Hai ngày qua, trên mạng xôn xao thông tin về việc phát hiện trẻ sơ sinh tử vong bị mất một phần thi thể ở vườn cao su cạnh đường bê tông ở huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
Ngày 14.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đang thụ lý làm rõ vụ trẻ sơ sinh bị tử vong phát hiện ngày 13.6, tại ấp 6, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
Theo cơ quan chức năng, vào khoảng 14h, ngày 13.6, người dân phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh nam giới tử vong bên cạnh đường bê tông thuộc tổ 4, ấp 6, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Ninh đã phối hợp cùng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Lộc Ninh, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an xã Lộc Hưng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời, xác minh nhân thân lai lịch cháu bé.
Cơ quan chức năng xác định trẻ sơ sinh là con cô gái tên P.T.K.D (sinh năm 2006). Qua thu thập thông tin xác định, từ tháng 5.2023, P.T.K.D đến ở nhà anh T (sinh năm 2004) tại huyện Lộc Ninh.
Trong thời điểm này, gia đình anh T thấy bụng của P.T.K.D to lạ thường, nhiều lần hỏi nhưng P.T.K.D chối bỏ việc mang thai.
Đến ngày 11.6, P.T.K.D được người thân trong gia đình anh T chở đi khám và được bác sĩ chẩn đoán là có dấu hiệu chuyển dạ sắp sinh. Tuy nhiên, P.T.K.D không báo cho gia đình anh T biết mà nói dối là chưa có kết quả rồi cùng về nhà.
Đến khoảng, 9h ngày 12.6, cô gái P.T.K.D đau bụng chuyển dạ nên đã tự ra sân lấy xe đạp điện chạy đi lên lô cao su tự mình sinh con.
Sau khi sinh ra một cháu trai, P.T.K.D bỏ lại cháu ở hố đất sát đường đất (cách đường nhựa khoảng 200 mét) rồi ra lấy xe đi về nhà.
Khi về đến nhà, do máu chảy quá nhiều nên, cô gái được đưa đi cấp cứu và chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước. Hiện sức khỏe P.T.K.D đã ổn định.
Tử thi cháu bé, sau khi khám nghiệm, được cơ quan điều tra bàn giao cho chính quyền xã Lộc Hưng để tổ chức mai táng.
Về nguyên nhân thi thể cháu bé bị mất chân phải hiện đang tiếp tục xác minh làm rõ nguyên nhân.
Những người đưa tang đang đi qua làng Kherwa, gần thành phố Dhar, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ thì bị đàn ong mật tấn công tới tấp. Đàn ong hung hãn truy đuổi những người đưa tang, khiến đám đông hỗn loạn, rất nhiều người phải cố gắng chạy khỏi hiện trường. Trong số những người đưa tang bị ong đốt có 5 người bị thương nặng nhất đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần đó, thuộc huyện Barwani, bang Madhya Pradesh. Tuy nhiên, một người đàn ông trong...
Tài xế Nguyễn Văn Trí, 39 tuổi, bị khởi tố với cáo buộc có hành vi chống lệnh cảnh sát giao thông, chắn xe ngang đường gây ùn tắc cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết.
“Hãy đến nhận khi bạn cần” là dòng chữ được ghi trên những thùng nước uống miễn phí của tuổi trẻ Hà Tĩnh được đặt tại vỉa hè để hỗ trợ người lao động, người đi đường.
Chiều 11/3 (2 tháng 2 Âm lịch), người dân làng Đường Yên (xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội) lại tổ chức lễ hội kén rể với nhiều nghi thức và trò chơi dân gian độc đáo như câu ếch, bắt lươn, kéo cày... nhằm tưởng nhớ công ơn của nữ tướng Lê Hoa
Sau khi Báo Lao Động phản ánh về những bất cập tại một dự án làm đường, lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên trực tiếp đi kiểm tra và yêu...
Sau khi cậu bé 2 tuổi qua đời, chú chó có màu lông đen tuyền mất hẳn sự hiếu động thường lệ. Suốt 6 năm qua, dù đã già, con chó vẫn ra nằm trên ngôi mộ của cậu chủ vắn số.
QUẢNG BÌNH - Một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn vừa được phát hiện bị bỏ rơi trong giỏ nhựa đặt bên đường vào rừng cao su.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và trưởng đoàn các nước ASEAN tham dự lễ khai mạc và phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông...
Khi Phạm Văn Tài đang đứng cho gà ăn thì lực lượng công an bất ngờ kiểm tra, phát hiện, thu giữ số ma túy do Tài mới mua. Tài còn giao nộp số ma túy cất giấu trong chuồng gà để dành sử dụng.