Cựu tiếp viên hàng không Woo Eun Bin khiến nhiều người khâm phục khi nỗ lực khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ sau tai nạn phải cắt hộp sọ trái.
Woo Eun Bin, một cựu tiếp viên hàng không, gây chú ý khi đăng tải video có tựa đề Cuộc sống hàng ngày của tôi khi không có hộp sọ trái lên kênh Youtube Woozakka sau mấy tháng đột ngột biến mất.
Trong video, Woo tiết lộ cô vừa trải qua một tai nạn bất ngờ và phải nhập viện. Woo cho biết thêm cô đã phải phẫu thuật cắt sọ và hiện điều trị phục hồi chức năng.
Trước khi trở thành người có sức ảnh hưởng, Woo làm tiếp viên cho Korean Air khoảng 10 năm, sau đó chuyển sang lĩnh vực ngân hàng. Cô thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm làm việc trên các nền tảng mạng xã hội, bao gồm cả việc vẽ những bức phác họa truyện tranh về cuộc đời của một tiếp viên hàng không.
Mô tả ngoại hình hiện tại, Woo nói: "Như các bạn thấy đấy, phần đầu của tôi trông khá khác biệt. Tóc tôi ngắn hơn, và bị khuyết một phần rõ rệt ở hộp sọ trái. Một cuộc phẫu thuật khác vẫn đang chờ tôi".
Nhớ lại những khó khăn trước khi phẫu thuật, Woo cho biết: "Mỗi lần nhìn vào gương đều là thử thách. Trước khi phẫu thuật, tôi luôn đội mũ để tránh bị tổn thương thêm ở não trái".
Woo cho hay cô bị thương nặng sau một cú ngã hôm 27/1 khi đang trên đường tới chỗ thực hiện bài giảng về cách chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn tuyển tiếp viên hàng không. Tai nạn khiến cô bị chảy máu não, phù não và gãy cột sống.
Do tổn thương nghiêm trọng, Woo đã phải trải qua một cuộc đại phẫu, trong đó khoảng 40% hộp sọ trái và một phần não trái bị cắt bỏ. Phần hộp sọ bị cắt hiện được bảo quản trong ngăn đông.
"Tôi bị đau đầu liên tục suốt ngày, cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình trạng sức khỏe. Như bạn có thể thấy, một phần đáng kể của hộp sọ và não trái của tôi bị mất, dẫn đến những cơn đau đầu liên tục", Woo nói.
Sau phẫu thuật, mối quan tâm chính của Woo bao gồm khả năng ngôn ngữ, nhận thức và khiếm thính. Cô tham gia các buổi trị liệu về thể chất, ngôn ngữ và nghề nghiệp hàng ngày. "Với 95% tổn thương ở não trái, nơi chịu trách nhiệm về chức năng ngôn ngữ, suy giảm ngôn ngữ là mối lo ngại lớn với tôi. Ngoài ra, chảy máu nghiêm trọng còn gây tổn thương đáng kể cho dây thần kinh tai và mũi trái, khiến tình hình trở nên trầm trọng hơn", Woo cho biết.
Khi thích nghi với những thử thách sau phẫu thuật, Woo đôi khi khó nhớ lại những từ thích hợp, chẳng hạn như gọi mẹ là "bố" hay gọi máy lọc nước là "máy lọc nước lạnh".
Để giải quyết những thách thức này, Woo đã bắt tay vào hành trình nghiên cứu từ ngữ, tích cực làm các sách bài tập trị liệu ngôn ngữ và đọc hơn 10 cuốn sách thường dành cho học sinh ở các nhóm tuổi. Bất chấp những khó khăn, Woo vẫn biết ơn được sống và cố gắng duy trì tư duy tích cực, tin rằng mọi thứ sẽ cải thiện trong tương lai.
Video của Woo đã thu hút 1,8 triệu lượt xem, truyền cảm hứng cho nhiều người trên mạng xã hội.
"Mặc dù phải đối mặt với hoàn cảnh tuyệt vọng, bạn xuất hiện trong video với thái độ lạc quan và bình tĩnh. Bạn chắc chắn có sức mạnh nội tâm to lớn", một người bình trên YouTube.
Một người khác, @kimroberto-hp9gn, cũng chia sẻ kinh nghiệm khi nói: "Tôi là một người đàn ông 54 tuổi, cách đây 11 năm, tôi đã phẫu thuật xuất huyết não ở Mỹ nhưng vị trí phẫu thuật bị nhiễm vi khuẩn nên một phần hộp sọ bên phải đã bị cắt bỏ. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ để hồi phục và vượt qua chứng mất ngôn ngữ, trầm cảm. Tôi đã nuôi dạy con mình thật tốt và gửi nó vào đại học với học bổng bốn năm. Eun-bin, bạn cũng đang làm rất tốt".
Hướng Dương (Theo All Kpop)

Quảng Trị - Đêm nhạc 'Huyền thoại Mẹ' đưa âm nhạc Trịnh Công Sơn đến công chúng, lan tỏa khát vọng hòa bình và tình yêu thương.

Chị Hòa, 31 tuổi, luôn lo lắng vi khuẩn bám trên cơ thể, bác sĩ chẩn đoán mắc hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

TPHCM - Ngày 19.6, Bệnh viện Quân y 175 cho biết vừa đưa thành công một bệnh nhân nguy kịch từ Nhà giàn DK1/12 về đất liền để điều trị.

Tôi chạnh lòng khi thấy anh quan tâm gia đình nhưng lại chưa muốn công khai hay đưa tôi về vào những dịp quan trọng.

Hoàn thành kỳ thi đại học, khi về tới nhà, Lele dập đầu cảm ơn mẹ nuôi đã cưu mang anh từ khi còn đỏ hỏn, nỗ lực kiếm tiền chữa bệnh cho mình.

Bác sĩ cảnh báo 6 sai lầm như bỏ bê trễ khám, uống nước quá mức, sợ thuốc tây và lạm dụng thảo dược... khiến thận bị hủy hoại.

Mất việc ở 40 tuổi, là cha của hai con nhỏ, tôi không còn chắc mình có thể tiếp tục lo cho gia đình như trước.

Đặng Văn Lâm - Yến Xuân cùng em gái Thanh Giang chinh phục đỉnh núi Múa, ngắm toàn cảnh Tam Cốc với sông Ngô Đồng uốn lượn thơ mộng.

Chiu Cheng-hung, giám đốc phòng khám Jing Sheng ở Đài Loan, cảnh báo việc ăn trứng quá nhiều hoặc chọn sai cách chế biến như ăn trứng sống, trứng lòng đào gây lãng phí dưỡng chất và đối mặt nguy cơ ngộ độc.