Người đàn ông họ Lý tá hỏa khi phát hiện chủ nhà cũ đã bí mật sống trong tầng hầm căn nhà mà anh mua cách đây 7 năm.
Lý, sống tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, mua một ngôi nhà cũ ở trung tâm thành phố vào năm 2018 với giá gần 2 triệu NDT (khoảng 280.000 USD), theo NetEase News. Gia đình anh rất hài lòng với căn nhà có vị trí thuận tiện, nội thất được cải tạo đẹp mắt.
Tuy nhiên, gần đây khi dọn dẹp đồ đạc, anh tình cờ phát hiện một cánh cửa bí mật ẩn sau cầu thang. Khi mở ra, anh thấy một lối đi dẫn xuống tầng hầm. Không gian dưới lòng đất rộng rãi, được trang bị hệ thống thông gió, đèn chiếu sáng và thậm chí có cả một quầy bar nhỏ. Quan sát kỹ hơn, Lý nhận thấy dấu hiệu rõ ràng cho thấy có người đang sinh sống tại đây. Phát hiện này khiến anh "sởn gai ốc" vì không hiểu làm thế nào có người lẻn được vào nhà mình suốt 7 năm qua.
Ngay lập tức, Lý liên hệ với chủ nhà trước - người phụ nữ họ Trương - và cáo buộc bà cố tình che giấu sự tồn tại của tầng hầm khi bán nhà. Tuy nhiên, Trương thản nhiên đáp: "Tôi đã bán ngôi nhà cho anh, nhưng tôi chưa bao giờ nói là bán tầng hầm". Bà khẳng định đây là không gian giải trí cá nhân của mình, không thuộc phần bất động sản đã được rao bán và giao dịch. "Nếu tầng hầm là của anh, vậy tôi sẽ thư giãn ở đâu vào thời gian rảnh rỗi?", bà phản biện. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào bà Trương có thể ra vào tầng hầm mà không bị phát hiện. Một số người suy đoán bà có thể đã giữ lại chìa khóa dự phòng hoặc sử dụng một lối đi bí mật nối tầng hầm với bãi đỗ xe.
Lý khẳng định rằng sau khi đã thanh toán đầy đủ tiền mua nhà, về mặt pháp lý, tầng hầm cũng phải thuộc quyền sở hữu của anh. Do đó, anh quyết định đưa vụ việc ra tòa. Sau khi xem xét vụ việc, tòa án tuyên bố Lý là chủ sở hữu hợp pháp của tầng hầm và yêu cầu Trương phải bồi thường.
Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc và thu hút nhiều bình luận trái chiều: "Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình. Hãy tưởng tượng bạn sống ở tầng trên trong khi một người lạ đang uống rượu và xem TV ngay bên dưới"; "Sự trung thực là nền tảng của mọi giao dịch. Việc cố tình che giấu thông tin quan trọng là vi phạm quyền lợi người tiêu dùng". "Bà ấy chẳng khác nào 'ký sinh trùng' ngoài đời thực", một số người ví von với bộ phim Ký sinh trùng của đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon-ho.
Ký sinh trùng kể về một gia đình nghèo làm giả giấy tờ để xâm nhập vào gia đình giàu có với tư cách là tài xế, gia sư và quản gia. Khi gia đình giàu có đi vắng, họ tận hưởng cuộc sống xa hoa. Tuy nhiên, bí mật kinh hoàng bị phơi bày khi một quản gia cũ quay trở lại, tiết lộ rằng chồng bà đã sống lén lút dưới tầng hầm suốt nhiều năm để trốn nợ. Dù không đến mức kịch tính như phim ảnh, vụ việc của Lý cho thấy tầm quan trọng phải kiểm tra kỹ lưỡng tài sản trước khi mua, tránh rơi vào những tình huống trớ trêu.
Phạm Linh
Lý (27 tuổi, còn gọi là Fu Qi) bị một con rắn bên đường cắn vào ngón chân khi đang đi bộ về khách sạn và tử vong sau vài giờ đến bệnh viện.
Đặt suất cơm gà ở quán quen, chị Hà Thanh, 40 tuổi, ở Hải Phòng ngơ ngác khi chủ quán thông báo chỉ nhận tiền mặt vì 'sợ chính sách thuế mới'.
Đặt suất cơm gà ở quán quen, chị Hà Thanh, 40 tuổi, ở Hải Phòng ngơ ngác khi chủ quán thông báo chỉ nhận tiền mặt vì 'sợ chính sách thuế mới'.
Cục An toàn thực phẩm thu hồi hiệu lực hàng loạt giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ nhiều doanh nghiệp trên...
Câu chuyện của một phụ nữ ở Thâm Quyến (Trung Quốc) bị từ chối hồ sơ xin việc vì ngoại hình đang dấy lên tranh cãi, buộc cơ quan chức năng sở tại vào cuộc kiểm tra công ty liên quan.
Tiệm cà phê 400 tuổi tại Amsterdam sẽ đóng cửa trong tháng này do áp lực từ quá tải du lịch, giá thuê và không cạnh tranh nổi với các quán nổi trên TikTok.
Ghi nhận tại Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện Thanh Nhàn, trong khoảng 1 tuần nay số ca bệnh nhập viện do COVID-19 có xu hướng tăng nhẹ.
Hà Nam - Chiều 17.5, phật tử và người dân xếp hàng dài đội nắng, sẵn sàng chờ đợi nhiều giờ để được chiêm bái xá lợi Đức Phật.
Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên FPT Long Châu tỏa đi các ngả đường TP HCM phát nước miễn phí cho người dân, đẩy lùi cơn khát giữa trưa nắng.