Tối 2-2 (mùng 5 Tết Nguyên đán), ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, đường phố TP.HCM đã sôi động trở lại. Xe cộ đông đúc, nhà hàng, quán ăn chật kín khách.
Khách hàng tấp nập tại một quán nhậu trên đường Lê Văn Sỹ (quận 3) - Ảnh: NHẬT XUÂNGhi nhận của Tuổi Trẻ Online cho thấy các tuyến đường trung tâm như Võ Thị Sáu, Cách Mạng Tháng Tám (Q.3), Ba Tháng Hai (Q.10), Điện Biên Phủ (Q.1)... đã đông đúc, khác hẳn không khí vắng lặng của những ngày trước đó.
Tại các điểm vui chơi như khu vực Đường hoa Nguyễn Huệ (Q.1), Hồ Con Rùa (Q.3), công viên Lê Thị Riêng (Q.10), nhà hàng, quán ăn rất đông người dân và du khách đã tranh thủ ngày nghỉ cuối cùng của dịp Tết năm nay để dạo chơi, chụp ảnh lưu niệm.
Công viên Lê Thị Riêng (Q.10) nhộn nhịp du khách vui chơi trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết - Ảnh: NHẬT XUÂN
Nhiều du khách tranh thủ tận hưởng ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết - Ảnh: NHẬT XUÂNChia sẻ với Tuổi Trẻ Online, chị Thùy Tiên (ngụ Q.10) cho biết, tối nay chị cùng nhóm bạn hẹn nhau đến "quán ốc ruột" trên đường Trường Sơn (Q.10) họp mặt đầu năm, nhưng khi đến nơi thì quán đã hết bàn.
"Mình cứ nghĩ mới ra Tết quán chứa đông lắm, ai ngờ tới nơi không còn chỗ ngồi. Tụi mình đành ngậm ngùi quay xe tìm quán khác. Tìm mãi nhưng không được quán ốc nào ưng ý ở gần nên cả nhóm đành chuyển sang ăn lẩu", chị Tiên cười nói.
Một quán nhậu trên đường Trường Sơn (Q.10) chật kín bàn giờ cao điểm tối - Ảnh: NHẬT XUÂNTương tự, anh Phạm Tín (22 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) cũng lâm vào cảnh "đi ăn mà như đi săn" khi hẹn bạn bè ăn tân niên tối mùng 5 Tết.
Anh Tín kể cả nhóm đã lên kế hoạch ăn uống hẹn hò đầu năm rồi đi cà phê, cùng nhau chơi board game nhưng không ngờ quán nào cũng đông nghẹt.
"Tụi mình chạy vòng vòng mấy khu trung tâm, quán nào cũng chật kín, nhân viên bảo phải chờ lâu nên đành đi tiếp. Lượn đến 2,3 quán mới tìm được một chỗ còn bàn trống", anh Tín nói.
Anh Tín cũng chia sẻ thêm, "lúc chạy xe mình thấy xe cộ tấp nập, tài xế công nghệ, shipper cũng đã hoạt động lại nhiều, chắc nhiều người tranh thủ ra đường tận hưởng nốt kỳ nghỉ trước khi quay lại công việc".
Dù không khí phố xá đã nhộn nhịp hơn, nhưng theo quan sát, vẫn còn khá nhiều quán ăn, tiệm cà phê, các cửa hàng quần áo, thời trang, làm đẹp vẫn chưa mở cửa trở lại.
Nhiều hàng quán dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 3-2 (mùng 6 Tết) khi công nhân viên chức, người lao động quay lại làm việc sau kỳ nghỉ.
Nhân viên quán nhậu trên đường Rạch Bùng Binh (quận 3) tất bật phục vụ khách - Ảnh: NHẬT XUÂN
Quán ăn vỉa hè trên đường Cách Mạng Tháng 8 (Q.10) chật kín chỗ ngồi - Ảnh: NHẬT XUÂN
Nhiều hàng quán kín chỗ, khách muốn dùng bữa phải đợi bàn trống - Ảnh: NHẬT XUÂN
Hoàng hậu Suthida thực hiện chuyến bay đơn đầu tiên trên tiêm kích Gripen, dưới sự chứng kiến của Vua Maha Vajiralongkorn.

Sau khi tàu cá chìm cách bờ khoảng 6,5 km, anh Nguyễn Mạnh Cường, 40 tuổi, bơi và trôi dạt gần 8 giờ trước khi vào bờ an toàn.

Tranh chấp hàng trăm triệu USD khi ly hôn, doanh nhân bất động sản Sergio Pino bị cáo buộc thuê người phóng hỏa, tông xe, muốn sát hại vợ để giải quyết mâu thuẫn.

Phong trào 'Bình dân học vụ số' không chỉ phổ cập tri thức công nghệ mà còn giúp mỗi người tự tin tham gia vào không gian số, góp phần phát triển toàn diện xã hội.

Chiều 6-10, phát biểu tại buổi họp mặt doanh nghiệp chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10-2026), ông Lê Văn Hẳn - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 9 tháng của tỉnh ước đạt 10,3%.

Trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Đức Anh nói to, rõ ràng, khẳng định nhậu trước khi gây án nhưng không say, không mất năng lực hành vi.

Ông Trump cho rằng cái chết của nhân viên phòng thí nghiệm nghiên cứu bệnh dịch hạch ở Nga không liên quan vũ khí sinh học.

Tranh cãi với nam hành khách uống rượu nôn trong xe, tài xế 53 tuổi bị cáo buộc lao ôtô, hai lần cán qua người này.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh an ninh hàng không khu vực đối mặt với nhiều bất ổn.