Nhiều tập đoàn năng lượng lớn từ chối đầu tư vào Venezuela, bất chấp lời kêu gọi của ông Trump.
CEO của Tập đoàn năng lượng TotalEnergies cho rằng việc vận hành ở Venezuela quá đắt đỏ và gây ô nhiễm quá nhiều - Ảnh: REUTERSBất chấp những lời hối thúc và sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Patrick Pouyanne - Giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn năng lượng đa quốc gia TotalEnergies khẳng định hãng không có ý định quay trở lại vận hành tại Venezuela vì các lý do về kinh tế và môi trường.
TotalEnergies đã rời khỏi quốc gia Nam Mỹ vào năm 2022. Mới đây, ông Pouyanne tái khẳng định quan điểm: “Chúng tôi rút lui vì điều đó xung đột với chiến lược của mình. Việc vận hành ở Venezuela quá đắt đỏ và gây ô nhiễm quá nhiều”.
Lời tuyên bố của CEO TotalEnergies được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Donald Trump đang gia tăng áp lực buộc các công ty năng lượng quốc tế quay trở lại Venezuela.
Tổng thống Trump đã thúc giục các công ty năng lượng Mỹ đầu tư 100 tỷ USD để tái thiết ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela. Ông cam kết sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp và cho rằng những khó khăn trước đây xảy ra “vì họ không có Trump làm tổng thống”.
Không chỉ TotalEnergies, tập đoàn dầu mỏ khổng lồ của Mỹ là Exxon Mobil cũng tỏ ra dè dặt. CEO Darren Woods của Exxon gọi Venezuela là nơi “không thể đầu tư”.
Phản ứng với tuyên bố nói trên, ông Trump cho biết: “Tôi không thích phản hồi của Exxon. Tôi có xu hướng sẽ gạt Exxon ra ngoài. Họ đang chơi trò tỏ ra khôn ngoan”.
Chính phủ Mỹ đang đối mặt với những cáo buộc về việc cố gắng kiểm soát trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela. Đầu tháng 1, Bộ Năng lượng Mỹ tiết lộ một kế hoạch giữ toàn bộ số tiền thu được từ bán dầu vào các tài khoản do Mỹ kiểm soát trước khi chính phủ quyết định cách sử dụng chúng “vì lợi ích của người dân Mỹ và người dân Venezuela”.
Đáng chú ý, tài khoản lớn nhất trong số này được báo cáo là đặt tại Qatar. Các quan chức cấp cao của chính quyền Trump giải thích Qatar là một địa điểm trung lập, giúp dòng tiền luân chuyển an toàn mà không có rủi ro bị phong tỏa.
Tuy nhiên, chiến lược nói trên đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt tại Mỹ. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren của đảng Dân chủ tuyên bố: “Không có cơ sở pháp lý nào cho phép một tổng thống thiết lập một tài khoản ở nước ngoài mà ông ta tự kiểm soát để bán tài sản bị quân đội Mỹ thu giữ”.

Bác sĩ Cheung nhận được nhiều lời khen vì kịp thời giúp đỡ hành khách bất tỉnh trên chuyến bay và vẻ ngoài điển trai của anh cũng gây chú ý.

Vài giờ trước khi bị đem đi hiến tế, con trâu bạch tạng có bờm tóc màu cam được chính quyền giải cứu, đưa vào vườn thú.

82 người thiệt mạng trong vụ nổ khí mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, ông Tập Cận Bình yêu cầu lực lượng cứu hộ dốc toàn lực để tìm người mất tích.

Thủ tướng Hungary muốn sửa hiến pháp nhằm bãi nhiệm Tổng thống Tamas Sulyok, trong nỗ lực loại bỏ dấu ấn của chính quyền Viktor Orban.

Quan chức Mỹ tiết lộ nước này đã dùng hết kho tên lửa đạn đạo PrSM ngay trong giai đoạn đầu xung đột Trung Đông.

Tổng thống Trump cho hay hải quân Mỹ đang 'dọn dẹp' ở eo biển Hormuz, thêm rằng toàn bộ tàu rải thủy lôi của Iran đã bị đánh chìm.

Ngay trước thềm bầu cử Quốc hội Hungary, Thủ tướng Cộng hòa Czech Andrej Babis lên tiếng hậu thuẫn ông Viktor Orban, trong bối cảnh cuộc đua được dự báo nhiều biến động.

Trong quá trình giải cứu phi công tiêm kích F-15E bị bắn rơi ở Iran, lực lượng Mỹ đã gặp một số sự cố buộc họ quyết định cho nổ tung 2 máy bay vận tải.

Tehran công bố mảnh vỡ UAV bị hạ, được cho là mẫu Wing Loong II, đặt nghi vấn có quốc gia vùng Vịnh đang trực tiếp tham gia xung đột.