Cụ thể, khoảng 19h ngày 29/7, trong khi phân loại rác để đưa vào lò đang vận hành, ông Phạm Văn Chiến, nhân viên Tổ Lò đốt của Trung tâm Quản lý chợ, Môi trường và Đô thị huyện Cam Lộ phát hiện ra số đạn nói trên nằm trong một bao tải.
Quan sát bằng mắt thường, cả 8 quả đạn này đều cùng một chủng loại, đã rỉ sét nhưng còn nguyên đầu đạn, chiều dài khoảng 15 - 20cm, đường kính khoảng 4cm.
Theo lãnh đạo Trung tâm Quản lý chợ, Môi trường và Đô thị huyện Cam Lộ cho biết, sau khi phát hiện sự việc, đơn vị kịp thời chỉ đạo nhân viên giữ nguyên vị trí các quả đạn và báo cho Đội xử lý bom mìn đến thu gom đưa đi tiêu hủy.
Đồng thời, thực hiện xác minh, truy vết nguồn gốc của 8 quả đạn nói trên xem thu gom từ địa phận xã nào để làm cơ sở xử lý.
Theo lãnh đạo Trung tâm Quản lý chợ, Môi trường và Đô thị huyện Cam Lộ, việc để các vật liệu nổ trong các bao rác là cực kỳ nguy hiểm. Nếu nhân viên không kịp thời phát hiện thì chưa rõ hậu quả gì sẽ xảy ra.
"Chúng tôi mong bà con Nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm hơn không để tái diễn tình trạng tương tự, tránh những vụ tai nạn bom mìn đáng tiếc có thể xảy ra”, lãnh đạo Trung tâm Quản lý chợ, Môi trường và Đô thị huyện Cam Lộ nhấn mạnh.
Cách đây hơn 2 tháng, trong lúc đi tát cá, người đàn ông ở Quảng Trị cũng phát hiện đầu đạn sót lại thời chiến tranh và mang lên đường nhựa thì phát nổ khiến người này chết thảm.
Cụ thể, khoảng 12h30 ngày 13/5, anh Trần Đình H. (SN 1990, trú thôn Liêm Công Phường, xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh) trong lúc đi tát cá thì phát hiện một đầu đạn sót lại từ thời chiến tranh chưa rõ chủng loại (nghi đầu đạn B40 hoặc B41).
Sau đó, anh H. mang đầu đạn lên đường nhựa thì đầu đạn kể trên phát nổ. Hiện chưa rõ nguyên nhân đạn nổ. Tuy nhiên, theo một số nhân chứng thì anh H. có tác động ngoại lực vào đầu đạn.
Sức nổ lớn khiến anh H. bị thương nặng được người dân và lực lượng chức năng sơ cứu trước khi đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng anh H. chết lúc 14h cùng ngày.
Tối 18/9, đại diện Công an phường Khương Đình (Hà Nội) cho biết, đơn vị phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ thi thể phân huỷ dưới dải phân cách đường Vành đai 3 trên cao. Chiều cùng ngày, người dân đi qua khu vực dưới chân đường Vành đai 3 trên cao (đoạn đối diện số 300 đường Nguyễn Xiển), phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy. Vụ việc thu hút sự hiếu kỳ của người đi đường. Nhận...
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi yêu cầu các cơ quan Thuế, Hải quan phải tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả, đặc biệt trong những tháng cuối năm.
Nhiều hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua được cho là ghi lại cảnh phiến quân Houthi tấn công tàu chở dầu Israel ở Biển Đỏ, song theo xác minh của AFP, đây đều là ảnh cũ từ năm 2024 bị chia sẻ lại kèm thông tin sai lệch.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc Tổ Công tác số 2 của Bộ Chính trị với các tỉnh ủy Tây Ninh, Tuyên Quang về chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các tỉnh.
Người dân không chỉ là nền tảng, mà còn là chủ thể thực hiện và giám sát đường lối, chính sách và chính sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân đã tạo ra sức mạnh giúp đất nước vượt qua thử thách.
Trong báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, Trường tiểu học T.V. (phường Xuân Hương - Đà Lạt) thừa nhận bếp có phản ánh thực phẩm cho bữa ăn bán trú 'có dấu hiệu bất thường'.
TPHCM - Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, những ngày tới, khu vực mưa dông tập trung chủ yếu vào chiều và tối.
Từ 9-9, Cục CSGT xử phạt kết hợp tuyên truyền lái xe tải đi vào làn sát dải phân cách cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Hà Nội - Hải Phòng.
Giải đấu hứa hẹn mang đến một mùa giải thể thao - cộng đồng sôi động, hấp dẫn và giàu ý nghĩa. Giải chạy HDBank Green Marathon 2025 quy tụ hàng nghìn vận động viên trong nước và quốc tế tham gia cùng nhiều hoạt động hướng đến trách nhiệm xã hội và cộng đồng (CSR). Đây là sự kiện thường niên với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) và Công ty UNIQUE phối hợp cùng Liên đoàn Điền kinh TP.HCM tổ chức, dưới sự chỉ đạo và hướng...