Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn - tác giả lời bài hát "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa" - qua đời ở tuổi 52, sau thời gian bạo bệnh.
Đại diện gia đình nhà thơ cho biết anh qua đời vào khoảng 16h20 ngày 6/7 tại quê nhà Bảo Lộc, Lâm Đồng.
Bùi Thanh Tuấn làm thơ từ thời học sinh, từng một thời gây chú ý với độc giả qua các bài thơ đăng báo Mực tím, Tuổi trẻ. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh theo học Khoa Ngữ văn - Báo chí, Đại học Tổng hợp TP HCM (nay là Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn TP HCM). Trong một chuyến tập huấn của cán bộ đoàn các trường đại học, cao đẳng miền Bắc tại TP HCM năm 1993, Bùi Thanh Tuấn, lúc ấy là cán bộ Đoàn khoa Văn, đọc một bài thơ tặng mọi người, trong đó có nhạc sĩ Trương Quý Hải. Sau đó, nhạc sĩ phổ nhạc bài thơ, đặt tên là Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, phỏng theo câu thơ đầu. Bài thơ gốc sau đó được tác giả đặt tên là Chia tay người Hà Nội.
Bài hát vẽ nên một Hà Nội gần gũi, thân thương, với nỗi nhớ phảng phất qua từng câu hát: "Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ, ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay, hơi ấm trao em tuổi thơ ngây". Đó là nỗi nhớ về mối tình đầu đẹp đẽ gắn với con đường Cổ Ngư xưa, những quán cóc liêu xiêu ven đường, Hồ Tây tím mờ. Ca khúc nhanh chóng gây tiếng vang qua các giọng ca Mỹ Linh, Cẩm Vân. Từ thành công này, những năm 1996-1997, anh được xem như một trong những nhà thơ trẻ có thu nhập tốt ở TP HCM thời bấy giờ nhờ bản quyền ca khúc.
Anh còn có bài Ru lòng khờ dại, sáng tác và tự phổ nhạc năm 1998, được ca sĩ Nhất Thiên Bảo, sau đó là Thanh Hà, Nguyệt Anh thể hiện. Nếu địa đàng chẳng còn gì để nhớ..., sáng tác năm 2003, được nhạc sĩ Nguyễn Quốc Khánh phổ nhạc năm 2006, đổi tên thành bài Phúc âm chiều, do ca sĩ Đình Nguyên, danh ca Tuấn Ngọc trình bày. Những năm 2000, anh ra mắt các tác phẩm Còn chút tình riêng trong mắt nhau (thơ, Nhà xuất bản Thanh Niên, năm 2000), Phiên bản (thơ, Nhà xuất bản Văn Học, năm 2008).
Thập niên 2010, sau hơn 20 năm làm thơ, viết báo ở Hà Nội, TP HCM cũng như có thời gian sang Mỹ sinh sống, Bùi Thanh Tuấn chuyển về phố núi B'Lao. Khi ấy, anh cho biết đã phiêu du qua nhiều nơi, nếm trải vinh quang lẫn đắng cay nên muốn về lại quê nhà, chăm sóc cha mẹ.
* Ca khúc Hà Nội mùa vắng những cơn mưa qua giọng hát Cẩm Vân
Mai Nhật

'Em gái quốc dân' IU và Lee Jong Suk xác nhận đã chia tay, nguyên nhân xuất phát từ lịch trình làm việc dày đặc khiến cả hai ít có thời gian gặp nhau. Hai nghệ sĩ cho biết tiếp tục duy trì mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết.

Vụ kiện đòi bồi thường 2,5 tỉ won với Kim Soo Hyun bất ngờ có bước ngoặt mới khi thương hiệu Eider giảm phần lớn yêu cầu bồi thường.

Á hậu Trần Ngọc Châu Anh thông báo vừa được thăng quân hàm Thượng úy. Trước đó, hành trình công tác của Châu Anh cũng ghi nhận những dấu mốc đáng chú ý.

Theo ông Đinh Bá Thành - Chủ tịch sáng lập DatVietVAC, khi hội tụ đầy đủ các điều kiện về chính sách, nguồn lực và thị trường, Việt Nam có cơ hội xây dựng những thương hiệu công nghiệp văn hóa toàn cầu, hình thành các 'kỳ lân công nghiệp văn hóa”.

Chủ quán cà phê , nhà hàng có quyền yêu cầu người thu tiền bản quyền âm nhạc xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách đại diện trước khi...

Phim võ hiệp “Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc” của Ngô Kinh gây chú ý khi có mặt trong hạng mục đề cử Phim hay nhất của Giải thưởng điện...

Cảnh sát Hàn Quốc quyết định không truy tố một số cán bộ thanh tra lao động bị Min Hee Jin (cựu CEO NewJeans ) tố cáo làm sai lệch...

Tối 6.7, Ban tổ chức 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026' đăng tải tâm thư xin lỗi khán giả sau những lùm xùm xảy ra trong quá trình phát sóng tập 2.

Ca sĩ người Hoa Vương Lực Hoành ngã đập đầu xuống cầu thang, bị rách tai, phải khâu 39 mũi.