết nghiên cứu của Drone Emprit đã chứng minh có các tài khoản “bot” được tổ chức chặt chẽ để tạo làn sóng ủng hộ Shin Tae-yong khi ông đối mặt chỉ trích và bị sa thải ở Indonesia.
"Từ nghiên cứu này, có thể thấy rằng hashtag #STYstay (HLV Shin Tae-yong ở lại) đã được thúc đẩy bởi buzzer. Kết quả này tương đồng với nghiên cứu của Football Institute, cho thấy có những lợi ích ngoài bóng đá liên quan đến sự việc này”, Budi phát biểu trong buổi thảo luận về kết quả nghiên cứu của Drone Emprit tại Jakarta hôm 30/1.
Budi cũng chỉ ra rằng sự ủng hộ dành cho Shin Tae-yong sau khi bị sa thải có thể là kết quả của việc thao túng dư luận trên mạng xã hội. "Dù đã có những giải thích rõ ràng về quyết định sa thải, nhưng vẫn có nhiều cuộc tranh luận, điều này đặt ra nghi vấn rằng có ai đó đứng sau tạo ra dư luận", Budi nói thêm.
Hơn 500 người tham gia tái hiện lại cảnh Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế cách đây 235 năm rồi kéo quân ra Thăng Long đánh bại quân Thanh.
Tôi sốc khi xem hình ảnh cô giáo bị học trò nhốt trong lớp, ném dép vào người và quay video. Chúng liên tục chửi bới, reo hò, đôi lúc cầm gậy và quạt, chỉ vào mặt, tìm cách giật điện thoại cô giáo cầm trên tay. Cô giáo gần như không phản kháng gì, chịu đựng trong nhiều phút ở video đầu tiên mà tôi xem. Nhưng trong một video khác, một giáo viên (được cho là chính cô giáo này) cũng cầm dép đuổi đánh học sinh, tạo nên cảnh tượng của “một lớp học...
Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành điều tra nguyên nhân tử vong của nam thanh niên tại tòa nhà chung cư Hoàng Anh Gia Lai ở TP. Pleiku.
Để qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng đã cất giấu ma túy trong chăn bông rồi cuộn vào bao tải dứa vận chuyển.
Đắk Lắk - Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk đã đình chỉ công tác đối với bà N.T.H để cơ quan Công an điều tra hành vi tham ô tài...
Ngày 31/10, bên lề hội nghị Tổng kết kỳ thi tốt nghiệp THPT giai đoạn 2020-2024, ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho hay, tinh thần thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ gồm 3 môn. Trong đó Toán và Ngữ văn là 2 môn bắt buộc. Môn thứ 3 do các địa phương lựa chọn trong những môn còn lại có đánh giá bằng điểm số nhưng với nguyên tắc hàng năm sẽ thay đổi để tránh chuyện học tủ, học lệch. “Môn thi thứ 3 có thể lặp lại nhưng cách nhau ít nhất 1 năm”,...
Dự án khu dân cư không có thật, không được cấp phép nhưng chủ đầu tư là Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Phát triển Bất động sản An Lạc Tân đã đặt tên là Khu dân cư An Lạc Riverside rồi rao bán để chiếm đoạt tiền.
Đến 17 giờ 30, ngày 4/9, Quân đội đã huy động hơn 380 nghìn cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, dự bị động viên và hơn 6 nghìn phương tiện sẵn sàng ứng phó với bão YAGI (bão số 3).
Một cô gái 26 tuổi điều khiển xe máy tử vong sau khi va chạm với tàu hỏa SE9 ở Hà Nội.