Một ngôi nhà sặc sỡ được kết bằng những bông hoa len do họa sĩ Phan Minh Châu miệt mài móc suốt bảy tháng đang được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khiến bao người trầm trồ.
Người yêu mỹ thuật từng thích thú với tác phẩm độc đáo ngôi nhà phủ bằng kén tằm trong một trưng bày sắp đặt của họa sĩ Nguyễn Xuân Hoàng tại Viện Goethe Hà Nội hơn chục năm trước, thì nay còn trầm trồ hơn về vẻ đẹp và sự kỳ công của ngôi nhà kết bằng nhưng bông hoa len này của họa sĩ Phan Minh Châu.
Họa sĩ Phan Minh Châu là con dâu của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.
Họa sĩ gọi tác phẩm là Nhà nở hoa.
Khi làm ngôi nhà này, chị nghĩ đến giấc mơ hoa của những cô gái bé nhỏ, "vật chất hóa" giấc mơ thời thơ ấu của chính mình, mà chị gọi là "nét sợi níu lại giấc mơ".
Hẳn là nhiều cô bé của một thời vẫn tưởng tưởng về một ngôi nhà nhỏ kết bằng những bông hoa đủ sắc màu như thế.
Hình ảnh những bé gái, những người phụ nữ mê mải ngồi chơi bên ngôi nhà hoa trong những ngày triển lãm có lẽ chính là những gì Phan Minh Châu đã tưởng tượng khi làm tác phẩm độc đáo này.
Nhưng ngôi nhà len không chỉ hấp dẫn các bé và cánh chị em, mà nam giới đến xem triển lãm cũng ngắm nghía, soi, chụp say sưa.
Họa sĩ Phan Minh Châu còn làm thêm những cái cây cũng bằng len đặt ở vườn trước, vườn sau bao quanh ngôi nhà.
Cùng với thú móc len, hát và vẽ thì cây cối cũng là một đam mê khác của chị.
Chẳng thế mà xưởng họa của chị trong ngôi nhà cao tầng ngăn nắp bên Hồ Tây đầy cây xanh và có một tầng dành riêng cho thú móc len của người đàn bà là điển hình của phụ nữ Hà Nội giỏi nữ công gia chánh một thời.
Thế nên triển lãm cá nhân thứ hai của chị phải có một tác phẩm để Phan Minh Châu trổ tài đan móc. Suốt 7 tháng trước khi triển lãm, bạn bè khi nào cũng thấy họa sĩ Phan Minh Châu miệt mài móc.
Có khi ngồi uống trà, trò chuyện với bạn, trên taxi đi công việc, đứng đợi xe ngoài phố, tay chị vẫn thoăn thoắt móc những bông hoa len xinh đẹp.
Cuối cùng chị cũng xong hàng ngàn bông hoa đủ sắc màu từ len, và những chi tiết khác, để dựng lên ngôi nhà bằng len độc đáo, dễ thương, trưng bày trong triển lãm mỹ thuật có tên Nét sợi.
Ngôi nhà len chỉ là một phần độc đáo trong một triển lãm của họa sĩ Phan Minh Châu.
Xung quanh ngôi nhà len là những bức tranh hầu hết là khổ lớn của nữ họa sĩ, đó là 15 bức tranh trừu tượng, chân dung và hoa, nhưng chủ yếu là tranh trừu tượng khổ lớn, vốn là đam mê lẫn thế mạnh của Minh Châu.
Tính khúc chiết của hội họa trừu tượng cho người đàn bà tài hoa và nhiều năng lượng ấy được bung tỏa cảm xúc lẫn nỗi niềm nhiều nhất.
Trong các bức trừu tượng này chị lại dành nhiều cảm xúc cho cây cầu Long Biên. Chị đã vẽ hơn chục bức về cây cầu này.
Tác phẩm mà chị quý nhất là bức tranh vẽ cây cầu này chung với người anh, người bạn, người thầy lớn - họa sĩ Hoàng Hồng Cẩm.
Những bức vẽ sen trong triển lãm lại cho thấy một Phan Minh Châu khác, dịu dàng, đằm thắm, thâm trầm hơn con người đam mê, dữ dội trong các bức tranh trừu tượng.
Triển lãm Nét sợi kéo dài đến ngày 27-8 tại phòng triển lãm Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội.
Trước Tết, nhiều bạn trẻ TP.HCM cùng các cô chú lão thành cách mạng tìm về căn cứ của Đoàn thời kháng chiến như một gắn kết truyền thống.
Sáng nay 26/1, tại xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, Báo Tiền Phong phối hợp với Tỉnh Đoàn Quảng Bình, Hội Chữ Thập Đỏ Quảng Bình đã tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo, khởi đầu cho “mùa” Chủ Nhật Đỏ tại Quảng Bình.
Khi nhà thơ Hữu Thỉnh ra mắt trường ca ‘Giao hưởng Điện Biên’, nhiều người phải kính nể sức sáng tạo và sức làm việc của ông.
Nam thanh niên 18 tuổi xuất viện sau hơn nửa tháng điều trị ngộ độc xyanua, tỉnh táo, đi lại được song sức cơ còn yếu.
Đông Hội (Đông Anh, Hà Nội) - quê nhà của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ là 1 trong 3 địa điểm diễn ra Lễ viếng, Lễ truy điệu trong chương trình Quốc tang ngày 25 và 26/7 tới. Những ngày này, đoàn viên thanh niên địa phương cùng các lực lượng ra sức chỉnh trang đường làng ngõ xóm để chuẩn bị tiễn đưa người con ưu tú, xuất sắc của quê hương.
Không chỉ kèm cặp việc học, gia sư còn đồng hành trong nhiều hoạt động khác và nhận mức lương có thể lên 60.000 tệ một tháng (210 triệu đồng).
Những người trẻ tuổi ở đất nước tỷ dân đang đổ xô đăng ký vào các lớp học ban đêm như một nguồn thư giãn tinh thần sau công việc bận rộn hàng ngày.
Một giáo viên chủ nhiệm lớp 9 tại quận 1 (TP.HCM) đã chuẩn bị từng túi hồ sơ cho 40 đứa học trò lớp mình đi thi tuyển sinh lớp 10 vài ngày nữa.
Liên hoan 'Ẩm thực Hương sắc phương Nam' là một sự kiện định kỳ do Công ty cổ phần Dịch vụ - Du lịch Phú Thọ và Saigontourist Group phối hợp tổ chức từ ngày 25-5 đến 28-5 tại công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11, TP.HCM.