Sáng 11-7, buổi giao lưu ra mắt cuốn hồi ký Đã là thuyền phải ra khơi của cố GS Trần Hồng Quân đã được tổ chức tại TP.HCM.
Buổi giao lưu còn là nơi để những người tham dự tưởng nhớ GS Trần Hồng Quân - nguyên bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam với những đóng góp cho ngành giáo dục nước nhà.
TS Vũ Ngọc Hoàng - chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam chia sẻ, sau khi GS Trần Hồng Quân đi xa, gia đình GS có chuyển cho tôi tập bản thảo. Cầm tập bản thảo tôi nghĩ mãi tên sách "Đã là thuyền phải đi xa", càng nghĩ càng thấy sâu sắc.
Tựa đề quyển hồi ký Đã là thuyền phải ra khơi như một lẽ tự nhiên. Tựa đề quyển sách được lẩy ra từ câu thơ Đã là thuyền anh phải ra khơi/ Là chim phải sống với bầu trời trong di cảo của GS Trần Hồng Quân.
Nội dung quyển sách là những câu chuyện của quê hương, con người GS từ những ngày thơ ấu gian khó - một cậu bé mới bốn tuổi đã mồ côi cha.
Cuốn sách hơn 500 trang là những bài viết trong mấy chục năm đời GS, đặc biệt là những bài viết trong hoạt động giáo dục của ông.
GS.TS Trình Quang Phú, một trong những người thực hiện cuốn hồi ký của GS Trần Hồng Quân, cho biết, quyển sách được được gia đình và đồng nghiệp thân thích sưu tầm, tổng hợp từ những bài viết của GS từ những năm 1980 ở Vũng Tàu, Nha Trang… Sau này khi sức yếu, GS vẫn tiếp tục viết nhờ có gia đình và đồng nghiệp động viên.
PGS.TS Trần Mai Đông - con trai đầu của GS Trần Hồng Quân, bày tỏ tâm tư: "Ngày nhỏ cha hỏi tôi sông và biển có gì khác nhau. Câu hỏi khiến tôi ngẫm nghĩ, cố đi tìm câu trả lời. Sau này khi lớn lên, tôi thấy câu hỏi đã gợi mở cho tôi rất nhiều trong đường đời".
"Những bài học về tình yêu nghề, sự kiên nhẫn và trí tuệ của cha đã thấm sâu vào trái tim và tâm hồn chúng tôi...Con đường giáo dục, cách sống cha không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn truyền cảm hứng và truyền lửa cho tôi", ông Trần Mai Đông bộc bạch.
PGS.TS Nguyễn Tấn Phát - nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo - bày tỏ sự vui mừng khi quyển sách được ra mắt.
Vì với ông khi đọc hồi ký của GS Trần Hồng Quân, người ta có thể thấy GS đã làm việc cả đời, để lại những giá trị lớn trong ngành giáo dục. "Ông là người chuyên tâm cho giáo dục, được nhiều đồng nghiệp ghi nhận là một nhà giáo uyên thâm, khả tín", ông nói.
GS Trần Hồng Quân là người làm giáo dục lão thành, khả kính. Các trang hồi ký của GS đã cho thấy nỗi niềm và sự đau đáu của thầy khi nhiều ý tưởng đổi mới giáo dục đã không triển khai hoặc phải dừng lại giữa chừng như tự chủ tài chính cho các trường đại học thời không thực hiện được…
Nhà văn, nhà báo Trần Quốc Toàn - phó ban Văn học thiếu nhi - Hội nhà văn TP.HCM, đánh giá tác phẩm: "Tôi là người được nhận sách khá sớm. Nếu đọc kỹ quyển hồi ký, một mặt, ta thấy nó có giá trị lịch sử vì những ghi chép các sự kiện trong quá khứ. Nó còn gắn liền với những bước chuyển của giáo dục nước nhà. Mặt khác, quyển sách còn có giá trị văn học cao, có những đoạn sách như những trang thơ trữ tình".
Ông Trần Quốc Toàn cho rằng, cần thiết lan tỏa tác phẩm trong cộng đồng để nhiều người được học hỏi. Ông nhấn mạnh: "Trong cộng đồng những người làm giáo dục, quyển sách đem lại nhiều gợi mở cho các nhà quản lý giáo dục, các thầy cô giáo và cả học sinh, sinh viên những bài học quý giá".
Xe khách giường nằm chở 21 người đang lưu thông trên Quốc lộ 1 tuyến tránh TP Huế theo hướng Bắc - Nam bất ngờ bị một ô tô tải chở heo chạy ngược chiều đâm trực diện, làm nhiều người bị thương.
Đúng 8h, các bị cáo được dẫn giải đến phòng xử án. Hội đồng xét xử gồm 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân. Thẩm phán, Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Duy Hữu làm Chủ tọa phiên tòa. Có 4 kiểm sát viên của Viện KSND tỉnh Đắk Lắk được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử. Phiên tòa có 19 luật sư, trợ giúp viên pháp lý bào chữa đăng ký tham gia phiên tòa. Ngoài ra, tòa còn triệu tập nhiều tổ chức, cá nhân có quyền...
Ngày 24.3, Công đoàn ngành Y tế tỉnh Tiền Giang và CĐCS Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ trao tặng “Mái ấm Công...
Đại tá Huỳnh Việt Trung - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Hồ Văn Đức, 45 tuổi, bị cáo buộc dùng tàu cá chở 19 người sang Đài Loan để lấy tiền công
Một phụ nữ ở Kon Tum được công an băng rừng tìm thấy đang ngủ trên cây sau khi đi lạc trong rừng suốt 4 ngày.
Nhiều trinh sát ập vào nhà trọ tại TP Rạch Giá, khống chế Trần Hoàng Dũng, 25 tuổi, nghi can giết người phụ nữ, cướp tài sản ở tỉnh Bến Tre.
Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào giữ gìn, vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.
Sau hàng loạt vụ cháy nhà gia đình, cho thuê để ở... gây thiệt hại lớn thời gian qua, nhiều khu nhà trọ ở Hà Nội đã thông báo cho...