Trưa 9.6, kết thúc phiên toà sơ thẩm, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Đỗ Duy Trường (49 tuổi, ở phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tù chung thân về tội "Giết người".
Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Trường và ông Đỗ Doãn H (sinh năm 1969) là hàng xóm ở gần nhà nhau.
Khoảng 20h ngày 11.3.1994, Trường đang ngồi uống rượu tại quán nhà ông Trần Nguyễn Hùng (sinh năm 1955) ở số nhà 79, ngõ đê Tô Hoàng, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng thì ông H đi đến gọi Trường ra đứng nói chuyện ở đầu ngõ 66 đê Tô Hoàng.
Sau đó, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn cãi chửi nhau. Ông H đã dùng tay tát 2-3 cái vào mặt của Trường rồi bỏ đi, còn Trường quay lại quán nhà ông Hùng tiếp tục ngồi uống rượu.
Sau khi xảy ra mâu thuẫn với Trường, ông H đi bộ vào nhà ông Trần Nguyễn S (sinh năm 1966) - em trai ông Hùng, thì gặp chủ nhà ngồi xem tivi cùng ông Phạm Văn A.
Khi vào nhà ông S, ông H nói với ông A: “Mệt quá, tao nằm một tí", rồi nằm ngửa xuống ghế đi văng, đầu gối lên đùi bạn, chân gác lên chân ông S.
Khoảng 5 phút sau, ông S đi sang nhà hàng xóm chơi, trong nhà lúc này chỉ còn hai người là ông A và H.
Khoảng 10 phút sau, Trường đi từ quán nước của ông Hùng vào nhà ông S, đến phòng khách thì nhìn thấy người trước đó mâu thuẫn với mình đang nằm ở ghế, đầu hướng ra phía cửa ra vào gối lên đùi bạn.
Do bức xúc việc trước đó bị ông H tát nên Trường rút trong người ra 1 dao bầu đi đến chỗ ông này đang nằm, đâm một nhát trúng ngực nạn nhân.
Ông H kêu lên: “Tôi bị đâm rồi" và đứng dậy làm máu ở ngực phun ra. Sau đó, nạn nhân tiếp tục kêu: “Ối giời ơi" rồi ngã gục xuống đất.
Đâm xong, Trường rút dao ra khỏi ngực ông H và bỏ trốn. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn nhưng đã tử vong trước đó.
Sau khi phạm tội, Đỗ Duy Trường bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 12.3.1994, Đỗ Duy Trường bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố bị can và quyết định truy nã về tội giết người.
Quá trình bỏ trốn, Trường đi vào tỉnh Kiên Giang rồi nhập cảnh trái phép vào Vương quốc Thái Lan theo đường biển và bị Hải quân Vương quốc Thái Lan bắt giữ.
Khi bị bắt, Trường khai là người Campuchia (không nhớ khai tên gì) và bị xử phạt 7 tháng tù, rồi bị trục xuất sang Vương quốc Campuchia.
Trong thời gian ở Campuchia, Trường thuê người làm giả hộ chiếu Việt Nam mang tên Nguyễn Văn Tuyến (có dán ảnh của Trường).
Năm 2008, Trường sử dụng hộ chiếu này để nhập cảnh vào Vương quốc Thái Lan và sinh sống tại Thủ đô Bangkok.
Đến khoảng tháng 5.2012, Trường bị Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan bắt về hành vi "Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy" và bị xử phạt 25 năm tù.
Tháng 10.2021, Trường được đặc xá và bị chuyển về Trung tâm giam giữ cư trú (IDC) Thái Lan tại Bangkok để chờ làm thủ tục trục xuất về Việt Nam.
Toàn bộ quá trình bị Cảnh sát hoàng gia Thái Lan bắt giữ, thi hành án và được đưa đến quản lý tại Trung tâm giam giữ cư trú (IDC) Thái Lan tại Bangkok, Trường đều khai tên giả là Nguyễn Văn Tuyến.
Đến tháng 3.2022, do không làm được hộ chiếu để về nước nên Trường khai tên thật là Đỗ Duy Trường. Ngày 29.6.2022, Trường được Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Thái Lan cấp hộ chiếu.
Ngày 19.8.2022, Trường bị Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an bắt giữ theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội.
Tại cơ quan điều tra, Trường không thừa nhận việc đâm chết ông H. Bị cáo cho rằng, quá trình vật lộn với nạn nhân, con dao đã vô tình đâm vào ngực ông H.
Sau khi sự việc xảy ra, Trường chạy men theo sông Tô Lịch và làm rơi con dao.
Song cơ quan điều tra cho rằng, lời khai nhân chứng trực tiếp (ông Văn A), gián tiếp là ông S - chủ nhà, cùng với khám nghiệm hiện trường, tử thi đủ cơ sở cáo buộc hành vi phạm tội của Trường.
Tại phiên toà, HĐXX cho rằng, bị cáo đã thừa nhận hành vi và tuyên mức án trên, cùng với việc buộc ông ta phải bồi thường hơn 600 triệu đồng cho gia đình bị hại.
Chiều 2.8, Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh tổ chức khánh thành sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Trường Tiểu học Phú Phong (Hương Khê).
Hai tấm bia đá có niên đại hơn 300 năm, đã được UBND tỉnh Thanh Hóa xếp hạng là Di tích lịch sử - văn hóa nhưng lại đang làm tường rào và trong khu vực chăn nuôi gia súc của một hộ dân.
Đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Lào và đại diện kiều bào từ nhiều nước trên thế giới đã về dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2023 được tổ chức trang trọng tại thủ đô Vientiane.
Là người cuối cùng trả lời xét hỏi, bị cáo Trịnh Văn Quyết đứng trên bục khai báo khẳng định “không nhớ” hết những sai phạm và “tôn trọng' nội dung dung cáo trạng buộc tội của cơ quan điều tra.
Sau 5 ngày quyết liệt truy quét, Công an đã bắt được một trong những nghi phạm cầm đầu nhóm người tấn công 2 trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk làm 4 cán bộ công an hy sinh, 2 cán bộ xã và 3 người dân thiệt mạng.
Nhằm tạo nguồn tài liệu học tập và giảng dạy cho học sinh và giáo viên sử dụng chung tại thư viện trường học, năm học 2024-2025, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam dự kiến trao tặng khoảng 1.000 tủ SGK dùng chung cho các trường Tiểu học, THCS vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo… thuộc các tỉnh, thành phố trên toàn quốc với tổng giá bìa khoảng 30 tỷ đồng.
Hải Dương - Tối 18.5, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Huy Tuấn - Chủ tịch UBND phường Tân Hưng (TP Hải Dương) xác nhận, trên địa bàn xảy...
Hôm nay (19/4), TAND tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét xử bị cáo Phạm Hồng Hà, cựu Chủ tịch UBND TP Hạ Long (Quảng Ninh) kiêm cựu trưởng Ban quản lý vịnh Hạ Long cùng 27 đồng phạm trong vụ án hình sự xảy ra tại Công ty Cổ phần Quản lý đường sông số 3 và Ban Quản lý Vịnh Hạ Long. Trong vụ án này, ông Phạm Hồng Hà bị truy tố về hai tội danh 'Tham ô tài sản' và “Nhận hối lộ”. Theo cáo trạng truy tố, năm 2016, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh bàn giao...
Sinh sống trên thuyền bằng nghề chài lưới, những mảnh đời ở làng vạn chài ven sông Vinh sắp phải rời xa chốn mưu sinh bao năm nay bởi nơi họ ở chuẩn bị thực hiện dự án nghìn tỷ cải tạo bờ sông.