Nhóm phiến quân ly khai Jaish al-Adl tấn công loạt căn cứ của lực lượng quân đội, an ninh Iran tại miền nam nước này, khiến ít nhất ba người chết.
"Ba nhân viên an ninh đã thiệt mạng trong loạt vụ tấn công khủng bố xuyên đêm, nhắm vào các căn cứ quân sự, đồn cảnh sát ở thành phố Rask và Chabahar", Alireza Marhamati, phó tỉnh trưởng Sistan - Baluchistan, trả lời truyền hình quốc gia Iran vào đêm 3/4.
Đài IRIB của Iran cho biết một trong những nạn nhân thiệt mạng là đồn phó đồn cảnh sát của thành phố Chabahar. Phiến quân Jaish al-Adl, nhóm vũ trang đòi ly khai cho vùng Sistan-Baluchistan và bị Iran liệt vào danh sách khủng bố, đã nhận trách nhiệm về loạt vụ tấn công, theo IRIB.
Thứ trưởng Nội vụ Iran Majid Mirahmadi nói mục tiêu của phiến quân là chiếm sở chỉ huy Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) ở hai thành phố. "Các nhóm khủng bố đã thất bại và đang bị bao vây. Chúng bám trụ ở các vị trí xung quanh hai sở chỉ huy và nổ súng bừa bãi. Lực lượng IRGC cùng cảnh sát đang dũng cảm đáp trả", ông nói.
Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn nguồn tin địa phương cho biết lực lượng an ninh Iran có thể đã chịu nhiều thương vong. Hình ảnh được nhóm phiến quân Jaish al-Adl phát tán trên các trang mạng xã hội cho thấy các thành viên nhóm đã xâm nhập và cho nổ một kho vũ khí của IRGC.
Iran International, trang tin về Iran có trụ sở ở Anh, cho biết phiến quân còn tổ chức mai phục trên các tuyến đường, ngăn cản lực lượng an ninh truy kích. Đến rạng sáng 4/4, giao tranh vẫn tiếp diễn trong thành phố Chabahar.
Thành viên Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) của Iran duyệt binh tại Tehran vào tháng 11/2023. Ảnh: AFPJaish al-Adl là lực lượng vũ trang Hồi giáo theo dòng Sunni, đòi ly khai cho tỉnh Sistan - Baluchistan và đứng sau nhiều vụ khủng bố khu vực biên giới Iran - Pakistan.
Lực lượng này đã tấn công đồn cảnh sát tại Rask vào tháng 12/2023 khiến 11 cảnh sát thiệt mạng, châm ngòi loạt vụ tập kích qua lại giữa Iran và Pakistan.
Năm 2019, Jaish al-Adl thừa nhận đứng sau vụ đánh bom tự sát nhắm vào xe buýt chở quân ở Sistan-Baluchestan khiến ít nhất 23 người chết. Trong vụ tấn công khiến 8 lính biên phòng Iran thiệt mạng vào năm 2015, Tehran cáo buộc các thành viên Jaish al-Adl xâm nhập từ Pakistan.
Iran năm 2014 từng triển khai 30 biệt kích vượt qua biên giới vào Pakistan để truy lùng thành viên Jaish Al-Adl. Họ đụng độ với biên phòng Pakistan và khiến một quân nhân Pakistan thiệt mạng. Căng thẳng chỉ hạ nhiệt sau khi lãnh đạo quân đội hai nước thảo luận các biện pháp chia sẻ thông tin biên giới, kêu gọi báo trước kế hoạch truy lùng phiến quân cho nước láng giềng.
Thanh Danh (Theo AFP, Anadolu, IranIntl)

Ngày 31/3, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva công bố kế hoạch cải tổ sâu rộng nội các, với ít nhất 14 bộ trưởng sẽ rời vị trí để tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội vào tháng 10 tới.

Khảo sát được thực hiện trong bối cảnh Mỹ đang gây sức ép buộc các đồng minh tham gia bảo vệ eo biển Hormuz.

Tài khoản mạng xã hội X của Tổng thống Maduro đăng bài viết đầu tiên kể từ khi ông bị bắt và giam tại Mỹ hồi đầu năm.

Quân đội Iran ngày 31-3 tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9 Reaper gần Isfahan, giữa lúc mở rộng các đòn tấn công tại khu vực vùng Vịnh.

Bắn đạn thật chống cướp biển là nội dung trong chuyến giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10; tuần tra liên hợp lần thứ 40, huấn luyện liên hợp.

Dù đảng Dân chủ xã hội đạt một trong những kết quả thấp nhất trong hơn một thế kỷ sau một cuộc bầu cử Quốc hội đầy cạnh tranh, Thủ tướng Mette Frederiksen vẫn có cơ hội tiếp tục nắm quyền tại Đan Mạch.

Chiều 25/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Maria Theresa Lazaro để trao đổi về quan hệ song phương Việt Nam - Philippines và một số vấn đề khu vực cùng quan tâm.

Iran công bố ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại với máy bay cảnh báo sớm E-3 Mỹ sau cuộc tập kích căn cứ Prince Sultan ở Arab Saudi.

Người phụ nữ bị bắt giam hơn 5 tháng sau khi công nghệ nhận diện khuôn mặt liên kết bà với loạt vụ án ở nơi bà chưa từng đến.