5 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật được tìm thấy ở rừng tràm tại huyện Hải Lăng. Cùng thời điểm, 2 hài cốt liệt sĩ khác được tìm thấy ở vườn cà phê tại huyện Hướng Hóa, Quảng Trị.
Chiều 23-7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị do Đại tá Lê Hồng Việt - phó chính ủy dẫn đầu đã đến viếng các liệt sĩ và kiểm tra công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ của Đội 584.
Trước đó, từ ngày 21-6 đến nay, Đội 584 đã tìm kiếm, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ ở làng Câu Nhi, thôn Nam Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng. Các hài cốt được tìm thấy nằm ở độ sâu hơn một mét, còn nhiều răng cùng di vật như bình tông, mặt nạ phòng hóa, lựu đạn, bút máy, đồng hồ…
Hiện, các hài cốt liệt sĩ đang được quàn tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Hải Lăng.
Đại tá Lê Hồng Việt biểu dương tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ toàn đội, đồng thời, mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở khu vực này, đảm bảo kết quả cao nhất.
Cùng ngày, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ (thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4) cho biết, đơn vị vừa quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại thôn Tà Rùng (xã Húc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).
Trước đó, ông Hồ Văn Thâm phát hiện trên vườn cà phê có nhiều di vật nghi là của liệt sĩ. Nhận tin báo, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ tổ chức tìm kiếm và cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ.
2 hài cốt liệt sĩ được bọc trong tăng bộ đội, ở độ sâu 0,6m và có nhiều di vật như tăng, võng, cúc, dây dù, mũ lưỡi trai đặc công, vỏ đạn AK, hộp cao sao vàng…
Hiện, 2 hài cốt liệt sĩ đã được đưa về Khu văn hóa tâm linh huyện Hướng Hóa để bảo quản, hương khói.
Một tuần trước, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ cũng tìm kiếm được 10 hài cốt liệt sĩ ở thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa.
Ngày 5.1, tin từ Công an TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa vận động, truy bắt 2 đối tượng truy nã ra đầu thú, đồng thời phối hợp với các đơn vị trong và ngoài tỉnh bắt thành công 2 đối tượng truy nã khác.
Liên quan đến vụ cháy nhà dân kết hợp kinh doanh gây hậu quả nghiêm trọng trên phố Định Công Hạ (phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra vào chiều - tối 16/6 làm 4 người tử vong, đến chiều ngày 17/6, Bệnh viện Bưu Điện (nơi tiếp nhận các nạn nhân còn lại của vụ cháy) cho biết 3 người may mắn sống sót được đưa đến bệnh viện trong đêm 16/6 đều đã xuất viện. Được biết, sức khỏe của 3 nạn nhân không quá nghiêm trọng, không bị thương nguy...
Được cho là đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nguyên trưởng Công an TP Phú Quốc Lê Văn Mót đã bị bắt tạm giam.
Hà Nội - Một người phụ nữ ở huyện Phú Xuyên bị lừa 1,9 tỉ đồng khi làm cộng tác viên online, mua bán sản phẩm cho các công...
Hà Tĩnh - Dù đã hoàn thành hơn một năm nay nhưng khu Tái định cư chống ngập lụt ở xã Điền Mỹ (huyện Hương Khê) vẫn chưa có hộ...
Đó là phát biểu của Thiếu tướng Benjamin Olufemi Sawyerr - Tư lệnh Phái bộ UNISFA ở khu vực Abyei, tại Lễ kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam (2/9/2023), do Đội Công binh số 2 của Việt Nam tổ chức.
Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp, dự kiến tăng cường cán bộ cho TP HCM để phục vụ thu hồi tài sản vụ án Vạn Thịnh Phát.
Đang lặn ở độ sâu 35 mét thì đột ngột ngoi lên mặt nước, ngay lập tức ngư dân đối mặt với tình trạng giảm áp đe dọa tính mạng. Bệnh nhân đã được chuyển từ đảo xa vào đất liền cấp cứu bằng trực thăng.
Một ngày đầu tháng 7, Nguyễn Mai Phương, 15 tuổi, vừa thi đỗ lớp 10 cùng mẹ tìm đến Ngân hàng Mô - Bệnh Viện Mắt Hà Nội 2 để đăng ký hiến tạng. 'Em đến xin đăng ký hiến tạng', câu nói của Mai Phương khiến mọi người có mặt khi đó bất ngờ, vì ít ai ở tuổi 15 như em dám đi làm việc này. Nhận giấy đăng ký từ nhân viên, Phương không chút ngần ngại đánh dấu vào các ô giác mạc, thận, tuỵ, gan, xương, tim. 'Em mong khi mình mất đi, trái tim hay giác mạc...