TPO - Dù không nợ nần nhưng gia đình ông T. ở quận 12 (TPHCM) liên tục bị người lạ tạt sơn và nhắn tin uy hiếp đòi tiền.
Chiều 16/8, Công an phường Hiệp Thành (quận 12, TPHCM) cho biết đang lập hồ sơ, điều tra vụ nhà dân liên tục bị tạt sơn xảy ra trên địa bàn.
Nạn nhân là gia đình ông N.V.T, 39 tuổi, ngụ quận 12.
Chia sẻ với phóng viên, ông T. cho biết, sáng cùng ngày, gia đình ông thức dậy thì tá hỏa khi phát hiện căn nhà bị tạt sơn từ cửa sắt đến lầu 1. Theo hình ảnh từ camera an ninh, khoảng 2h50 cùng ngày, người đàn ông đi xe máy qua căn nhà của ông T. rồi dừng lại.
Nhà dân ở quận 12 (TPHCM) liên tiếp bị tạt sơn đòi nợ. |
Sau đó, người này đi bộ đến và ném liên tiếp 3 bịch sơn vào nhà của ông T. Diễn biến vụ việc được camera ghi lại. Ghi nhận tại hiện trường, cổng sắt và cửa cuốn bị dính sơn đỏ nham nhở, một phần mảng tường ở lầu 1 loang lổ các vệt sơn.
Trước đó, rạng sáng ngày 12/8, một người đàn ông đi xe máy đến và ném 3 bịch sơn vào nhà rồi rời đi. Sau khi ông T. tẩy, xóa, sơn lại thì hôm nay tiếp tục bị người lạ đến tạt.
![]() |
Sơn đỏ dính đầy cửa sắt, cửa cuốn và tường ở lầu 1. Ảnh: Hoàng Thuận. |
Theo ông T, người em vợ tên Đ (29 tuổi) có sinh sống cùng với gia đình ông tại căn nhà trên. Khi ông Đ. chuyển đi nơi khác ở thì xuất hiện nhóm người đến đòi số tiền hơn 500 triệu rồi xảy ra tình trạng trên.
“Ngoài tạt sơn, họ còn nhắn tin uy hiếp buộc gia đình tôi phải trả nợ thay. Cả gia đình tôi không dám đi ra ngoài đường vì sợ xảy ra điều không hay”, ông T. lo lắng.
![]() |
Vệt sơn đỏ dính đầy tường và cửa ở lầu 1. Ảnh: Hoàng Thuận. |
Trong khi đó, vợ ông T. cho biết, gia đình quá sợ hãi nên đã trả 150 triệu đồng cho một số người đòi nợ với hy vọng không bị quấy rầy. Tuy nhiên, vợ chồng ông T. vẫn bị người lạ đến đòi tiền và nếu không trả sẽ bị phạt 6,5 triệu đồng/ngày.
Đại diện Công an phường Hiệp Thành cho biết, đơn vị đã tiếp nhận tin trình báo của ông T. và đang lập hồ sơ, thu thập dữ liệu camera để truy xét người tạt sơn.
Tuần qua, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang được thăng hàm đại tá, một trung tá Công an Hải Phòng được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ...
3 tuyến đường được đề xuất bố trí bãi giữ xe hai bánh trên lòng đường gồm: Mạc Thị Bưởi (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ), Ngô Đức Kế (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ và đoạn từ Nguyễn Huệ đến Hồ Tùng Mậu) và Hải Triều (đoạn từ Nguyễn Huệ đến Hồ Tùng Mậu).
Ngoài biển cấm chạy dưới tốc độ tối thiểu là 20 km/h nhiều tuyến phố xung quanh bến xe Gia Lâm (Long Biên, Hà Nội) còn có biển cấm xe khách dừng, đỗ nhưng hiện nay, nhiều xe khách vẫn rồng rắn đi rùa bò, thậm chí đứng im trên đường đón khách.
Mang cặp linh vật rồng Lưỡng long triều liên từ đường hoa Nguyễn Huệ, TP.HCM lên lắp tại Đà Lạt, một doanh nghiệp bị xử phạt 90 triệu đồng.
Để đạt được các mục tiêu đề ra, tỉnh định hướng xây dựng hình ảnh Kiên Giang là nơi đáng đến, hội tụ đầy đủ các tiêu chí “Độc đáo...
Đối tượng bám theo người phụ nữ bán vé số dạo, sau đó áp sát cướp giỏ xách đựng xấp vé số rồi tẩu thoát.
“Tôi đã chỉ đạo quyết liệt Công an huyện Cư Kuin gọi hết các đối tượng liên quan lên để điều tra, làm rõ, xử lý”, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết.
UBND TP Hà Tĩnh cho rằng, việc kiến nghị chuyển ngạch kế toán đối với nhân viên hỗ trợ, phục vụ tại các trường mầm non trên địa bàn thành...
Sáng 1/11, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự để điều tra làm rõ vụ tại nạn làm 5 người chết, 10 người bị thương, xảy ra vào rạng sáng ngày 31/10 tại dốc Rừng Cấm, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đoạn km70+800 trên Quốc lộ 1A. Ngày hôm qua 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh...