HUẾ - Mỗi mùa nước dâng, lũ về, người dân làng Xuân Tùy (xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền) phải gồng mình vượt qua những khốn khổ mà thiên tai đã “áp đặt” cho địa phương có địa hình thấp trũng bậc nhất khu vực. Việc nước lũ dâng nhanh, rút lâu, đã ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất và sức khỏe của bà con nơi “rốn lũ” của tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 18/5, Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) đang điều tra, làm rõ và thu giữ số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay.
Đại tá Chiêm Thống Nhất ký biên bản bàn giao nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho Đại tá Nguyễn Văn Phương để nhận nhiệm vụ mới.
Ngày 16-8, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bầu bổ sung 3 ủy viên Ban Bí thư.
Dừng đỗ, đón trả khách sai quy định trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến ( Hà Nội )... nhiều trường hợp đã bị xử phạt.
Được bảo vệ quán cà phê đưa vé xe số 49, người đàn ông bực tức, lao tới hành hung, dùng ghế đập vào đầu nhân viên bảo vệ.
Chiều tối 12-5, ùn ứ tại ngã tư phía trước chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh, TP.HCM) khiến các nhân viên xe buýt phải xuống xe điều tiết xe cộ.
GS.TS. Thái Hồng Quang, chuyên gia đầu ngành về Nội tiết - Đái tháo đường Việt Nam (ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ với PV VietNamNet về việc bị lừa một số tiền lớn. GS. Thái Hồng Quang kể, ngày 18/3/2022, ông bị đối tượng lạ gọi vào điện thoại bàn tự xưng là cảnh sát đang điều tra một vụ án có liên quan đến ông. “Tôi nhận được cuộc điện thoại của người tự xưng là trung úy Hoàng Văn Tuân, hiệu sĩ quan 1053... Người này xưng đơn vị công tác ở...
Ngôn ngữ Tiếng Việt đa dạng, cùng với đó là cách phát âm khác nhau ở mỗi vùng miền khiến từ ngữ phát sinh nhiều biến thể khi nói và viết. Một trong những cặp từ dễ gây nhầm lẫn là chéo ngoe - tréo ngoe. Theo các chuyên gia, đây là từ địa phương, thường dùng để miêu tả một sự việc gì đó rất trái khoáy, oái oăm, ngược đời, lạ đời. Vậy theo bạn đâu mới là từ đúng? Hãy để lại câu trả lời vào box bình luận bên dưới.
Chiều 1/4, ô tô con đang di chuyển bất ngờ lao xuống hồ Tây (Hà Nội), may mắn, vụ việc không có ai bị thương.