TPO - Sáng 24/1 (tức ngày 25 Tết), Học viện Quân y tổ chức Hội thi “Trưng bày mâm ngũ quả, cắm hoa xuân” nhân dịp đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, với sự tham gia của 5 đội thi đến từ các cơ quan, đơn vị trong Học viện.
Tại hội thi, các đội thi tự chuẩn bị ít nhất 5 loại quả trở lên, phản ánh được nét cổ truyền dân tộc; ngoài ra, phải chuẩn bị thêm bánh kẹo, bia, rượu... để trang trí, làm phong phú thêm mâm ngũ quả.
Về phần cắm hoa, mỗi đội thi chuẩn bị các loại hoa theo ý tưởng, tối thiểu 3 loại hoa tươi trở lên; có lọ (bát, giỏ hoặc lẵng hoa), dao, kéo và các loại cành, lá cây khác phục vụ trang trí. Ban tổ chức khuyến khích và đề cao những ý tưởng độc đáo, sáng tạo, sát chủ đề và có ý nghĩa sâu sắc.
Video: Nguyễn Minh - Hoàng Ngọc |
Đại tá Doãn Văn Mậu - Chủ nhiệm Chính trị Học viện Quân y (Trưởng ban Tổ chức Hội thi), cho biết, trưng bày mâm ngũ quả, cắm hoa xuân là nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt mỗi khi Tết đến, Xuân về. Hội thi trưng bày mâm ngũ quả, cắm hoa xuân năm nay là dịp để cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ các đơn vị được giao lưu, học hỏi, thể hiện tài năng, sự khéo léo, linh hoạt trong việc hình thành ý tưởng và cùng nhau tạo ra những sản phẩm đặc biệt.
“Hội thi nhằm khẳng định nét đẹp văn hoá và đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc. Mặt khác, đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích, mang tính giáo dục cao, góp phần đa dạng hoá nội dung, hình thức hoạt động trong chương trình vui Xuân, đón Tết của Học viện”, Đại tá Doãn Văn Mậu nói.
Theo Chủ nhiệm Chính trị Học viện Quân y, hội thi cũng khẳng định sự quan tâm, chăm lo của thủ trưởng Học viện và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đối với cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ không chỉ trong học tập, công tác mà còn trong sinh hoạt, đời sống hàng ngày.
![]() |
Hội thi nhằm mục đích tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng làm việc nhóm và tăng cường tình đoàn kết giữa đoàn viên, thanh niên, hội viên trong đơn vị. |
“Hội thi đã đem đến không khí xuân ấm áp, giúp các đoàn viên, thanh niên, hội viên cảm nhận được sự ấm cúng của tình đồng chí, đồng đội. Các hoạt động, phong trào dành cho các tổ chức quần chúng trong Học viện là cơ hội cho người trẻ trau dồi kỹ năng và hoàn thiện bản thân, đặc biệt là các kỹ năng mềm thiết yếu”, Đại tá Doãn Văn Mậu nhấn mạnh.
Là thành viên đội thi của Đoàn cơ sở Hệ 2, Hạ sĩ Lưu Thị Na (học viên năm thứ 2, Lớp DH57C, Hệ 2, Học viện Quân y) chia sẻ, năm nay Na ở lại trực Tết, dù nhớ nhà nhưng nhờ các hoạt động sinh hoạt tập thể thú vị trong dịp đón năm mới, Nga và các bạn đều thích thú và sôi nổi tham gia với bầu nhiệt huyết tuổi trẻ.
“Quê tôi ở Thái Nguyên. Lần đầu tiên ăn Tết xa nhà, ban đầu tôi và nhiều bạn cũng khá hụt hẫng. Nhưng là một quân nhân, chúng tôi đều xác định quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ canh trực Tết, góp phần đem lại không khí tươi vui, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong những ngày xuân mới cho đơn vị và cộng đồng”, nữ học viên sinh năm 2005 tâm sự.
![]() |
Đây là năm thứ 4 Học viện Quân y tổ chức Hội thi "Trưng bày mâm ngũ quả, cắm hoa xuân". |
![]() |
Hội thi là dịp để đoàn viên, thanh niên, hội viên các tổ chức quần chúng trong Học viện Quân y được giao lưu, học hỏi lẫn nhau; đồng thời giáo dục truyền thống và giữ gìn bản sắc, văn hóa cổ truyền của dân tộc. |
![]() |
![]() |
![]() |
Các đội thi thuyết trình sản phẩm của mình. |
![]() |
Ảnh: Hoàng Ngọc |
![]() |
Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Nam - Phó Chính uỷ Học viện Quân y, trao thưởng cho các đội đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Hội thi. |
![]() |
![]() |
Chiều 4.9, lễ động quan của NSƯT Ngọc Trinh diễn ra tại Nhà tang lễ TPHCM. Nhiều đồng nghiệp, khán giả đến tiễn đưa cố nghệ sĩ.
Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam (VBF) Lưu Tú Bảo rời Việt Nam từ tháng 2 sang Mỹ để lo tang sự cho con, sau đó bặt vô âm tín hơn nửa năm.
Người đàn ông bị cộng đồng mạng toàn cầu phẫn nộ sau hành động giật chiếc mũ có chữ ký từ tay một cậu bé tại giải US Open là Piotr Szczerek là triệu phú ngành gạch lát và bêtông ở Ba Lan.
Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu đến sân bay quốc tế Nội Bài chiều 18/8.
Sau bữa tiệc, người đàn ông 37 tuổi nôn nhiều, nói ngọng, yếu tay, ít phút sau ngã gục, bác sĩ phát hiện đột quỵ nhồi máu não.
Mẹ con chị Thu Hoài ở lại các tuyến phố Kim Mã, Giảng Võ, thu dọn vỏ chai, túi nilon bị bỏ lại sau buổi tổng duyệt diễu binh sáng 30/8.
Ủy ban Nhân dân phường Thuận An và xã Phú Vinh ra mắt ba trạm nhà chờ và máy cấp nước uống miễn phí tại các bãi biển Phú Thuận, Phú Diên và Vinh Thanh.
Chiến dịch khẳng định sức mạnh của không gian số trong việc khơi dậy tinh thần yêu nước, tôn vinh giá trị lịch sử-văn hóa dân tộc, đồng thời thắt chặt tinh thần gắn kết cộng đồng.
Cơn bão Kajiki đổ bộ Nghệ An - Hà Tĩnh với sức gió cấp 11-12 làm một người chết, hơn 600 nhà tốc mái, hàng nghìn cây xanh gãy đổ.