Ngày 16-1, "Tết sẻ chia" trong khuôn khổ chương trình "Ước mơ của Thúy" đã trao tiếp 280 phần quà cho bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Nhi đồng 2 và Ung bướu TP.HCM.
Cùng với buổi trao quà hôm nay, 480 phần quà Tết đã đến tay bệnh nhi ung thư tại 4 bệnh viện ở TP.HCM trong số 1.000 phần quà của "Tết sẻ chia" năm nay.
124 phần quà đã đến với các bạn nhỏ Bệnh viện Nhi đồng 2. Cùng đến bệnh viện trao quà có nhóm "Chị đẹp đạp gió" 2024 gồm các ca sĩ Tóc Tiên, Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh, Misthy và Bùi Lan Hương đóng góp 54,5 triệu đồng.
Chị Định (mẹ Thái Bảo, 11 tuổi) kể vì điều trị lâu năm nên mấy năm nay hầu như năm nào cũng nhận được quà từ báo Tuổi Trẻ.
Được nhận quà, bé Bảo hí hửng: “Năm nào các cô chú cũng đến tặng quà, con rất vui. Bánh kẹo, mứt Tết đầy đủ rồi còn bao lì xì nữa, vui lắm ạ!”.
Trong khi đó tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, các bạn nhỏ xếp hàng ngay ngắn tại sảnh bệnh viện chờ từ sớm. Bé Bùi Gia Huy (10 tuổi, Cần Thơ) háo hức tham gia trò chơi khởi động, xung phong trả lời đúng nên đã được nhận thêm món quà nhỏ từ chương trình.
Mở quà, nhìn thấy bút, thước, sổ tay, Huy xúc động rưng rưng. Chị Nhung (mẹ Huy) chia sẻ: "Con phát bệnh từ đầu năm nên phải nghỉ học để điều trị nên khi nhìn thấy những món quà này làm con nhớ trường lớp và các bạn".
Muốn được đóng góp nhiều hơn
Trực tiếp tham gia chương trình, ca sĩ Tóc Tiên đại diện nhóm chị đẹp bày tỏ: “Nhận được lời mời từ báo Tuổi Trẻ, nhóm lập tức đồng ý liền với ước mong phần nào mang cái Tết ấm áp đến với các bệnh nhi”.
Trong khi ca sĩ Bùi Lan Hương hy vọng những hoạt động ý nghĩa này sẽ giúp các bạn nhỏ cùng gia đình cảm nhận không khí Tết ấm áp, vơi đi nỗi cô đơn khi phải đón Tết xa nhà.
"Tôi đặc biệt đồng cảm với những người mẹ đang đồng hành cùng con vượt qua bệnh tật", ca sĩ Bùi Lan Hương nói.
Cùng đến trao quà tại bệnh viện còn có nhóm các ca sĩ, diễn viên MLee, Thùy Linh, Trịnh Thảo, Á hậu Thùy Dung. Ca sĩ MLee nói mình xúc động khi gặp các em nhỏ.
Cô mong sẽ có thêm cơ hội thấu hiểu, hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa. “Dù không thể giúp đỡ tất cả, tôi vẫn hy vọng những đóng góp nhỏ bé sẽ phần nào tiếp thêm động lực cho các em”, MLee nói.
Đồng hành cùng báo Tuổi Trẻ nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên diễn viên Bình Minh đến với Bệnh viện Ung bướu TP.HCM để tận tay giúp đỡ các bệnh nhi.
“Nói thật nhìn các bé tôi thương một, còn phụ huynh thì thương mười. Hy vọng món quà nhỏ hôm nay sẽ là động lực giúp các bé và phụ huynh vượt qua giai đoạn khó khăn này”, nam diễn viên chia sẻ.
Tại TP.HCM, chương trình "Ước mơ của Thúy" đã trao 480 quà Tết cho bệnh nhi ung thư tại các bệnh viện: Truyền máu - Huyết học, Nhi đồng thành phố, Nhi đồng 2 và Ung bướu TP.HCM. Tổng trị giá 384 triệu đồng, trong đó mỗi phần quà 800.000 đồng gồm quà (300.000 đồng) và bao lì xì (500.000 đồng).
Các phần quà còn lại trong tổng số 1.000 phần quà của "Tết sẻ chia" dành cho bệnh nhi ung thư sẽ được trao đến tay bệnh nhân ở 6 bệnh việc tại Hà Nội, Đà Nẵng và Huế những ngày tới.
Đặng Dương Minh Hoàng, một du học sinh Pháp, đã quyết định trở về để phát triển nền nông nghiệp xanh, sạch, bền vững cho quê hương mình.
Tết Quý Mão năm 2023, Đà Nẵng mang nhiều linh vật mèo tặng các trường học. Nhưng năm nay, Đà Nẵng không tặng linh vật rồng.
Sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên và tuổi trẻ cả nước tới tháng 12/2023 mới diễn ra, nhưng công tác chuẩn bị đang được thực hiện nghiêm túc nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
Các bạn trẻ Trung Quốc đang rộ trào lưu biến hạt xoài thành thú cưng, thậm chí viết cả nhật ký về chúng.
Trong Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Thành phố Hà Nội phấn đấu thực hiện 600 công trình thanh niên; phấn đấu tối thiểu 10.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia vào các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, các hoạt động an sinh xã hội.
Bố ốm, con sơ sinh không được đỡ đần nên Ngọc Mai, 27 tuổi, muốn về nhà ngoại ở một tháng, nhưng khi cô xin phép bố mẹ chồng không cho đi.
Từ lời gửi gắm của người bạn quá cố, một cán bộ về hưu tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam) suốt bảy năm qua đã miệt mài đi xây những cây cầu dân sinh để người dân tiện đi lại. Tên ông hiện diện ở khắp nơi tới mức trở thành người thân thuộc của bà con xứ Quảng.
Khi đứa con duy nhất mắc bệnh hiểm nghèo, chị Thân không quản ngược xuôi chạy chữa và đánh đổi nhà cửa lẫn một phần cơ thể.