TPO - Dù đã cầm trong tay tấm bằng đại học, nhiều thanh niên ưu tú tại tỉnh Hà Giang vẫn chọn khoác lên mình màu áo chiến sĩ, tình nguyện nhập ngũ với mong muốn cống hiến cho đất nước.
Ở tuổi 22, Vàng Thành Trung đã hoàn thành chương trình học tại Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, chuyên ngành Công nghệ Thông tin với thành tích khá. Đam mê với máy tính và phần mềm theo Trung suốt những năm tháng học tập, nhưng sau khi tốt nghiệp, em lại chọn một hướng đi khác, tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân (CAND).
Quyết định này xuất phát từ mong muốn cống hiến cho đất nước. Trung chia sẻ: "Em mong muốn trở thành một chiến sĩ công an để góp phần bảo vệ quê hương, giữ gìn an ninh trật tự và đóng góp vào sự phát triển của đất nước". Khi nhận được tin mình đủ tiêu chí nhập ngũ, Trung không giấu được niềm tự hào. Gia đình và bạn bè cũng hết lòng động viên em trên hành trình mới.
![]() |
Công an địa phương đến thăm hỏi, động viên tân binh Vàng Thành Trung (phải). |
Trước ngày lên đường, Trung háo hức chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng bước vào môi trường rèn luyện kỷ luật, ý chí. Với nền tảng kiến thức về Công nghệ Thông tin, em hy vọng có thể đóng góp vào công tác phòng, chống tội phạm công nghệ cao, một vấn đề nóng hiện nay. "Em mong muốn góp phần làm giảm tội phạm công nghệ cao, sử dụng kiến thức của mình để phục vụ đất nước", Trung bày tỏ.
Sinh ra trong gia đình có truyền thống phục vụ trong lực lượng CAND, Trung được truyền cảm hứng từ người cha của mình. "Những câu chuyện bố kể về sự hy sinh, chiến công của các chiến sĩ công an đã khơi dậy trong em niềm đam mê và khát khao được đứng vào hàng ngũ ấy. Vì thế, em quyết định viết đơn tình nguyện, mong muốn góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc", Trung nói.
Nguyễn Hoàng Duy (sinh năm 2001, trú tại tổ 12, phường Minh Khai, TP Hà Giang) cũng mang theo tâm thế háo hức trước ngày lên đường nhập ngũ. Tốt nghiệp Đại học Giao thông Vận tải, Duy quyết định gác lại công việc chuyên môn để khoác lên mình màu áo người chiến sĩ công an, thực hiện ước mơ được trải nghiệm và cống hiến.
![]() |
Tân binh Nguyễn Hoàng Duy (bên trái) và mẹ. |
Trước ngày con trai lên đường, bà Nông Thị Bích Phượng (50 tuổi), mẹ của Duy, không giấu được niềm tự hào: "Khi con nói muốn tình nguyện tham gia nghĩa vụ công an, gia đình rất phấn khởi. Đây là cơ hội để cháu rèn luyện, trưởng thành, cống hiến cho đất nước". Khi hay tin Duy trúng tuyển, gia đình tổ chức bữa cơm thân mật, mời họ hàng đến chung vui. "Từ nhỏ cháu đã tự lập, lần này nhập ngũ sẽ giúp cháu rắn rỏi hơn...", bà Phượng chia sẻ.
Dù có chút hồi hộp, lo lắng, nhưng những tân binh trẻ đều mang trong mình sự quyết tâm và tinh thần sẵn sàng cống hiến. Với họ, đây không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là cơ hội để trưởng thành và góp phần bảo vệ bình yên cho đất nước.
Mùa tuyển quân năm 2025, Công an tỉnh Hà Giang được giao tuyển chọn 279 công dân tham gia nghĩa vụ CAND; trong đó, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động 27 chiến sĩ; Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng 2 chiến sĩ và Công an tỉnh 250 chiến sĩ.
Thượng tá Nguyễn Trọng Tuệ - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Hà Giang cho biết, quá trình tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ CAND được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định của Bộ Công an. Các ứng viên đều phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, sức khỏe, trình độ và lý lịch chính trị. "Chúng tôi luôn chú trọng nâng cao chất lượng tuyển chọn, bảo đảm mỗi tân binh khi nhập ngũ đều đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ", Thượng tá Nguyễn Trọng Tuệ chia sẻ.
Với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”, Công an tỉnh Hà Giang đã chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập hội đồng tuyển chọn và rà soát kỹ lưỡng thanh niên trong độ tuổi 18-25. Cùng với đó, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh để nâng cao nhận thức của thanh niên về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi khi tham gia nghĩa vụ CAND.
Công an tỉnh cũng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai nhiều giải pháp vận động, gặp gỡ, động viên thanh niên đủ điều kiện đăng ký nhập ngũ. Đặc biệt, việc tuyển chọn không chỉ đảm bảo số lượng mà còn chú trọng chất lượng, ưu tiên những công dân ưu tú, trong đó có nhiều sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ.
Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị và sự hưởng ứng tích cực của thanh niên trên địa bàn, công tác tuyển chọn năm nay đã hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.
Chiều 4.9, lễ động quan của NSƯT Ngọc Trinh diễn ra tại Nhà tang lễ TPHCM. Nhiều đồng nghiệp, khán giả đến tiễn đưa cố nghệ sĩ.
Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam (VBF) Lưu Tú Bảo rời Việt Nam từ tháng 2 sang Mỹ để lo tang sự cho con, sau đó bặt vô âm tín hơn nửa năm.
Người đàn ông bị cộng đồng mạng toàn cầu phẫn nộ sau hành động giật chiếc mũ có chữ ký từ tay một cậu bé tại giải US Open là Piotr Szczerek là triệu phú ngành gạch lát và bêtông ở Ba Lan.
Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu đến sân bay quốc tế Nội Bài chiều 18/8.
Sau bữa tiệc, người đàn ông 37 tuổi nôn nhiều, nói ngọng, yếu tay, ít phút sau ngã gục, bác sĩ phát hiện đột quỵ nhồi máu não.
Mẹ con chị Thu Hoài ở lại các tuyến phố Kim Mã, Giảng Võ, thu dọn vỏ chai, túi nilon bị bỏ lại sau buổi tổng duyệt diễu binh sáng 30/8.
Ủy ban Nhân dân phường Thuận An và xã Phú Vinh ra mắt ba trạm nhà chờ và máy cấp nước uống miễn phí tại các bãi biển Phú Thuận, Phú Diên và Vinh Thanh.
Chiến dịch khẳng định sức mạnh của không gian số trong việc khơi dậy tinh thần yêu nước, tôn vinh giá trị lịch sử-văn hóa dân tộc, đồng thời thắt chặt tinh thần gắn kết cộng đồng.
Cơn bão Kajiki đổ bộ Nghệ An - Hà Tĩnh với sức gió cấp 11-12 làm một người chết, hơn 600 nhà tốc mái, hàng nghìn cây xanh gãy đổ.