TP HCM- Yến Nhi bị gãy đốt sống lưng, ngực, nhưng quyết định nằm trên giường bệnh để làm bài thi với hy vọng đỗ lớp 10 công lập.
Sáng 5/6, Nguyễn Thị Yến Nhi, trường THCS Nguyễn An Ninh, quận 12, được mẹ đến trường THCS Phan Bội Châu, quận 12, làm thủ tục thi lớp 10 hộ.
Ông Hồ Ngọc Đăng Khoa, Trưởng điểm thi THCS Phan Bội Châu, quận 12, cho biết ngày mai, Nhi sẽ phải nằm viết bài thi. Trường đã bố trí phòng thi với giường y tế ở tầng trệt, để em thuận tiện di chuyển. Phòng này có hai giám thị, một cán bộ giám sát hành lang. Ngoài ra, hội đồng luôn có đội ngũ y tế, xe cứu thương túc trực. Trường hợp sức khỏe thí sinh có vấn đề, cán bộ y tế sẽ chuyển đến bệnh viện gần nhất.
Nhi là một trong 6 thí sinh đặc biệt trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của TP HCM. 5 em còn lại bị thương ở tay phải, được giám thị hỗ trợ viết bài.
Cách đây ba tháng, Yến Nhi không may gặp tai nạn giao thông, được bác sĩ chẩn đoán gãy đốt sống ngực và lưng. Sau khi xuất viện, Nhi vẫn phải nằm yên một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân dựa vào mẹ và em trai 10 tuổi. Ban đầu, nữ sinh tưởng như phải chấm dứt con đường học hành, nhất là khi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đã gần kề.
"Nhờ sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè, em lấy lại bình tĩnh, nỗ lực hết mình học tập để vượt qua kỳ thi quan trọng này", Nhi chia sẻ.
Thời gian ôn thi, em thường thức đến 1h sáng và dậy vào 5h. Nhi nói quyết tâm đỗ nguyện vọng 1 vào trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, để theo học khối B00 (Toán, Hóa, Sinh), nuôi ước mơ trở thành bác sĩ.
Cô Nguyễn Ngọc Vàng, chủ nhiệm lớp của Nhi, cho biết thời gian qua nhà trường tạo điều kiện tối đa cho Nhi trong việc học và thi. Hàng ngày, tài liệu được thầy cô gửi cho em qua zalo hoặc hệ thống bài giảng điện tử. Lúc thi học kỳ, cô mang đề đến tận nhà và giám sát quá trình làm bài của em.
"Nhi học rất tốt, lễ phép, tích cực trong hoạt động phong trào của lớp. Từ lớp 6 đến nay, em là học sinh giỏi, tính tự giác cao. Trường hợp của em rất đáng tiếc, lại rơi vào thời điểm thi lớp 10", cô Vàng nói.
Từ ngày con gái bị tai nạn, bà Nguyễn Thị Ánh Trang, 43 tuổi, phải dừng nhiều công việc để chăm lo. Nhìn thấy quyết tâm của con, bà quyết định thuê xe cấp cứu để chở con đến điểm thi.
"Ba mẹ con nương tựa nhau bằng gánh rau của tôi. Dù khó khăn nhưng thấy con gái ham học, tôi cũng có động lực làm lụng. Tôi mong con thi suôn sẻ, còn việc học sẽ tính sau", bà nói. Về bệnh tình của Nhi, bà cho biết bác sĩ nói có triển vọng hồi phục nếu điều trị lâu dài.
Năm nay, TP HCM có gần 98.700 học sinh đăng ký thi lớp 10, cạnh tranh hơn 77.300 suất học. Tỷ lệ trúng tuyển khoảng 80%, tương tự mọi năm.
Dẫn đầu về tỷ lệ chọi là trường THPT Nguyễn Hữu Huân - 1/3,22. Kế tiếp là THPT Hồ Thị Bi với 1/3. Ở chiều ngược lại, 26 trường có tỷ lệ chọi dưới 1, phần lớn ở vùng ven, ngoại thành.
Ngày thi | Môn | Thời gian làm bài | Giờ bắt đầu làm bài |
6/6 | Ngữ văn | 120 phút | 8h |
Ngoại ngữ | 90 phút | 14h | |
7/6 | Toán | 120 phút | 8h |
Chuyên, Tích hợp | 150 phút | 14h |
Lệ Nguyễn
Cách đây 220 năm, vua Gia Long đã chọn quốc hiệu Việt Nam để đặt tên đất nước thống nhất sau nhiều năm chiến tranh loạn lạc.
Móng Cái đã tổ chức an toàn Lễ hội Đình Trà Cổ năm 2023, trong lúc Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các địa phương chủ động phòng, chống bão số 1 theo phương châm “Ba trước, Bốn tại chỗ.”
Hình ảnh màu áo xanh thanh niên tình nguyện thấp thoáng trên những cánh đồng lúa chín ở Hà Tĩnh thu hoạch lúa giúp bà con nông dân đã để lại nhiều ấn tượng đẹp.
Cố Tổng bí thư Trần Phú là người chiến sĩ cách mạng đã để lại câu nói bất hủ: 'Hãy giữ vững chí khí chiến đấu'.
Tuổi 28, cái tuổi bạn bè đồng trang lứa đang lo cơm áo gạo tiền, chồng con, gia đình, tôi lại thất tình.
Ngày 14-7, Công an tỉnh Bình Phước điều tra việc một người đàn ông chết, ba người khác nhập viện cấp cứu sau khi uống rượu pha sẵn.
Nhân dịp kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư gửi thư chúc mừng tới các đồng chí cán bộ phụ trách Đội các thời kỳ và các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng cả nước.
Trên đường đến ngân hàng làm thủ tục gửi tiền, một người đàn ông ở Nghệ An vô tình đánh rơi chiếc túi bên trong chứa 190 triệu đồng.
Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia đền Chợ Củi, địa chỉ xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), là điểm đến du lịch tâm linh...