Một nông dân ở Tứ Xuyên dùng máy bay không người lái chở lợn đi giết mổ, nhưng thiết bị vướng vào dây điện khiến cả làng mất điện suốt 10 tiếng.
Một người nông dân sử dụng máy bay không người lái (UAV) để vận chuyển đàn lợn từ trên núi đến lò mổ dưới chân núi vào sáng sớm 24/1. Ngôi làng nơi ông sinh sống là vùng núi thuộc thị trấn Thiết Phật, huyện Thông Giang, tỉnh Tứ Xuyên, không tiện vận chuyển lợn bằng ôtô.
Tuy nhiên, khi chiếc UAV nâng con lợn đầu tiên lên cao, dây cáp của thiết bị vướng vào đường dây điện cao thế, khiến con lợn mắc kẹt giữa không trung. Người nông dân đổ lỗi cho tầm nhìn kém và trời tối.
Trạm điện lực Thiết Phật cho hay làng bị mất điện trong 10 tiếng. "Chúng tôi đã cử 12 công nhân đến sửa chữa đường dây. Chi phí hết 10.000 tệ (1.400 USD)", trạm điện lực cho hay.
Điện trong làng được khôi phục vào 17h cùng ngày. Điều tra ban đầu cho thấy người nông dân có thể đã vi phạm pháp luật khi sử dụng UAV trong khu vực cấm bay. UAV này cũng bị quá tải.
"Chúng tôi đang thu thập bằng chứng. Nếu xác định được ông ta vi phạm pháp luật, ông ta sẽ bị phạt hành chính và phải bồi thường thiệt hại sửa chữa điện", một sĩ quan cảnh sát thị trấn Thiết Phật cho hay.
Sự cố hy hữu này thu hút chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. "Khi đưa con lợn xuống, liệu đã ăn được ngay vì nó bị điện giật chín luôn chưa nhỉ?", một người nói đùa.
"Con lợn này nổi tiếng trước khi chết, bởi nó là hiện thân của lợn biết bay", một người khác nhận xét.
UAV phục vụ nông nghiệp được sử dụng rộng rãi ở nông thôn Trung Quốc, đặc biệt là vùng núi. Năm 2024, Tứ Xuyên ghi nhận hơn 40 trường hợp sử dụng UAV trái phép, gây thương tích cho người dân hoặc làm hư hỏng tài sản, đường dây điện.
Hồi tháng 10/2025, một nông dân ở tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, mất ngón tay cái vì bị một UAV đâm trúng. Theo bản án của tòa, người này được chủ sở hữu UAV bồi thường 140.000 tệ (20.000 USD).
Hồng Hạnh (Theo SCMP)
Đọc bài gốc tại đây.

Bác sĩ Cheung nhận được nhiều lời khen vì kịp thời giúp đỡ hành khách bất tỉnh trên chuyến bay và vẻ ngoài điển trai của anh cũng gây chú ý.

Vài giờ trước khi bị đem đi hiến tế, con trâu bạch tạng có bờm tóc màu cam được chính quyền giải cứu, đưa vào vườn thú.

82 người thiệt mạng trong vụ nổ khí mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, ông Tập Cận Bình yêu cầu lực lượng cứu hộ dốc toàn lực để tìm người mất tích.

Thủ tướng Hungary muốn sửa hiến pháp nhằm bãi nhiệm Tổng thống Tamas Sulyok, trong nỗ lực loại bỏ dấu ấn của chính quyền Viktor Orban.

Quan chức Mỹ tiết lộ nước này đã dùng hết kho tên lửa đạn đạo PrSM ngay trong giai đoạn đầu xung đột Trung Đông.

Tổng thống Trump cho hay hải quân Mỹ đang 'dọn dẹp' ở eo biển Hormuz, thêm rằng toàn bộ tàu rải thủy lôi của Iran đã bị đánh chìm.

Ngay trước thềm bầu cử Quốc hội Hungary, Thủ tướng Cộng hòa Czech Andrej Babis lên tiếng hậu thuẫn ông Viktor Orban, trong bối cảnh cuộc đua được dự báo nhiều biến động.

Trong quá trình giải cứu phi công tiêm kích F-15E bị bắn rơi ở Iran, lực lượng Mỹ đã gặp một số sự cố buộc họ quyết định cho nổ tung 2 máy bay vận tải.

Tehran công bố mảnh vỡ UAV bị hạ, được cho là mẫu Wing Loong II, đặt nghi vấn có quốc gia vùng Vịnh đang trực tiếp tham gia xung đột.