Một người đàn ông Mỹ tự thiêu tại thủ đô Washington do cảm giác tội lỗi khi phát tán thông tin sai về cuộc khủng hoảng ở Trung Đông.
Theo báo Washington Post, khoảng 18h00 ngày 5-10 (giờ Mỹ), một người đàn ông đã bất ngờ tự thiêu tại thủ đô Washington D.C, làm gián đoạn một cuộc tuần hành ôn hòa nhằm ủng hộ người dân Palestine.
Người này được những người xung quanh phát hiện đang bốc cháy và nhanh chóng được hai nhân viên cảnh sát dập lửa.
Phóng viên Washington Post ghi nhận một trong hai cảnh sát trên nắm lấy áo người tự thiêu, trong khi người còn lại nhặt một chiếc khăn kaffiyeh (khăn quấn đầu truyền thống của người Ả Rập) trên đường để dập lửa.
Lực lượng chức năng cũng đến hỗ trợ, trong khi người tự thiêu kêu khóc vì đau đớn. Một nhân viên cảnh sát đã đổ cả một chai nước lớn lên tay nạn nhân để dập tắt ngọn lửa.
"Chúa ơi! Xin đừng làm đau bản thân mình!", một người đứng gần đó hét với người tự thiêu.
Sau khi ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn, người đàn ông trên khẳng định mình là phóng viên.
Người này tự thiêu do cảm giác tội lỗi vì đã phát tán những thông tin sai sự thật liên quan cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông.
Người này không nói rõ những thông tin sai trên là gì, cũng như nơi mình làm việc.
Danh tính người đàn ông trên hiện chưa được cơ quan chức năng công bố. Tuy nhiên trang tin Daily Beast khẳng định tìm thấy một tài khoản mạng xã hội X mang tên Samuel Mena Jr. có ngoại hình giống người vừa tự thiêu.
Tài khoản trên gần đây đăng những dòng trạng thái với nội dung chỉ trích Israel, bênh vực người Palestine. Ngày 4-10, tài khoản trên khẳng định sẽ có mặt tại cuộc tuần hành vì người Palestine ở thủ đô Washington.
Người đàn ông tự thiêu đã được cơ quan chức năng đưa đến bệnh viện gần đó để xử lý vết thương. Lãnh đạo cơ quan cảnh sát thủ đô Washington D.C, bà Pamela A. Smith, cho biết các vết bỏng không đe dọa tính mạng người này.
Hiện tình hình tại hiện trường đã ổn định và cuộc tuần hành được tiếp tục trở lại. Đây là cuộc tuần hành trước thềm kỷ niệm tròn một năm cuộc xung đột tại Trung Đông bùng nổ vào ngày 7-10 sắp tới.
Ban đầu cuộc tuần hành này chỉ lác đác vài trăm người. Tuy nhiên đến khoảng 16h ngày 5-10, tức hai tiếng trước thời điểm người đàn ông tự thiêu, cuộc tuần hành đã thu hút xấp xỉ 1.000 người xuống đường.
Đến nay cuộc xung đột đã cướp đi sinh mạng khoảng 42.000 người Palestine ở Gaza, 1.200 người Israel và gần 2.000 người Lebanon.
Trung Quốc sẵn sàng hợp tác an ninh với các quốc đảo Thái Bình Dương theo các nguyên tắc 'chuyên nghiệp, hiệu quả và hữu nghị', 'cởi mở, minh bạch và thiện chí'.
Một số binh sĩ Nga dùng gậy hoặc khúc gỗ để phá mìn chống bộ binh ở Ukraine, dù phương pháp này không đảm bảo an toàn cho họ.
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ kỳ vọng quan hệ Việt - Trung sẽ đạt tầm mức mới, với nhiều kết quả thực chất từ chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình.
Hezbollah tuyên bố đã hoàn tất trả đũa Israel sau vụ ám sát chỉ huy cấp cao, đẩy sự chú ý sang Iran, nước cũng đã đe dọa sẽ 'báo thù' vụ thủ lĩnh Hamas bị ám sát.
Triều Tiên sẽ phóng vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên vào tháng 6 tới để chống lại các hành động quân sự của Mỹ, theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA).
Triều Tiên cho rằng nguy cơ xung đột với Hàn Quốc sẽ lên đến đỉnh điểm trong năm 2024, đồng thời chỉ trích các cuộc diễn tập của Seoul gần đây.
Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Bài phát biểu “Việt Nam-Iran hợp tác vì hòa bình và phát triển” của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Báo Thế giới & Việt Nam điểm một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay, 6/11.
Các quan chức ngoại giao và quốc phòng Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ tổ chức các cuộc đối thoại 2+2 vào ngày 18/6 tại Seoul.