Đặt chân đến làng nghề dệt chiếu cói Phú Tân (thôn Phú Tân 1, xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) âm thanh đầu tiên nghe được là tiếng cười rộn rã, vui tươi của người dân làng nghề và tiếng vang vọng của những khung, máy dệt.
Nghề dệt chiếu cha truyền con nối, từ đời này qua đời khác đã có mặt và tồn tại ở đây hàng trăm năm mang lại những giá trị truyền thống, đời sống ổn định cho người dân.
Để có được một chiếc chiếu cói thủ công truyền thống Phú Tân nổi tiếng phải trải qua quy trình phức tạp, đòi hỏi người làm nghề phải cẩn trọng từng khâu. Nguyên liệu phải lựa kỹ để chiếu làm ra có chất lượng tốt.
Những người phụ nữ làng nghề thoăn thoắt giũ những cọng chiếu có “lãi” (cọng chiếu ngắn hơn với kích thước thông thường là 1,6 m chiều ngang của chiếu). Sau đó đem phơi, nhuộm màu, rồi tiếp tục phơi khô, trước khi dệt phải nhúng nước để cọng cói không bị gãy.
Nghề dệt chiếu ở Phú Tân đa số là phụ nữ. Họ thức khuya, dậy sớm, sức người làm hơn sức máy để cho ra được những sản phẩm chiếu thủ công truyền thống. Vất vả cực nhọc nhưng trên môi họ, nụ cười luôn thường trực.
Sự thân thiện, mến khách đã là bản năng vốn có.
Để dệt một chiếc chiếu thủ công cần 2 người cùng làm. Miệt mài cả ngày sản phẩm làm được nhiều nhất là 4 đôi chiếu.
Điều đặc biệt ở làng nghề chiếu Phú Tân là văn hóa lao động, sinh hoạt mang tính cộng đồng, giúp kết nối các thành viên trong gia đình và giữa các hộ trong làng với nhau.
Làng nghề dệt chiếu cói Phú Tân hiện có 156 hộ làm nghề nhưng có đến 153 hộ dệt chiếu thủ công, thu nhập khoảng 60.000 đồng/người/ngày.
Chiếu 1,6m dệt thủ công giá chỉ khoảng 80.000 đồng/đôi, chiếu dệt máy giá lên 160.000/đôi, do vậy, một số gia đình đã đầu tư máy móc, cơ giới hóa một phần khâu sản xuất. Ở thôn Phú Tân hiện có 3 hộ dệt chiếu bằng máy với tổng 43 máy.
Nghề dệt chiếu cói Phú Tân đã tồn tại hơn 100 năm và được UBND tỉnh Phú Yên công nhận là làng nghề vào năm 2013. Để bảo tồn bản sắc văn hóa và phát huy giá trị làng nghề, tháng 3/2022, UBND huyện Tuy An đã ban hành đề án bảo tồn và phát triển làng nghề dệt chiếu cói gắn với du lịch xã An Cư giai đoạn 2021 - 2025.
Ngày 31/1, thông tin từ Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt nhóm 8 đối tượng gây ra 9 vụ cướp tài sản; cướp giật tài sản; trộm cắp tài sản xảy ra tại huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc và TP. Vinh. Trước đó, ngày 27/1/2024, Công an huyện Hưng Nguyên nhận được tin báo của một người phụ nữ về việc trong quá trình điều khiển xe mô tô đi trên đường Quốc lộ 46A (thuộc địa phận xã Hưng Đạo, huyện Hưng...
Công an huyện Đạ Tẻh (tỉnh Lâm Đồng) vừa xác minh, truy bắt thành công đối tượng gây ra vụ đột nhập nhà dân trộm cắp nhiều tiền, vàng trên địa bàn xã Đạ Lây.
Thanh Hóa - Sau khi biết được người tình đã có gia đình và muốn chấm dứt mối quan hệ tình cảm, đối tượng đã đe dọa nếu không đưa...
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân để xảy ra vụ đầu độc hàng trăm cây thông sau phản ánh của TTXVN.
Chiều 13/3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh đã triệt phá toàn bộ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam do Quách Văn Toàn (SN 1993, trú tại xã Hoàn Long, Yên Mỹ, Hưng Yên) cầm đầu. Công an bắt giữ, xử lý hình sự 12 người, thu giữ 15 kg ma túy tổng hợp. Đây là số lượng ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh thu giữ lớn nhất từ năm 2020 đến nay. Thủ đoạn...
Là người duy nhất 'cùng phe' với bị đơn, bà Hiền cho biết trước đây 11 anh em rất đoàn kết, thương yêu nhau nhưng từ khi xảy ra việc anh em kiện nhau tranh chấp 1.213m2 đất cha mẹ để lại, 'anh em không còn hòa thuận, rất buồn'.
Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội phát thông báo tìm bị hại trong vụ án...
Tin sáng 26.2 : Hà Nôi quyết liêt xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè; U20 Việt Nam chốt đội hình Vòng chung kết U20 Châu Á; Chuyên trang sắc...
Dù bị khuyết tật đôi chân, nhưng bằng nghị lực của mình, bà Trần Thị Tiếm (44 tuổi) ngụ xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu một mình...