Said al-Najma vừa hét "có ai còn sống không?", vừa kéo những tảng bêtông lớn để tìm kiếm nạn nhân sau đợt không kích ban đêm của Israel vào Gaza.
Najma, hàng xóm của nhà báo Mohammed Alaloul, và hàng chục cư dân khác đêm 4/11 hối hả tới một khu phố ở trại tị nạn Al-Maghazi ở Deir Balah, miền trung Dải Gaza để bới gạch đá tìm người sống sót. Khu vực này trước đó hứng chịu đợt không kích dữ dội của Israel, khiến 7 công trình bị san phẳng, trong đó có nhà của Alaloul.
Cơ quan y tế Hamas cho hay 45 người thiệt mạng trong đợt không kích. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có 4 con của Alaloul, cùng 4 anh em trai của nhà báo này và một số cháu trai, cháu gái.
Nhưng phần lớn những gì mà Najma và các hàng xóm tìm thấy chỉ là những thi thể không còn nguyên vẹn trong đống đổ nát.
"Chúng tôi không có phương tiện để tìm kiếm hay dọn bê tông, nên chỉ có thể bất lực", Najma nói. "Họ san phẳng một con phố toàn phụ nữ và trẻ em mà không báo trước".
Có lúc họ tìm được người sống sót và vội vàng đưa tới bệnh viện. Nhưng cảnh tượng xuất hiện thường xuyên hơn là tất cả người mắc kẹt trong một căn nhà đều đã chết.
Nhà báo Alaloul quay về nhà lúc trời sáng. Anh đang làm việc cho hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ và đã dành cả đêm để đưa tin về các vụ tấn công ở nơi khác và không thể quay về nhà do bom đạn rợp trời.
"Cả đêm qua tôi không ngủ", Alaloul, 37 tuổi, nói. Anh vẫn mặc áo chống đạn dành cho báo chí, đội mũ bảo hiểm. "Anh họ tôi gọi điện, thông báo nhà tôi đã bị phá hủy. Chỗ tôi ở không có người nào tham gia lực lượng vũ trang. Nhưng hôm nay, tôi chỉ còn lại vợ và một con trai".
Ba con trai và một con gái của Alaloul thiệt mạng. "Tôi từng khóc sau máy quay khi nhìn thấy người ta mất con", anh nói. "Hôm nay, chính tôi là người mất con".
Khu phố nơi có nhà của Alaloul trở thành đống đổ nát. Tóc tai, quần áo của người dân phủ đầy bụi. Một tòa nhà đổ sập như thể làm bằng giấy, một cánh cửa gỗ được các nhân viên cứu hộ dùng làm cầu tạm bắc qua đống đổ nát để di chuyển.
"Cần máy ủi để phá dỡ những bức tường chưa sập, để người tìm kiếm đào bới và đưa người chết, người bị thương ra ngoài", Abu Chandi Samaan, 55 tuổi, nói. Điều cần thiết nhất là chấm dứt cuộc chiến, nhưng 'không ai yêu cầu Israel dừng lại".
"Trong lúc đó, chúng tôi không có nước uống, thức ăn hay bất kỳ thứ gì để sống tiếp", ông nói. "Những người vẫn sống ở đây là những người chưa bị tử thần đòi mạng".
Hồng Hạnh (Theo AFP)
Nhiều lý do được các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đưa ra khi quyết định nghỉ hưu và một trong số đó là không còn tin tưởng vào đảng.
Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố bác kế hoạch quốc tế công nhận nhà nước Palestine, cho rằng ý tưởng này sẽ 'mang lại phần thưởng lớn' cho Hamas.
Ngày 20/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Hội nghị ở Thụy Sỹ, nơi dự kiến thảo luận về công thức hòa bình do Kiev đề xuất vào tháng 6, là cần thiết chủ yếu để gây áp lực lên Moscow.
Ngà 25/4, tại một diễn đàn doanh nghiệp ở thủ đô Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo, ông có kế hoạch thăm Trung Quốc vào tháng 5 tới.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đề nghị tặng Australia hai con gấu trúc như cách để hâm nóng quan hệ song phương.
Người phụ nữ 34 tuổi sống trong biển hiệu trên nóc một siêu thị ở bang Michigan suốt một năm trước khi bị phát hiện.
Nga bắt nghi phạm âm mưu khủng bố, cảnh báo hậu quả nếu Kiev tấn công nhà máy điện hạt nhân, Mỹ siết chặt xuất khẩu súng đạn, Toyota xây nhà máy xe điện 1,4 tỷ USD ở Mỹ, Nga gia tăng hợp tác quân sự với Trung Quốc…là một số sự kiện quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua.
Washington khẳng định ủng hộ một loạt điều tra quốc tế, gồm cả của Tòa án quốc tế, về những hành động của lực lượng Nga ở Ukraine.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố không muốn xung đột với Hezbollah và nếu nhóm này kiềm chế, Israel sẽ giữ nguyên tình hình dọc biên giới phía bắc.