Hình ảnh người phụ nữ ở quán bún chả nhúng miếng thịt vào khay nước đen ngòm khiến nhiều người rùng mình. UBND phường Văn Miếu (quận Đống Đa, Hà Nội) đang xác minh sự việc.
Ngày 19-6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip và thông tin về một quán bún chả ở Hà Nội. Bài viết cho rằng người làm ở quán này đã "rửa thịt bằng nước than, nước mỡ và nước rửa chén".
"Thực sự lúc đó tôi muốn nôn luôn ra khi thấy miếng thịt rơi xuống than mà họ rửa ngay vào nước đen ngòm. Tôi còn thấy đó là nước rửa chén xịt vào, cộng với nước thịt chảy xuống hòa với than", nội dung bài viết được lan truyền.
Trong khi đó, hình ảnh từ đoạn video cho thấy cảnh một phụ nữ gắp từng miếng thịt, sau đó nhúng xuống khay nước đen ngòm, sát chậu than rồi cho lên vỉ.
Quán bún chả này nằm trên phố Quốc Tử Giám (phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội). Quán đã bán hàng chục năm qua.
Theo anh G. (con trai chủ quán bún chả), sự việc xảy ra cách đây mấy ngày, vào buổi trưa khi quán đông khách.
Anh cho hay nước trong khay là nước mỡ của thịt, không phải nước than hay nước rửa chén như thông tin trên mạng xã hội.
"Thông thường, nước mỡ sẽ được đổ đi. Hôm đó, có thể miếng thịt không may rơi vào than, người làm cuống nên vội nhúng vào nước mỡ này để tráng bụi than dính vào", anh G. lý giải, đồng thời thừa nhận hành vi trên là sai và sẽ chấn chỉnh về quy trình của người làm.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo UBND phường Văn Miếu cho biết đơn vị đã nắm được thông tin phản ánh.
"Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng của phường đã xuống kiểm tra, tuy nhiên thời điểm này quán đã bán hết hàng", vị lãnh đạo UBND phường Văn Miếu nói, đồng thời cho hay trong ngày mai (20-6), chính quyền sẽ tiếp tục xuống kiểm tra và mời chủ quán lên làm việc liên quan đến clip được chia sẻ.
Trong trường hợp phát hiện vi phạm, lãnh đạo UBND phường Văn Miếu cho hay sẽ xử lý nghiêm và có biện pháp không để tái diễn.
Sáng nay, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên và Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn cùng tổ chức kì thi tuyển sinh vào lớp 10. Đây là 2 trong số 3 trường THPT chuyên trực thuộc các trường đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội.
TIN NÓNG ngày 22/7: Sập bẫy nhận quà qua facebook, một phụ nữ bị lừa hơn 2 tỷ đồng; Phó hiệu trưởng trường bán trú ở Hà Giang bị bắt vì buôn ma túy; Đoạt mạng bạn vì tội mượn tiền không trả còn đi nói xấu mình khắp nơi...
Nhà ngoại giao Việt Nam khẳng định đây cũng là dịp để tri ân đối với người dân Zalaegerszeg đã hỗ trợ, chăm sóc giữ gìn tượng đài Bác, thể hiện tình cảm đặc biệt dành cho Người và nhân dân Việt Nam.
Nhà thờ Đại danh y Lê Hữu Trác toạ lạc bên bờ sông Ngàn Phố, nơi đây có hồ sen bán nguyệt ôm lấy chân núi, bên trong lưu giữ nhiều kỷ vật gắn với cuộc đời của bậc “Y thánh”.
Một chiến dịch điều tra khắp toàn cầu của tình báo Mỹ vừa đi đến kết luận rằng, rất khó có khả năng 'hội chứng Havana' mà hàng loạt nhà ngoại giao, tình báo và nhân viên của Mỹ khắp thế giới gặp phải là do quốc gia khác gây ra.
Lường Tiến Quân (Cựu Phó phòng 4, Cục CSHS Bộ Công an khu vực phía Nam, phụ trách địa bàn tỉnh Khánh Hòa về lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội) bị cáo buộc nhiều lần nhận hối lộ để bảo kê cho sòng bạc tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Sáng 18/1, hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đến khu vực Hội trường Thành ủy- UBND thành phố Lạng Sơn tham gia chương trình “Chủ Nhật Đỏ- Lễ hội xuân hồng năm 2024”.
Hà Giang - Loạt tàu du lịch trên sông Nho Quế đã bắt đầu hoạt động trở lại từ 0h ngày 21.9, tuy nhiên đây cũng chỉ là một giải...
Với không gian văn hóa lịch sử về Cố đô và dòng Hương Giang thơ mộng, GS.TS Thái Kim Lan đang nỗ lực gìn giữ và bảo tồn văn hóa Việt tại quê nhà.