Sau quá trình hòa giải bất thành, vợ chồng A Trân và Tiểu Lý ly hôn vào tháng 10/2022. Tòa án phán quyết mỗi người nuôi một con nhưng A Trân không thực hiện nghĩa vụ này. Cả hai đứa trẻ vẫn tiếp tục sống với ông bà Lý.
Đến tháng 1/2024, ông bà Lý kiện A Trân, yêu cầu bồi thường hơn 210 nghìn nhân dân tệ (khoảng 732 triệu đồng) cho các chi phí chăm sóc hai đứa trẻ từ 2014 đến 2024, bao gồm tiền ăn, học phí, chi phí y tế và các lớp học ngoại khóa.
Sau khi tiếp nhận đơn kiện, Tòa án quận Huệ Thành, thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông đã xem xét và quyết định không chấp nhận yêu cầu bồi thường cho giai đoạn từ tháng 4/2014 đến tháng 6/2020, khi cả gia đình còn sống chung.
Đối với giai đoạn từ tháng 7/2020 đến tháng 10/2022, A Trân và Tiểu Lý mỗi người phải trả 2.000 nhân dân tệ/tháng, tổng cộng 54.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 188 triệu đồng) mỗi người. Sau khi ly hôn, từ tháng 10/2022 đến tháng 3/2024, A Trân phải trả tiền nuôi đứa con thứ hai, tổng cộng 34 nghìn nhân dân tệ (khoảng 118,5 triệu đồng).
Tổng cộng, A Trân phải trả cho bố mẹ chồng cũ 88 nghìn nhân dân tệ (hơn 306 triệu đồng) tiền nuôi cháu.
Theo tòa án, cả A Trân và Tiểu Lý đều đã không thực hiện nghĩa vụ pháp định của mình, trong khi ông bà Lý không có nghĩa vụ pháp định hoặc thỏa thuận chăm sóc các cháu nhưng đã tích cực làm điều đó. Họ có quyền yêu cầu con trai và con dâu cũ hoàn trả các chi phí cần thiết.
Thông tin vụ việc được đăng tải đã làm dấy lên cuộc tranh luận về trách nhiệm nuôi dạy con cái sau ly hôn và vai trò của ông bà trong việc chăm sóc cháu ở xã hội hiện đại. Nhiều người đồng tình với bản án: "Xử như thế là đúng rồi, sinh được nhưng không nuôi được lại dồn trách nhiệm sang ông bà", "Sinh con ra mà cả hai vợ chồng đều vô trách nhiệm"...
Tuy nhiên cũng có người cho rằng ông bà Lý có hơi quá đáng, và cần hiểu cho những khó khăn của người phụ nữ sau ly hôn: "Vốn nuôi con là trách nhiệm của cả đôi vợ chồng trẻ nhưng họ chỉ kiện con dâu cũ, yêu cầu trả chi phí cả trong giai đoạn hai con chưa ly hôn. May mắn thay, tòa án vẫn công bằng", "Dù thế nào đi chăng nữa, con dâu vẫn là người ngoài".
"Tòa án có bồi thường cho nỗi đau và tổn hại về thể xác của người phụ nữ khi sinh con không? Liệu có công bằng?"; "Mọi người có hiểu không vậy, là mẹ của 2 đứa con, vừa ly hôn. Cô ấy có thể sẽ không có việc làm, không có thu nhập và không có nơi nào để ở. Ly hôn xong trắng tay lại mang theo con cái thì cùng nhau ngủ ngoài đường à? Có thể cho cô ấy một nhịp nghỉ được không?...
Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an vừa tiếp Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại diện thường trú của Toà thánh Vatican tại Việt Nam.
Theo Sở Xây dựng Hà Nội, 7 quận, huyện, thị xã không để phát sinh vi phạm trật tự xây dựng trong 6 tháng đầu năm 2024 gồm Ứng Hòa, Quốc Oai, Hai Bà Trưng, Mỹ Đức, Ba Vì, Sơn Tây, Sóc Sơn.
Đồng Nai - Ngày 9.4, ông Lê Văn Tiếp - Chủ tịch UBND huyện Long Thành cho biết: Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa đồng ý hỗ trợ 300 triệu đồng...
Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu Ban Quản lý dự án Thăng Long khắc phục triệt để sự cố ngập nước đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, tập thể liên quan.
UBND TP Phú Quốc ngày 23-1 cho biết có thêm năm người dân liên quan vụ 79 căn biệt thự xây dựng trái phép ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ tự nguyện tháo dỡ.
Quảng Ngãi - Dự án Công viên tình yêu ở tỉnh Quảng Ngãi được kỳ vọng sẽ tạo sẽ điểm hẹn hò lãng mạn cho các cặp đôi yêu đương, tuy...
Công an tỉnh Đắk Lắk kể lại chuyện theo vết, vây ráp, truy bắt nhóm khủng bố trụ sở UBND hai xã Ea Tiêu, Ea Ktur (huyện Cư Kuin) rạng sáng 11-6 .
Liên quan đến vụ tai nạn giữa xe khách 16 chỗ và xe tải làm 13 người thương vong ở Đắk Lắk, công an xác định tài xế xe tải lấn làn và đã tạm giữ hình sự tài xế xe tải.
Nhân chứng trên chuyến xe khách giường nằm va quệt với với xe tải trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn kể rằng nghe như tiếng nổ rầm trời.