Khi Xuehui làm nhiệm vụ tại khu dân cư này, một phụ nữ cầu xin anh cứu con gái cô đang ở nhà một mình trên tầng ba. Khi tìm thấy cô bé bị mắc kẹt trong phòng ngủ, anh nhường chiếc mặt nạ phòng độc chuyên dụng của mình và đưa bé ra khỏi đám cháy.
May mắn là cô bé đã được giải cứu an toàn, nhưng Ku Xuehui lại gặp nạn.
Vợ lính cứu hỏa này cho biết, chồng cô có vẻ hoàn toàn bình thường sau khi cứu bé gái khỏi đám cháy, nhưng một thời gian sau đó lại xuất hiện các dấu hiệu xấu về nhận thức. Anh gặp khó khăn trong việc phát âm và cử động cơ thể. Tình trạng này ngày càng trở nên tồi tệ.
Khi Ku Xuehui đến bệnh viện khám, bác sỹ chẩn đoán có thể anh sẽ không bao giờ hồi phục. Người đàn ông này bị tổn thương não nghiêm trọng vì nhiễm độc sau khi hít phải khói trong vụ hỏa hoạn. Các bác sỹ cho biết nhận thức của anh hiện chỉ như một đứa trẻ ba tuổi.
Người vợ hy vọng Ku Xuehui có thể nói “Anh yêu em” với cô như xưa. (Ảnh: Douyin)
Trong kỳ nghỉ hè, cậu con trai học nội trú trở về nhà để hỗ trợ chăm sóc và phục hồi chức năng cho Ku Xuehui. (Ảnh: Douyin)Tuy nhiên, bác sỹ nói rằng phép màu vẫn có thể xảy ra nếu bệnh nhân được chăm sóc 24/7 và cung cấp đủ dinh dưỡng.
“Chúng tôi đã đồng ý già đi cùng nhau, mà tại sao chồng tôi lại đột nhiên như đứa trẻ lên ba", người vợ buồn bã chia sẻ. Mong muốn lớn nhất của cô là được nghe chồng nói “Anh yêu em” một lần nữa. Trước đây, Xuehui nói “Anh yêu em” với vợ mỗi ngày. Anh rất bận và chỉ ở nhà vài chục ngày mỗi năm.
Hiện tại, Ku Xuehui vẫn không thể nói những lời yêu thương với vợ, từ duy nhất anh có thể nói là tên của cậu con trai 12 tuổi - Ku Bozun. Vợ con đang hỗ trợ anh phục hồi nhận thức bằng mọi cách.
Người vợ kiên nhẫn dạy chồng đọc và đếm số bằng sách như từng dạy con trai mình. Cô đã đăng video nhật ký về quá trình hồi phục của chồng lên mạng xã hội và nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng mạng. Tài khoản này ban đầu được cô tạo ra để ghi lại quá trình trưởng thành của con trai.
Ku Bozun năm nay mới bước vào cấp hai. Cậu bé sống trong ký túc xá để mẹ có thể tập trung chăm sóc bố. Trong kỳ nghỉ hè, Bozun về nhà cùng mẹ chăm sóc bố. Cậu bé đã giúp bố tập luyện phục hồi chức năng và massage chân cho bố.
“Bố tôi thỉnh thoảng ngâm chân cho tôi khi còn nhỏ. Bây giờ đến lượt tôi làm lại cho bố”, cậu bé nói. Bozun cũng không ngừng trấn an mẹ: “Đừng lo lắng mẹ ạ, bố sẽ bình phục thôi”.
Người lính cứu hỏa này không có anh chị em giúp đỡ, vợ là người duy nhất có thể chăm sóc hằng ngày. Vì thế hằng ngày, đội cứu hỏa đã cử các thành viên thay phiên đến hỗ trợ giúp đồng nghiệp của mình chóng hồi phục.

Sau khi đạt đỉnh trong chiều nay 7/11, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn sẽ xuống chậm trong ngày mai (8/11), sau xuống nhanh hơn. Mực nước đỉnh triều cao trên báo động 1 còn duy trì hết ngày 11/11.

Ngày 4/11, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Kết quả khám nghiệm cho thấy thi thể nạn nhân không có dấu vết tác động ngoại lực, bị phù nề và đang trong quá trình phân hủy. Công an nhận định nạn nhân có thể tự mở cửa xe, chui vào bên trong cốp, sau đó bị mắc kẹt không thoát ra được dẫn đến tử vong.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan khẳng định sẽ cử phái đoàn sang Việt Nam ngày hôm nay (29-10) để xin lỗi.

Ngoại trưởng Iran chỉ trích việc Mỹ thử nghiệm vũ khí hạt nhân là 'hành động thụt lùi, vô trách nhiệm và đe dọa hòa bình quốc tế'.

Lực lượng chức năng nỗ lực thông tuyến vào xã Ngọc Linh bị cô lập do sạt lở nặng, đảm bảo cuộc sống cho hơn 1.700 dân trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Các doanh nghiệp trong hệ sinh thái TTC của ông Đặng Văn Thành sẽ phát triển dự án đô thị sinh thái bền vững quy mô hơn 42ha tại Tây Ninh, trong đó dành 4.000 căn nhà cho công nhân trong khu công nghiệp với giá hợp lý.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng cho khoa học, công nghệ Việt Nam, xem đó là động lực then chốt để phát triển đất nước, phục vụ sản xuất và nhân dân.

Mưa lớn khiến hàng trăm m3 cát đỏ từ đồi cao theo dòng nước lũ tràn xuống, phủ kín quốc lộ 1 đoạn qua xã Lương Sơn (Bình Thuận cũ), làm giao thông tê liệt, chiều 1/11.