'Khi đón con từ Ngôi Nhà Xanh, tôi phát hiện lòng bàn tay cháu có nhiều vết tổn thương dạng xát da và chảy máu, gồm 8 nốt nhỏ và 2 vết dài nghi bị bạo hành', phụ huynh tố cáo.
Trong đơn trình báo gửi Công an phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), chị K.T.H.L. (trú Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết con trai chị là cháu A.L.F., sinh năm 2019, học lớp 3 tuổi tại Cơ sở mầm non tư thục Ngôi Nhà Xanh thuộc Hệ thống giáo dục Leo De Vinci (địa chỉ 68-69 biệt thự TT4, khu đô thị thành phố Giao Lưu, Bắc Từ Liêm).
Ngày 3-4, khoảng 17h15, chị đến trường đón con thì phát hiện lòng bàn tay cháu có nhiều tổn thương dạng xát da và chảy máu, gồm 8 nốt nhỏ và 2 vết dài, nghi bị bạo hành.
"Tôi hỏi thì con nói cô L. - giáo viên chủ nhiệm lớp - chọc bút vào tay con. Ngay sau đó tôi yêu cầu gặp cô L. để đối chất, xác minh tại chỗ. Khi đó cô L. nói cô không biết, có thể là do con chơi đùa nghịch ngợm với bạn.
Tuy nhiên, sau buổi học tôi vẫn yêu cầu cô Thủy - quản lý của cơ sở mầm non này - cung cấp dữ liệu camera để kiểm tra. Qua nghiên cứu các đoạn dữ liệu từ camera, tôi thấy các điểm bất thường, và yêu cầu họp lại với nhà trường.
Vào ngày 5-4, lúc 10h, gia đình và nhà trường họp tại văn phòng của trường. Tại đây, qua đối chất, cô L. và nhà trường thừa nhận có hành vi xâm phạm vào thân thể con tôi. Sau buổi họp, phía gia đình và nhà trường cũng đã cố gắng cùng nhau khắc phục hậu quả sự việc, tuy nhiên cả hai bên đều không tìm ra được phương án chung thỏa đáng", chị H.L. viết trong đơn trình báo.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, chị L. cho biết ngày 24-4 chị đã gửi đơn trình báo sự việc tới Công an phường Cổ Nhuế 1 để xử lý các sai phạm.
"Trong buổi làm việc đầu tiên với nhà trường, sau hơn 3 giờ làm việc, cô L. có nhận lỗi, xin lỗi, thừa nhận hành vi có mạnh tay với cháu.
Thiệt hại về sức khỏe và tinh thần của con không thể đong đếm được, nỗi ám ảnh có thể đi theo con suốt cuộc đời. Thế nhưng cơ sở mầm non này cứ kéo dài thời gian giải quyết sự việc khiến tôi vô cùng mệt mỏi", chị H.L chia sẻ.
Ngoài ra, chị H.L cho biết thêm, sau 5 ngày xảy ra sự việc, chị vẫn check được lại camera lớp học, không giống như nhà trường từng nói camera chỉ lưu lại hình ảnh trong 3 ngày trước đó.
Chiều 9-5, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Nguyễn Thị Trà - đại diện Cơ sở mầm non tư thục Ngôi Nhà Xanh 1 và 2 - cho biết: "Sự việc của bé A.L.F rất rắc rối, do bố của học sinh này quốc tịch Mỹ, mẹ quốc tịch Việt Nam và phụ huynh yêu cầu bồi thường 200 triệu đồng".
Bà Trà cho biết đã cung cấp dữ liệu camera cho công an để xác minh sự việc.
"Chúng tôi lấy làm tiếc về việc đã xảy ra với bé A.L.F., hai bên cũng đã trao đổi và giải quyết với nhau. Tuy nhiên phụ huynh mong muốn một khoản tiền rất lớn nên chúng tôi đang nhờ cơ quan công an dùng nghiệp vụ để làm rõ mức độ sự việc đến đâu đối với giáo viên để có thông báo chính xác nhất", bà Trà cho biết.
Giải thích việc Cơ sở mầm non tư thục Ngôi Nhà Xanh 1 và 2 đã nhận văn bản thông báo chấm dứt hoạt động của UBND phường Cổ Nhuế 1 từ ngày 11-4, nhưng từ khi nhận thông báo tới nay vẫn chưa nghỉ buổi nào, bà Trà cho biết:
"Liên quan đến thông báo này, chúng tôi đã làm đơn khiếu nại hành vi hành chính của bà Nguyễn Thị Thúy Hà, phó chủ tịch UBND phường Cổ Nhuế 1 và có công văn lên Phòng Giáo dục quận Bắc Từ Liêm. Liên ngành cũng đã về kiểm tra, cơ sở của chúng tôi đã gần như đạt toàn bộ các yêu cầu", bà Trà nói.
Trước đó, chị Nguyễn Hoa Phượng (trú quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cũng từng phản ảnh con trai chị là cháu P.N. (sinh năm 2020) bị chấn thương vào ngày 17-2 tại cơ sở mầm non độc lập tư thục Ngôi Nhà Xanh 1 và Ngôi Nhà Xanh 2.
Chị Phượng tố cơ sở mầm non này vô trách nhiệm trong việc tìm nguyên nhân bé N. bị gãy chân và gửi đơn tố cáo tới UBND quận Bắc Từ Liêm và Phòng Giáo dục quận Bắc Từ Liêm.
Ngày 11-4, UBND phường Cổ Nhuế 1 đã ra văn bản thông báo yêu cầu cơ sở mầm non độc lập tư thục Ngôi Nhà Xanh 1 và Ngôi Nhà Xanh 2 chấm dứt ngay hoạt động tiếp nhận, trông giữ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; tháo dỡ toàn bộ hệ thống biển hiệu, quảng cáo có liên quan đến cơ sở mầm non Ngôi Nhà Xanh 1, Ngôi Nhà Xanh 2.
Đồng thời yêu cầu chủ cơ sở mầm non này thông tin ngay đến toàn thể phụ huynh học sinh và giáo viên, nhân viên của cơ sở về việc cơ sở mầm non này phải đóng cửa. Tuy nhiên cơ sở vẫn hoạt động cho đến nay.
Nhiều nhân tài công nghệ đang quay trở lại Việt Nam không chỉ thúc đẩy chuỗi cung ứng điện tử mà còn thúc đẩy nền kinh tế kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng.
Ảnh hưởng từ vụ xe khách bốc cháy, cao tốc TPHCM - Trung Lương kẹt xe kéo dài trên 10km.
Sáng 29/7, mưa lớn khiến nước tràn vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Đoạn qua huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) ở km 25 bị ngập sâu, nhiều ô tô bị chìm trong nước, không thể lưu thông.
Trong kháng chiến, ngoài việc xây dựng lực lượng du kích tại chỗ, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã xây dựng các sư đoàn chủ lực Quân giải phóng miền Nam.
Tại Bắc Ninh, các hoạt động hỗ trợ người nghèo ngày càng đa dạng như: hỗ trợ xây dựng nhà, tặng tư liệu sản xuất, khám, chữa bệnh… góp phần...
Cơ quan công an khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Hữu Trường - đăng kiểm viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa.
Vụ chủ tiệm tạp hóa bắt trộm, sau đó buộc kẻ trộm đưa 10 triệu đồng và chủ tiệm tạp hóa bị khởi tố tội 'cướp tài sản', còn người ăn trộm bị xử lý ra sao?
Với chiêu bài 'việc nhẹ lương cao', một người đàn ông ở Bạc Liêu đã bị lừa đưa trái phép sang Myanmar rồi ép buộc làm chuyện phi pháp tại đây. Công an Việt Nam đã giải cứu người đàn ông này và đưa về Bạc Liêu an toàn.
Tiếp sau hàng rào công trường chiếm toàn bộ lòng đường Lương Thế Vinh tại đoạn giao với phố Vũ Hữu từ trước Tết, hiện dọc tuyến đường này tiếp tục có lần lượt thêm 6 công trường hàng rào chiếm trọn lòng đường, khiến giao thông bị phong tỏa.