Trên cây, bức tường, bờ rào gần phòng ngủ nơi anh Phùng Văn Phúc tử vong do "đạn lạc từ việc bắn chim" có nhiều lỗ thủng cũ lẫn mới, giống vết đạn.
Liên quan vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Trần Văn Huy, 41 tuổi, trú xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, về tội Vô ý làm chết người, theo điều 128 Bộ luật Hình sự.
Theo kết luận của cơ quan điều tra, chiều 10/2, tại phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, Huy đứng tại nhà mẹ vợ bắn chim đậu trên cây chanh trong vườn nhà anh Phúc (hàng xóm). Tuy nhiên, viên đạn không trúng mục tiêu mà bay lạc, xuyên qua cửa sổ và trúng anh Phúc đang ngồi trong nhà. Nạn nhân tử vong.
Nhà chức trách cho hay, Huy hoảng sợ cất súng vào vị trí ban đầu dưới giường phòng ngủ, sau đó bọc kín trong áo mưa và bỏ vào cốp xe máy đưa đến nhà người quen ở phường Kỳ Phương cất giấu.
Tiếp đó, nghi phạm lái xe máy tẩu thoát về nhà bố mẹ đẻ ở xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên. 23h cùng ngày, Huy bị công an bắt trên đường thuộc xã Cẩm Trung.
Hung khí là khẩu súng CPC bắn đạn thể thao đã được lực lượng chức năng thu giữ.
Nhà ông Chương (mái màu xanh nhạt) và khu vực vườn. Nhà bố mẹ vợ Huy (mái chính màu đỏ). Ảnh: Đức HùngBa ngày sau khi xảy ra sự việc, ông Phùng Thanh Chương (59 tuổi, bố Phúc) vẫn bàng hoàng trước mất mát quá lớn của gia đình. Ông Chương cho hay chiều 10/2 chỉ có ông và anh Phúc ở nhà. Bố nằm xem điện thoại ở phòng ngủ, con trai 26 tuổi ngồi sử dụng máy tính đặt trên bàn gỗ ở phòng kế bên.
15h20 cùng ngày, ông hốt hoảng khi nghe Phúc ôm bụng chảy máu ở vùng sườn trái, chạy từ trong phòng ngủ ra, kêu lên: "Bố ơi, ai bắn gì sang đây chết con rồi". Sau khi chỉ tay về phía bên nhà hàng xóm ở hướng đông, Phúc gục giữa thềm nhà. Ông Chương gọi điện người thân đến đưa đi cấp cứu.
Căn nhà hai tầng của gia đình ông Chương ở tổ dân phố Hồng Hải, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh. Trước mặt tiền hướng nam là đường nhựa rộng khoảng 4 m; bên hông phía tây có đường nhựa 8 m; bên hông phía đông là mảnh vườn trồng rau và một số cây ăn quả.
Theo ông Chương, thời điểm xảy ra sự việc nằm trong phòng kín nên không nghe thấy tiếng súng nổ. Sau khi đưa con tới cơ sở y tế, ông cùng một người thân trở về nhà lo việc, tiếp đó vào phòng ngủ và ra khu vực khoảnh vườn giáp các nhà hàng xóm ở hướng đông quan sát nhằm tìm hiểu nguyên nhân.
"Lúc đó, tôi thấy cửa sổ vẫn khép hờ, chỉ hở khoảng 2 cm. Thân cây na trồng trước cửa sổ có một lỗ thủng, vỏ xước giống vết đạn, còn rất mới. Bức tường của nhà hàng xóm ở phía sau cùng bờ rào xây bằng gạch táp-lô cũng có nhiều lỗ thủng cả cũ lẫn mới, không khác gì các vết đạn bắn từ súng ra", ông Chương kể.
Người đàn ông 59 tuổi cho hay, từ trước tới nay các thành viên trong gia đình thường xuyên đi làm, ít ra thăm vườn nên không rõ những lỗ thủng trên xuất hiện từ khi nào. Chiều hôm xảy ra sự việc quá hoảng loạn nên ông Chương chưa quan sát kỹ dưới đất để tìm các dấu vết khác. Khi tới khám nghiệm hiện trường, cảnh sát tìm thấy một viên đạn ở dưới gốc cây na gần cửa sổ.
Phòng ngủ của anh Phúc rộng khoảng 15 m2, bố trí một chiếc giường và bàn gỗ đặt máy tính cùng một chiếc ghế ở cuối góc, tính theo hướng bắc nam. Bàn cách cửa sổ khoảng một mét. Ghế đặt cạnh cửa sổ, nếu có người ngồi thì phần hông chỉ cách tường vài cm. Khung cửa sổ cao khoảng 80 cm, chiều ngang khoảng 70 cm, giữa có song sắt; phía ngoài là cửa thân kính, khung màu trắng; phía trong có rèm vải nhưng lúc xảy ra án mạng rèm không kéo.
"Tôi không nghĩ do đạn lạc", ông Chương nói.
Theo ông, một tuần qua trời trở rét, Phúc hay hút thuốc nên thường mở cửa khép hờ vài cm để cho khói bay ra khỏi phòng chứ không mở hết. "Lúc con bị bắn có lẽ cũng mở 2 cm như thời điểm mình chứng kiến sau khi trở về từ cơ sở y tế. Nếu cửa chỉ mở 2 cm thì xác suất bị đạn bắn vào là rất thấp", ông nêu quan điểm.
Tính theo đường chéo từ tây sang đông, từ cửa sổ nhà ông Chương đến vườn của nhà bố mẹ vợ Huy khoảng 40 m. Chếch về phía cuối vườn nhà nạn nhân có hai cây chanh cao hơn 3 m, thỉnh thoảng có vài con chim chích đến bắt sâu.
Ông Chương phân tích, từ nhà bố mẹ vợ Huy đến cửa sổ nhà mình khá xa, dùng súng hơi thể thao bắn từ vị trí đó thì khó trúng đích, hơn nữa lại bị cản bởi hai cây chanh. "Vì thế, chỉ khi tiếp cận ở khoảng cách rất gần, hoặc còn "một điểm mờ nào khác chưa thể làm rõ thì mới xảy ra sự việc hy hữu như vậy", ông nói.
Bà Hoàng Thị Tôn, hàng xóm ở phía sau nhà ông Chương, kể đầu giờ chiều 10/2 trông thấy Huy đi đi lại lại dùng một vật bằng sắt xúc đất, giống như đang trồng rau ở phía bên vườn nhà bố mẹ vợ, cách nhà mình vài chục mét. Vì ít trò chuyện, bà không hỏi mà đi vào trong nhà rồi lên rẫy nhổ sắn.
Theo một số người dân, chiều hôm xảy ra sự việc có nghe tiếng nổ, nhưng họ cũng ít bận tâm bởi sau Tết Ất Tỵ thỉnh thoảng cũng có nghe thấy những tiếng tương tự, nghi do pháo.
Chiều 12/10 tức 13/1 âm lịch, đây là dịp rằm tháng Giêng, vì thế mọi người sinh sống trong tổ dân phố đều tất bật sửa soạn mâm lễ hoặc đi tới nhà thờ cúng rằm, không ai trông thấy Huy đi lại trên đường.
Ông Chương cho biết gia đình mình và bố mẹ vợ Huy không xảy ra xích mích hay mâu thuẫn gì. Ông cùng các con hầu như không tiếp xúc với Huy do không cùng trang lứa.
"Sau khi xảy ra sự việc, cảnh sát tới giăng dây khám nghiệm hiện trường, có kiểm tra điện thoại và máy tính của con, hiện đã trả", ông Chương nói và cho hay gia đình luôn tin tưởng vào pháp luật, mong công an tiếp tục điều tra việc này.
Gia đình ông Chương có 3 con trai, Phúc là út. Trước khi mất, Phúc được đánh giá hiền lành, chăm chỉ, từng làm Bí thư Đoàn tổ dân phố Hồng Hải, đại biểu HĐND phường Kỳ Phương.
Vài năm trước anh xin nghỉ để đi Philippines làm ăn. Bố mẹ từng giục lấy vợ nhưng anh muốn có kinh tế ổn định trước.

Hà Nội - Sáng 24.12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chủ trì hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Ngày 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện vụ vận chuyển 676 con rắn hổ mang với tổng trọng lượng gần 1.000kg. Video tạm giữ 676 con rắn hổ mang, nặng gần 1.000 kg ở Quảng Trị. (Nguồn: Trần Khôi) Trước đó, lúc 13h ngày 18/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Công an xã Lao Bảo, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tổ chức tuần...

Tại những điểm nóng về an ninh như Cộng hòa Trung Phi, những người lính mũ nồi xanh với cương vị sĩ quan tình báo Việt Nam đang khẳng định vị thế với vai trò then chốt, là những chuyên gia phân tích, góp phần kiến tạo nền hòa bình quốc tế.

Tây Ninh sẽ thu hồi hơn 10.390 ha đất trong năm 2026 để triển khai 110 công trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tờ The Dong-A Ilbo, một trong những tờ báo lớn nhất Hàn Quốc, số ra hôm nay 20/12 dẫn nguồn tin từ quân đội nước này cho biết bắt đầu từ mùa Xuân năm 2024, quân đội Triều Tiên liên tục tiến hành hoạt động chôn, đặt mìn dọc tuyến ranh giới quân sự Liên Triều (MDL), bao gồm cả khu vực phía Nam ranh giới - tức là phía Hàn Quốc. Gần đây nhất là hôm qua (19/12), quân đội Hàn Quốc khẳng định, binh sỹ Triều Tiên đã vượt qua MDL để chôn mìn, khiến lực...

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng tin tưởng rằng, với nền tảng 50 năm quan hệ hữu nghị, ý chí chính trị và tinh thần hợp tác của hai bên, quan hệ Việt Nam –Đức sẽ tiếp tục được nâng lên tầm cao mới.

Bão số 3 đã đi qua đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) và Cô Tô (Quảng Ninh) nhưng không gây thiệt hại gì lớn.

Đà Nẵng - Một đối tượng đã giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt gần 800 triệu đồng.

Thấy chị và em mình đang đứng trong sân nhà, Thành cho xe đâm vào khiến một người chết.