"Vụ việc chả có gì mà báo chí cứ làm rối lên. Tôi không nghĩ trường tôi có bạo lực học đường”, đó là câu nói của ông Võ Huy Thuật, Hiệu trưởng Trường THCS Hưng Thủy (xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) với phóng viên Báo SGGP ngày 12.6.
Ông Võ Huy Thuật là người thầy, là hiệu trưởng, nhưng lại quá vô tâm với học trò của mình, và vô trách nhiệm với vai trò quản lý của mình. Em T.V.V. lớp 9C, bị đánh đến mức phải nhập viện, đang chấn thương rất nặng về tinh thần, phải điều trị về tâm thần, vậy mà ông lại cho rằng "báo chí cứ làm rối lên".
Một băng nhóm học sinh tập hợp, đánh hội đồng một học sinh cô thế, đó không là bạo lực học đường thì là gì thưa ông Hiệu trưởng Võ Huy Thuật?
Vậy mà ông có thể nói một cách vô tâm rằng " Tôi không nghĩ trường tôi có bạo lực học đường".
Bạo lực học đường đang là nỗi lo lắng của xã hội, là mối đe dọa đến sức khỏe, tâm lý của nhiều học sinh. Báo chí phải vào cuộc để cùng với các cơ quan chính quyền và ngành giáo dục ngăn chặn, cả xã hội đang quá "sốt ruột" trước tình trạng này, không phải "làm rối" đâu thưa ông Hiệu trưởng.
Chưa kể, chính ông Võ Huy Thuật đã cố tình che giấu một vụ bạo lực học đường khác.
Vụ việc xảy ra vào giữa tháng 4.2023, một học sinh tên H, cùng lớp với cháu V. bị 30 bạn hành hung, đã bị một nhóm học sinh đánh hội đồng, Gia đình đã có báo với thầy hiệu trưởng, nhưng không xử lý. Phụ huynh của em H rất bức xúc, trình bày với báo chí về trường hợp của con mình bị đánh nhưng nhà trường giấu nhẹm.
Không chỉ với học sinh H, ngay cả trường hợp em T.V.V, đã nhiều lần bị đánh hội đồng, phụ huynh viết đơn gửi Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng nhà trường nhưng đều bị giấu nhẹm.
Cần phải xác minh lại các trường hợp học sinh bị đánh, phụ huynh và học sinh đã có báo với nhà trường, để làm rõ trách nhiệm của ông Võ Huy Thuật, Hiệu trưởng Trường THCS Hưng Thủy.
Bạo lực học đường xảy ra ở nhiều trường học, không phải đổ hết cho nhà trường, mà còn là trách nhiệm của gia đình, đoàn thể, của toàn xã hội. Nhưng ở đây là thái độ của một vị hiệu trưởng trước vụ việc, đã không thể hiện tấm lòng, tình thương, trách nhiệm đối với học sinh, với nhà trường.
Ông Võ Huy Thuật chối bỏ trách nhiệm của mình, vô tâm với học sinh bị bạo lực học đường, đổ lỗi cho báo chí "làm rối", ông không xứng đáng làm Hiệu trưởng, làm thầy để dạy dỗ học trò.
Bộ Giáo dục và Đào tạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, mua sắm thiết bị dạy học và công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT.
Một cô giáo ở Nghệ An xin nghỉ việc với lý do không phải thu nhập không đủ sống mà do bị hiệu trưởng xúc phạm danh dự, nhân phẩm, gây tổn thương sâu sắc về mặt tinh thần.
Ngồi chơi với nhóm bạn, nam thanh niên không may ngã xuống hồ nước và mất tích. Trên 20 cán bộ chiến sĩ đã lặn trong đêm để tìm nạn nhân
Thông tin từ chính quyền địa phương cho biết em H.T.T.A, học sinh lớp 9, Trường Trung học Cơ sở Nghi Long, huyện Nghi Lộc, được phát hiện tử vong vào sáng 23/4 tại nhà riêng.
Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, cùng hai giám đốc, cựu giám đốc sở tỉnh Hà Giang và tỉnh Gia Lai bị đề nghị xem xét kỷ luật.
Bắc Giang - Từ ngày 7 - 11.10.2023, tại một số đình, đền của xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang liên tiếp xảy ra mất trộm tiền công đức...
Nhiều người dân xã Vĩnh Phương (TP Nha Trang, Khánh Hoà) bày tỏ nỗi lo sợ, bất an mỗi khi băng qua quốc lộ 1A, đoạn ngã ba trạm điện Vĩnh Phương (thôn Như Xuân, xã Vĩnh Phương, Nha Trang).
HĐXX đã chỉ định 4 luật sư bào chữa cho các bị cáo do Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch AIC, cùng 3 thuộc cấp hiện đang bỏ trốn ra nước ngoài.
Chiều 25.7, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã có buổi kiểm tra việc xử lý nước mưa tràn ra bãi biển tại các cống...