Hàng trăm học sinh ở Trường tiểu học Quang Kim, Bát Xát, Lào Cai mất sách vở vì không kịp chạy lũ. Những ngày đầu tiên đi học trở lại, nhiều chiếc ba lô nhẹ bâng vì thiếu sách vở.
Nhà bà Vi Thị Xuyến, ở thôn 3, xã Quang Kim (Bát Xát, Lào Cai), nằm ngay sau Trường tiểu học Quang Kim. Trước, sau đều là suối. Lũ về, nhà bà Xuyến là một trong những nhà bị nước lũ "ghé thăm" đầu tiên.
Ngày 9-9 vừa qua, nước ngập tới nóc, cả gia đình chỉ kịp mang theo những đồ đạc cần thiết nhưng sách vở của các con không kịp mang theo.
"Tủ lạnh nổi bồng bềnh, điều hòa đầy bùn, cái giường với cái bàn học của hai cháu mủn như cám" - bà Xuyến nói.
Bà Xuyến có hai cháu nội học ở Trường tiểu học Quang Kim. Bố mẹ các cháu cũng là giáo viên nhưng dạy học ở tận xã A Mú Sung, cách nhà gần trăm cây số. Sau lũ, bố mẹ các cháu phải xin nghỉ mấy hôm để ở nhà dọn bùn, sắp xếp lại nhà cửa.
Nhìn đống sách vở của các cháu ngấm bùn, nở bung, bà Xuyến chỉ biết thở dài. "May mắn là thầy cô đã xin được sách giáo khoa cho các cháu, chứ không thì chắc chúng tôi phải để cháu học "chay"" - bà Xuyến nói.
Cô giáo Nguyễn Thanh Hoa, hiệu trưởng Trường tiểu học Quang Kim, cho hay cả trường có 70 em mất toàn bộ sách vở. Ngoài ra, gia đình của 300 em khác bị thiệt hại về tài sản.
Trong 2 ngày 9 và 10-9 vừa qua, trận lũ chưa từng có làm ngập hầu hết khu vực trung tâm xã Quang Kim. Trường tiểu học Quang Kim nước ngập quá đầu người.
Đêm ngày 8-9, cô Hoa tất tả gọi điện cho các thầy cô giáo đến trường chạy lũ. Cả bộ đội, công an và người dân đến giúp. Họ chỉ kịp khuân giáo án, tài liệu, dụng cụ dạy học lên tầng hai thì lũ ập về. Nhiều thiết bị đắt tiền trong kho bị lũ dìm hư hỏng hết.
"Lúc ấy ai cũng lo chạy lũ nhưng vẫn sót. Mà nước dâng nhanh quá, nhiều thầy cô, phụ huynh chạy lũ ở trường thì ở nhà bị ngập" - cô Hoa chia sẻ.
Ông Giàng A Ngan, ở thôn Làng Pẩn 1, xã Quang Kim, bị lũ làm ngập hơn 1ha lúa chuẩn bị gặt. Nhà ông Ngan chỉ có vài mảnh ruộng nhưng ông mượn thêm ruộng của các nhà khác trong thôn để cấy lúa. Vụ lúa mất trắng vì lũ, ông Ngan chưa biết làm gì để có thêm tiền lo cho gia đình.
"May mắn cho chúng tôi là sách vở của các cháu không bị ngập, nhưng kinh tế của cả nhà bị thiệt hại nặng rồi. Nửa năm trông vào vụ lúa, bao nhiêu công cày cấy, phân gio... mà trắng tay" - ông Ngan thở dài.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình cho biết, sự việc xảy ra ở Trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 là rất đau xót và đáng tiếc. Phòng GD&ĐT sẽ rà soát, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật, quy trình và các điều kiện đảm bảo đưa đón học sinh của nhà trường.
Lấy mẫu thử nghiệm chất lượng nước giếng của các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, cơ quan chuyên môn phát hiện phần lớn nguồn nước chưa qua xử lý có chỉ số E. Coli, chỉ số Nitrat (NO3) vượt quá ngưỡng quy định.
Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, lãnh đạo nhiều nước, các Đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản trên thế giới, các Đảng đối tác, các tổ chức quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã gửi điện, thư, thông điệp chia buồn.
TPHCM - Đến hơn 15h ngày 28.7, Công an Quận 12 mới cơ bản dọn dẹp xong hiện trường vụ tai nạn khiến 1 người phụ nữ nhập viện cấp...
Bộ Ngoại giao đã tổ chức trao quyết định bổ nhiệm 5 Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Quảng Bình - Ngày 8.8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, vừa tổ chức phối hợp ứng cứu một ngư dân bất ngờ bị bệnh nặng...
Ngày 5.11, thông tin từ LĐLĐ tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa tổ chức triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn...
Trận dông lốc kèm mưa đá chiều 22-3 đã thổi bay mái tôn hai điểm trường và khoảng 40 nhà dân huyện Sốp Cộp, Sơn La.
Sáu cán bộ quận Hà Đông (Hà Nội) liên quan đến sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng bị xử lý kỷ luật bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.”