Dù lớn tuổi hơn và trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT nhưng nhóm bạn vẫn cảm thấy háo hức, bồi hồi. "Chúng em đứng ở cổng trường 1-2 tiếng mà thấy dài như 1 - 2 ngày, bồn chồn hơn cả lúc bản thân thi", Thu Trang nói.
Để tạo bất ngờ cho người em út Bông Mây, trước ngày thi, nhóm "lén" bàn bạc đến đón và tạo bất ngờ.
"Chúng em nghĩ đây là kỳ thi quan trọng nhất, đánh dấu kết thúc quãng thời gian học sinh cũng là kết quả cho hành trình suốt 12 năm học nên bàn nhau gác lại hết các công việc riêng đến động viên Mây", Thu Trang chia sẻ.
Bên cạnh món quả tinh thần, nhóm bạn còn chuẩn bị những tấm biển màu sắc, hài hước để tặng Mây. Ý tưởng thiết kế biển cổ động do bạn Khánh Ly trong nhóm đưa ra. "Em thấy trong nhiều cuộc thi, các bạn khác đã in hình thần tượng, các câu thơ để tặng nhau nên để khác biệt chúng em thiết kế một tấm biển theo mẫu giấy chứng nhận có một không hai", nữ sinh nói.
Hết giờ làm bài, Mây bước ra khỏi cổng trường, bất ngờ khi thấy ba người bạn giơ cao tấm bảng, hô lớn: "Chúc mừng, chúc mừng sĩ tử".
Nhóm bạn vui mừng ôm nhau hò hét. Mây xúc động khi thấy các bạn có mặt đông đủ, còn cất công chuẩn bị tấm biển độc lạ - "Chứng nhận Trần Bông Mây xuất sắc vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, chính thức bước một chân vào đời".
"Được các bạn chào đón, em rất vui. Dù đã biết trước các bạn sẽ đến nhưng không ngờ các bạn chuẩn bị quà kỳ công như vậy. Tình cảm của các bạn khiến em tự tin hơn rất nhiều", Mây hạnh phúc và cho rằng bản thân là nữ sinh may mắn nhất ngày thi hôm nay.
Mây cho hay, buổi thi sáng nay đã hoàn thành tốt bài tổ hợp Khoa học Xã hội. Môn Địa lý được nữ sinh nhận định khó hơn so với đề minh hoạ, còn môn Lịch sử và Giáo dục công dân thì dễ dàng hoàn thành trong 15 phút.
Trước đó Mây nhận được tin vui khi trúng tuyển ngành thiết kế thời trang trường Đại học Văn Lang ở TP.HCM, nên mục tiêu của trong kỳ thi này là đỗ tốt nghiệp với mức điểm cao nhất có thể.
"Kỳ thi này không chỉ mở ra những cánh cửa mới mà còn cho em thấy tình bạn thật quan trọng, tình cảm ấy đã tiếp thêm nhiều động lực cho em", Mây xúc động nói và tiết lộ sau kỳ thi sẽ cùng nhóm bạn đi du lịch để thư giãn sau thời gian dài tập trung ôn luyện.
Ninh Bình vừa ban hành kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024-2025. Kỳ thi vào lớp 10 công lập của tỉnh có một số điều chỉnh nhằm phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới và giảm áp lực cho học sinh.
Hà Nội – Ngày 19.6, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết phối hợp với Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2024 cho cán bộ Công đoàn từ cấp tổ tại Công đoàn cơ sở.
TP - “Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chính thức lên tiếng, là tiếng nói của Chính phủ, của quốc gia, không còn là tiếng lòng ai oán của một thường dân nhỏ bé nữa!”, giọt nước mắt bật trào trên gương mặt người phụ nữ suốt nhiều năm lặn lội nước bạn đòi công lý, và không ít lần gặp sự phản đối và hăm dọa của cựu binh Hàn Quốc năm xưa.
Dù cơ quan chức năng TP.HCM liên tục kiểm tra, siết chặt, xử phạt, tuy nhiên hoạt động xe dù, bến cóc trên địa bàn thành phố vẫn tồn tại. Làm sao để chấm dứt tình trạng xe dù bến cóc và làm thế nào đưa các nhà xe vào đúng bến bãi hoạt động, đảm bảo cho giao thông thành phố được thông suốt, an toàn, hợp tình hợp lý là vấn đề được dư luận quan tâm. Gây mất an ninh trật tự, có khả năng trốn thuế Thực tế cho thấy, việc các nhà xe ngang nhiên đón trả...
Tư lệnh Hải quân Trần Thanh Nghiêm yêu cầu, trong năm 2024, toàn Quân chủng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao, xử trí hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; giữ vững chủ quyền biển, đảo và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Ngày 4-6, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang cho biết Tòa cấp cao tại TP.HCM sẽ xét xử phúc thẩm vụ án “Giết người” vào ngày mai 5-6 đối với nhóm giang hồ Phú Quốc bị Viện kiểm sát tỉnh kháng nghị bản án, theo hướng tăng hình phạt 14 bị cáo.
Sau nhiều giờ nỗ lực xử lý đất đá tràn lấp mặt đường, đến 10h ngày 26/1, Quốc lộ 8A đi Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã được thông tuyến trở lại.
Ngay trước thềm năm mới 2024, hàng nghìn du khách, người dân trên địa bàn TPHCM đã có dịp tham quan, chiêm ngưỡng những tuyệt tác nghệ thuật tại tòa nhà trụ sở làm việc của chính quyền thành phố.
Nghe tiếng khóc trẻ em, một người dân đã phát hiện cháu bé nằm trong túi nilon bị bỏ trong bao rác trong tình trạng đã bị kiến bu khắp người.