'Hà Nội 36 phố phường' là một khu vực trung tâm Hà Nội. Ở đây có những điều độc lạ tạo ra một nét riêng biệt, đặc trưng chỉ có ở phố cổ Hà Nội.
Những bức ảnh chụp 36 phố phường ở Hà Nội hơn 100 năm trước giúp độc giả có cái nhìn thú vị về cuộc sống của người dân Hà Thành thời xưa cũ.
Có khoảng 700 căn nhà xây dựng không phép trên đất nông nghiệp phân lô ở phường Phước Tân (TP Biên Hòa, Đồng Nai) nằm trong dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
Không chỉ đầu tư hàng chục tỷ đồng cho cá Koi, các doanh nhân này còn có nhiều thú chơi xa xỉ khác như siêu xe, chim đột biến...
Vào năm 223, Lưu Bị qua đời ở thành Bạch Đế. Sau khi đưa linh cữu về Thành Đô, lễ an táng Lưu Bị được tổ chức vào tháng 8. Tuy nhiên, một số giả thuyết khác cho rằng, Lưu Bị không được chôn cất ở đó.
Khu nghỉ mát Tam Đảo nằm trên vùng núi cao cách Hà Nội 80 km, được người Pháp xây dựng từ những năm đầu thế kỷ 20. Cùng xem loạt ảnh tư liệu quý về khu nghỉ mát này thập niên 1920.
Đúng ngày có siêu trăng xanh (blue moon), anh Trần vừa bước ra ngoài nhà để vươn vai hít thở thì phát hiện một con bạch xà (rắn trắng) đang nhìn mình chằm chằm.
Một tài khoản có tên manhhai trên mạng Flickr đã đăng tải 13 bức ảnh về kinh thành Huế vào thế kỷ 19. Những bức ảnh này do một chuyên viên vẽ bản đồ quân sự người Pháp sống tại Đông Dương thời bấy giờ chụp.
Chạy xe qua hang Ngườm Bang thực sự là trải nghiệm có 1-0-2, vì đây chính là hang động tự nhiên duy nhất ở Việt Nam được sử dùng làm hầm đường bộ.