Vương Cương đau đớn khi phát hiện người cha đang sống với mình là hoàn toàn giả mạo.
16 năm trước, Vương Cương, 41 tuổi, từng vui mừng khi tìm được cha đẻ sau hành trình gian nan. Thế nhưng, niềm hạnh phúc đã tan biến khi một xét nghiệm ADN vào cuối năm ngoái hé lộ rằng người tự nhận là cha anh thực chất là kẻ mạo danh.
Vương Cường được 7 gia đình nhận nuôi từ khi còn nhỏ và phải đi làm kiếm sống từ năm 13 tuổi. Đến năm 25 tuổi, anh quyết định tìm kiếm gốc gác. Năm 2008, thông qua một gia đình ở tỉnh Sơn Đông, anh được giới thiệu với một người đàn ông họ Hầu. Trong buổi gặp mặt có sự chứng kiến của nhiều phóng viên, Hầu tuyên bố Vương là con trai ngoài giá thú. Ông còn đưa ra một bức ảnh chụp Vương khi mới ba tuổi để củng cố câu chuyện. Vương tin tưởng và chấp nhận Hầu là cha.
Hai người duy trì mối quan hệ thân thiết suốt 16 năm. Hầu không đòi hỏi gì từ Vương, thậm chí còn lì xì cho con cháu của anh vào dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, cuối năm 2023, Vương quyết định đưa Hầu đi kiểm tra sức khỏe và tranh thủ làm xét nghiệm ADN. Kết quả khiến anh bàng hoàng: Hầu không phải cha ruột.
Vương kể rằng ngay từ khi đoàn tụ, anh đã nhiều lần đề nghị Hầu làm xét nghiệm ADN nhưng ông liên tục từ chối với lý do ngại lên thành phố làm các thủ tục kiểm tra. Dù vậy, Vương vẫn không nghi ngờ vì cả hai đều có nhóm máu B và không muốn phá hỏng mối quan hệ gia đình mà anh trân quý. Sau khi sự thật được phơi bày, Vương chất vấn Hầu. Ban đầu, Hầu tắt máy không trả lời nhưng sau đó thừa nhận đã giả danh cha ruột vì "thấy Vương đáng thương, không cha không mẹ". Tuy nhiên, Vương không tin lời bào chữa này. Anh nghi ngờ Hầu có thể liên quan đến đường dây buôn người và đang cân nhắc nhờ cảnh sát điều tra. "Có lẽ ông ấy giả làm người thân để ngăn tôi tìm kiếm những kẻ buôn bán trẻ em", Vương nói.
Câu chuyện của Vương thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng Trung Quốc. Nhiều người chỉ trích Hầu vì đã lãng phí 16 năm của Vương. Một người dùng viết: "Cơ hội để anh ấy tìm thấy gia đình ruột thịt giờ đã giảm đi rất nhiều so với 16 năm trước". Số khác nghi ngờ Hầu giả danh làm cha để tìm người chăm sóc mình khi về già.
Trong những năm gần đây, chính phủ Trung Quốc đã đẩy mạnh các chiến dịch chống nạn buôn người và giúp đoàn tụ các gia đình bị chia cắt. Năm 2021, cảnh sát phát động "Chiến dịch đoàn tụ", tập trung tìm kiếm trẻ em mất tích hoặc bị bắt cóc. Những câu chuyện đoàn tụ thành công sau hàng thập kỷ thất lạc đã tiếp thêm hy vọng cho nhiều gia đình. Theo thống kê từ people.com.cn, số người bị truy tố vì tội buôn người tại Trung Quốc đã giảm từ 14.000 vào năm 2000 xuống còn 1.100 vào năm 2021. Tuy nhiên, các vụ án buôn người cũ vẫn chiếm tỷ lệ đáng kể, với 31% trong số 3.152 người bị buộc tội giai đoạn 2021-2022 liên quan đến các vụ việc xảy ra trước năm 2016.
Vương cho biết, anh sẽ tiếp tục hành trình tìm kiếm gia đình ruột thịt, dù cơ hội ngày càng mong manh. "Tôi đã mất quá nhiều thời gian nhưng tôi sẽ không từ bỏ", anh nói.
Phạm Linh (Theo 163)
Lý (27 tuổi, còn gọi là Fu Qi) bị một con rắn bên đường cắn vào ngón chân khi đang đi bộ về khách sạn và tử vong sau vài giờ đến bệnh viện.
Đặt suất cơm gà ở quán quen, chị Hà Thanh, 40 tuổi, ở Hải Phòng ngơ ngác khi chủ quán thông báo chỉ nhận tiền mặt vì 'sợ chính sách thuế mới'.
Đặt suất cơm gà ở quán quen, chị Hà Thanh, 40 tuổi, ở Hải Phòng ngơ ngác khi chủ quán thông báo chỉ nhận tiền mặt vì 'sợ chính sách thuế mới'.
Cục An toàn thực phẩm thu hồi hiệu lực hàng loạt giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ nhiều doanh nghiệp trên...
Câu chuyện của một phụ nữ ở Thâm Quyến (Trung Quốc) bị từ chối hồ sơ xin việc vì ngoại hình đang dấy lên tranh cãi, buộc cơ quan chức năng sở tại vào cuộc kiểm tra công ty liên quan.
Tiệm cà phê 400 tuổi tại Amsterdam sẽ đóng cửa trong tháng này do áp lực từ quá tải du lịch, giá thuê và không cạnh tranh nổi với các quán nổi trên TikTok.
Ghi nhận tại Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện Thanh Nhàn, trong khoảng 1 tuần nay số ca bệnh nhập viện do COVID-19 có xu hướng tăng nhẹ.
Hà Nam - Chiều 17.5, phật tử và người dân xếp hàng dài đội nắng, sẵn sàng chờ đợi nhiều giờ để được chiêm bái xá lợi Đức Phật.
Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên FPT Long Châu tỏa đi các ngả đường TP HCM phát nước miễn phí cho người dân, đẩy lùi cơn khát giữa trưa nắng.