TPO - Những ngày sát Tết, mặc dù thời tiết lạnh giá nhưng nhiều người dân sống tại đầm Lập An (thị trấn Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế) vẫn tất bật đi cào nghêu, sò để kiếm thêm thu nhập.
Nhọc nhằn mưu sinh những ngày cuối năm. (Video: Duy Quốc) |
![]() |
Cứ 4 giờ sáng mỗi ngày, khi nước rút là lúc người dân sống ở ven đầm lập an (xã Lộc Hải, huyện Phú Lộc) lại lặn lội ra giữa đầm nước lạnh để cào nghêu, sò mưu sinh. |
![]() ![]() |
Việc cào nghêu, sò phụ thuộc vào mực nước lên, xuống. Sáng sớm là lúc nước rút nên người dân phải tranh thủ để thu hoạch. |
![]() ![]() |
Tuy trời lạnh và phải ngâm mình nhiều giờ liền dưới nước nhưng người dân ở đây vẫn miệt mài mưu sinh. |
![]() |
Bà Phạm Thị Nuôi (65 tuổi, xã Lộc Hải) cho biết, mỗi ngày bà cào được khoảng 2-3kg sò với giá 50.000-60.000 đồng/kg. Việc cào sò còn phụ thuộc vào mực nước nên bà phải dậy từ rất sớm. “Thường 10 giờ là nước bắt đầu lên cao nên tôi phải tranh thủ đi sớm, mong sao thời tiết những ngày tới bớt lạnh để bà con chúng tôi có thể kiếm thêm thu nhập trang trải cho Tết sắp tới”, bà Nuôi nói. |
![]() |
Cạnh đó, bà Đinh Thị Hoa (71 tuổi, xã Lộc Hải) đang thoăn thoắt chiếc cào trên tay để kiếm được nhiều sò nhất có thể trước khi nước lên, mỗi ngày bà kiếm được 150.000 - 200.000 đồng từ việc cào nghêu, sò. “Gần 20 năm gắn liền với nghề tôi đã quá quen với công việc này. Ngày nào cũng phải “bán mặt cho nước bán lưng cho trời” để kiếm thu nhập chứ không thể bỏ được, nhất là mùa Tết”, bà Hoa cho biết. |
![]() ![]() |
Dụng cụ để cào nghêu, sò của những người dân là một chiếc cào mini bằng sắt để dễ dàng đào bới và một túi đựng sò. |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Công việc tuy vất vả, cực nhọc nhưng trên khuôn mặt mỗi người luôn nở nụ cười trên môi, lạc quan, vui vẻ với những gì mình đang làm. |
![]() |
Cũng như nhiều người lao động khác, những người dân ở ven đầm Lập An vẫn tất tả mưu sinh. Bà con mong sao những ngày cận Tết này, thời tiết trong thời gian tới thuận lợi để có thể kiếm thêm thu nhập lo cho cuộc sống bớt nhọc nhằn hơn. |
![]() ![]() |
Những túi nghêu, sò là thành quả sau những giờ làm việc vất vả. |
Ba má tôi cả đời không dùng điện thoại di động. Giờ đăng ký định danh điện tử mức độ 2 phải mua điện thoại thông minh và hai SIM số. Đăng ký xong rồi ông bà vẫn không dùng điện thoại, không biết dùng ứng dụng VNeID.
Công an huyện Đắk Đoa (tỉnh Gia Lai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 2 đối tượng về hành vi trộm cắp tài...
Ngày 5/6, thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 480 về việc giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, Thủ tướng quyết định giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Hồ Quang Bửu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho đến khi cấp có thẩm quyền quyết định kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. Trước đó, ngày 23/4,...
Nhiều người dân ở TP.HCM đã chuẩn bị ứng phó khi mất điện bởi lịch cắt điện trước đó nhưng bất ngờ khi nhận được thông báo hoãn, hôm nay vẫn có điện.
Lật xe khách chạy tuyến Hà Nội - Đà Nẵng tại địa phận Quảng Trị, khiến 13 người bị thương phải nhập viện cấp cứu lúc rạng sáng.
Lãnh đạo UBND huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết qua tiếp xúc, bố mẹ của cháu bé cho biết hàng ngày họ và nghi can đối xử tốt với nhau, chưa từng mâu thuẫn.
Trong lúc lao mình cứu hộ vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội) để cứu người đêm 12 rạng sáng 13.9, anh Nguyễn Đức...
Lễ hội văn hóa E-Fiesta 2024: Whisper of Wonders do CLB Tiếng Anh Kinh Tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức hứa hẹn mở ra cơ hội khám phá văn hóa đa quốc gia.
Ngày 9/1, Công an phường Tân Thới Nhất (quận 12, TP.HCM) thông tin, đơn vị đang lấy lời khai làm rõ vụ người phụ nữ cầm hung khí uy hiếp nhân viên cửa hàng F88 trên địa bàn. Thông tin ban đầu, khoảng 9h50 cùng ngày, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi chạy xe máy trên đường Phan Văn Hớn rồi đi vào cửa hàng F88 (phường Tân Thới Nhất, quận 12). Sau khi quan sát thấy nữ nhân viên của cửa hàng F88 không chú ý, người phụ nữ bất ngờ rút dao dí vào cổ nữ...