'Tôi suýt khóc khi thấy hình ảnh bữa ăn bán trú buổi trưa của con chỉ lèo tèo vài món ăn', một phụ huynh phản ảnh.
Ngày 11-4, một số phụ huynh có con theo học tại Trường tiểu học Quang Trung (TP Huế) bức xúc phản ánh đến Tuổi Trẻ Online việc bữa ăn bán trú mà nhà trường cho con em họ ăn hàng ngày thua xa suất cơm bụi lề đường.
Chị L. (phụ huynh một học sinh khối lớp 3), nói chị suýt khóc khi thấy hình ảnh bữa ăn bán trú buổi trưa của con chị tại trường chỉ lèo tèo vài món ăn.
Theo đó, bức ảnh chụp phần cơm trưa của các học sinh khối lớp 3 Trường tiểu học Quang Trung vào ngày 11-4 chỉ lèo tèo 2-3 khúc sườn heo luộc, một miếng chả trứng chiên, đậu cove xào và cơm trắng.
Chị L. cho biết mỗi bữa ăn bán trú tại trường phụ huynh phải đóng 27.000 đồng/suất, bao gồm 1 bữa ăn trưa và một bữa nhẹ là một hộp sữa chua vào đầu buổi chiều.
Ngoài ra mỗi học sinh phải đóng thêm 10.000 đồng/bữa để hỗ trợ nhân viên, giáo viên bán trú và tiền gas, mắm, muối… trong mỗi bữa ăn.
Tổng số tiền mỗi bữa ăn bán trú tại trường là 37.000 đồng/bữa.
Sau khi thấy bức ảnh trên, chị L. nói rằng nhiều phụ huynh trong lớp đã vô cùng bức xúc. Đáng chú ý, theo chị L., đây không phải lần đầu tiên phụ huynh Trường tiểu học Quang Trung phản ánh về việc bữa ăn bán trú của các học sinh ở trường thiếu dinh dưỡng, thua xa một suất cơm bụi ngoài hè phố.
Trước đó vào tháng 11-2023, phụ huynh của trường cũng đã bức xúc khi vô tình thấy được suất cơm trưa của con em mình chỉ có vài miếng thịt, một ít rau củ.
"Nhiều phụ huynh vì bất bình chuyện ăn uống của con tại trường nên đã báo là không đóng tiền ăn bán trú, chấp nhận bỏ thời gian đón con về nhà cho ăn rồi lại chở lên trường học tiếp buổi chiều", chị L. cho hay.
Tuổi Trẻ Online đã đến Trường tiểu học Quang Trung liên hệ với lãnh đạo nhà trường nhằm tìm hiểu vụ việc. Cô Nguyễn Thị Hoài Thu, phó hiệu trưởng nhà trường, nói rằng đang bận họp nên chưa thể thông tin.
Qua điện thoại, Tuổi Trẻ Online cũng đã liên hệ với ông Nguyễn Thuận - trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Huế. Tuy nhiên ông Thuận nói đang chuẩn bị họp nên từ chối trả lời.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo UBND TP Huế cho biết đã nắm được phản ánh của phụ huynh về việc bữa ăn bán trú đạm bạc, không đủ dinh dưỡng tại Trường tiểu học Quang Trung vào trưa 11-4.
Vị lãnh đạo này thông tin trước đó cũng đã làm việc với ban giám hiệu trường liên quan phản ảnh của phụ huynh về bữa ăn bán trú và đề nghị trường rút kinh nghiệm. Tuy nhiên phản ảnh liên quan đến bữa ăn của học sinh vẫn tiếp tục xuất hiện ở trường.
"Chúng tôi sẽ cho kiểm tra, xác minh thông tin để có hình thức xử lý phù hợp nếu có vi phạm", vị lãnh đạo này nói.
Do trời mưa liên tục và cộng với nước sông dâng cao, sáng sớm nay nhiều tuyến đường tại Hà Nội đã xảy ra ngập úng khiến giao thông ùn tắc kéo dài.
TP - Rạng sáng 4/7, nhiều phụ huynh xếp hàng xuyên đêm chờ trước cổng trường THPT Phan Huy Chú, quận Đống Đa canh mua hồ sơ lớp 10 cho con.
Hội nghị sơ kết của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (10-10) đặt vấn đề quyết liệt quy trách nhiệm cụ thể với những phụ huynh giao xe gắn máy trên 50cc cho con em chưa đủ 18 tuổi.
Sau 18 ngày lẩn trốn, tài xế Bùi Ngọc Hải – người gây tai nạn khiến 3 người thiệt mạng trên quốc lộ 1A qua Hà Tĩnh, đã ra đầu thú.
Đã có đề thi toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, mời bạn đọc xem bên dưới. Tuổi Trẻ Online tiếp tục cập nhật tình hình làm bài thi của thí sinh.
Đề án kiểm soát khí thải giai đoạn đầu sẽ ưu tiên hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông công cộng sang sử dụng năng lượng xanh.
Toàn bộ dân số hơn 101.000 của huyện Đông Sơn và gần 90.000 người ở 14 xã phường khác phải sửa địa chỉ trong lý lịch tư pháp sau sáp nhập.
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Kiệm, 85 tuổi, ở phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội mặc quân phục, rời nhà từ 5h, đón xe đến nhà tang lễ để viếng nhà lãnh đạo xuất sắc của dân tộc. “Nghe tin Tổng Bí thư mất tôi buồn lắm! Mấy hôm nay tôi không ngủ được, chỉ mong đến ngày để viếng bác Trọng. Tôi rất kính trọng Tổng Bí thư bởi bác là người có tâm, có tầm, luôn quan tâm, đề cao lợi ích của Nhân dân”, ông Kiệm xúc động nói. Có mặt ở khu vực nhà tang...
Bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của người đàn ông giọng miền Trung thông báo 'hai ngày nữa' sẽ khoá sim, anh D biết gặp phải đối tượng lừa...