Khi được thuê dọn một căn nhà bẩn thỉu, hôi thối, các nhân viên vệ sinh tìm thấy bộ xương của mẹ chủ nhà - người được báo cáo 'mất tích' cách đây 10 năm.
Vụ việc xảy ra ở Kyoto gần đây. Theo truyền thông địa phương, người đàn ông sống một mình trong nhà nhiều năm qua, sau khi mẹ anh bỗng biến mất 10 năm trước, cha mất vài năm sau đó và chị gái chuyển đi chỗ khác làm việc.
Căn nhà bốn phòng ngủ của gia đình vốn luôn như "nhà rác" vì không ai dọn dẹp. Ở Nhật Bản, thuật ngữ "nhà rác" được dùng để mô tả những nơi ở đặc biệt bẩn thỉu, bốc mùi hôi thối và có thể trở thành nơi sinh sôi của giòi bọ, cần dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp mới có thể làm sạch.
Vì vậy, khi chuẩn bị chuyển đến nơi khác để bắt đầu công việc mới, người đàn ông đã thuê một công ty vệ sinh với 8 công nhân chuyên nghiệp để dọn nhà trong 7 giờ. Tuy nhiên, chỉ sau ba giờ làm việc, các nhân viên đã khám phá ra "chuyện kinh dị".
Khi nhấc chăn và ga trải giường cũ lên, họ nhìn thấy một bộ xương người. Lúc đầu, họ tưởng đó chỉ là mô hình, nhưng sớm nhận ra sự thật và báo cho chủ nhà.
Nghi ngờ bộ xương đó là của mẹ mình, người đàn ông lập tức liên lạc với cảnh sát và được xác nhận. Người đàn ông cho biết mẹ anh có thể đã lặng lẽ qua đời trong phòng vì bà thường xuyên đi vắng nhiều ngày mà không báo trước và cũng hiếm khi nói chuyện với ai. "Có thể mẹ tôi đã trở về sau vài ngày đi xa và không ai trong gia đình để ý", người đàn ông nói.
Ngoài ra, vì ngôi nhà chứa đầy rác hôi thối nên không ai nhận ra mùi lạ.
Hiện nguyên nhân cái chết của bà vẫn chưa được tiết lộ.
Trong khi đó, công ty vệ sinh đã hoàn thành công việc, với chi phí 500.000 yên (3.400 USD). Kouki Nishioka, chủ công ty vệ sinh, cho biết: "Ban đầu, các nhân viên rất sốc khi phát hiện ra bộ xương. Nhưng họ trấn tĩnh nhanh hơn người bình thường. Điều này là do mỗi tháng chúng tôi nhận được yêu cầu dọn dẹp nơi ở của những người chết trong sự cô độc".
Câu chuyện hiện khiến độc giả của các tờ báo Nhật Bản bàng hoàng. "Tôi thường nghe người ta giục kết hôn và sinh con vì họ bảo nếu bạn không kết hôn và sinh con, bạn sẽ chết một mình mà không ai biết. Nhưng người phụ nữ này cũng đã kết hôn và có hai con rồi, vậy mà hãy xem điều gì đã xảy ra", một người bình luận. "Làm sao con người có thể sống trong một ngôi nhà bẩn thỉu và hôi thối đến mức không ngửi thấy mùi xác chết phân hủy? Mỗi lần đọc tin kiểu này, tôi đều choáng váng", một người khác viết.
Tùng Anh (Theo The Star)
Tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam thăm và làm việc với T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, bày tỏ quan hệ giữa hai nước trong tương lai muốn phát triển hơn thì quan hệ thanh niên hai nước cần phải tốt hơn, do đó T.Ư Đoàn, Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam với các đối tác của Hàn Quốc phải phối hợp chặt chẽ hơn.
Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đạt chuẩn quốc tế trong hỗ trợ sinh sản với tối ưu quy trình khám chữa bệnh, kiểm soát các yếu tố nguy cơ.
Thái Bình - Thời gian qua, nhiều ca phẫu thuật khó, phức tạp vốn phải chuyển người bệnh lên tuyến tỉnh, tuyến Trung ương đã được các y, bác sĩ...
Lần đầu tiên sau ba tháng đi viện, Vừ A Của không phải ngủ trên ghế đá bởi đã tìm được chỗ ở miễn phí cách bệnh viện 800 m, trưa 24/9.
Mỗi khi ai hỏi về hoàn cảnh gia đình, chị Hương lại thấy nghẹn vì con bị ung thư, chồng tâm thần, anh chồng khuyết tật, bố mẹ già gần 70, chỉ có chị là trụ cột.
Sáng 3/7, Huyện đoàn Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Đoàn trường Đại học Ngoại thương tổ chức chương trình ra quân chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2023 tại Nhà trưng bày Chiến thắng Chi Lăng.
Em thuộc thế hệ cuối 9x, sinh ra và lớn lên ở miền Trung, sau tốt nghiệp đại học, em ở lại Hà Nội, đang làm công việc văn phòng.
Để có vé xem hai bộ phim về chiến thắng Điện Biên Phủ, Trà Giang đến rạp trước một tiếng, nhưng không ngờ vẫn phải xếp hàng sau hàng trăm người.
Xung quanh sự việc Cục Di sản văn hóa gửi văn bản “nhắc nhở” Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế về việc “làm sai lệch di sản”...