Bà Hoa chia sẻ tết Ất Tỵ vui nhất đời, gửi lời cảm ơn mọi người đã lì xì giúp bà "đỡ khổ đỡ lo", trong khi công an xã dự định dùng số tiền này xây cho bà căn nhà mới và dành một phần hỗ trợ sinh kế.
Sáng 31-1 (tức mồng 3 Tết Ất Tỵ), đại úy Hoàng Ngọc Minh - trưởng Công an xã Vĩnh Thái (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) - chia sẻ tổng số tiền "lì xì" công an xã này nhận được từ các nhà hảo tâm tặng người phụ nữ mất tiền đêm giao thừa đã lên đến 150 triệu đồng.
Trước đó, chiều 27-1, chị Lê Thanh Thúy (42 tuổi, trú thôn Tân Mạch) nhặt được 1,5 triệu đồng nên đưa đến Công an xã Vĩnh Thái bàn giao.
Số tiền này được gói trong tờ giấy vở học sinh được xé chéo góc, kèm 2 dòng chữ nguệch ngoạc ghi chú nội dung đi chợ Tết, gồm: "chuối + cau trầu, rau màu + 10kg nếp".
Ngay đêm 27-1, Công an xã Vĩnh Thái tìm đến nhà bà Nguyễn Thị Hoa, xác định đây chính là người mất nên trả lại.
Công an xã này cũng có bài đăng ngắn, kèm video về bà Hoa với câu chuyện chân chất, mộc mạc và căn nhà của bà này lên mạng xã hội. Trong đêm giao thừa, hàng nghìn tin nhắn, cuộc gọi đổ về số máy của trưởng công an xã Hoàng Ngọc Minh kèm sự chia sẻ với bà Hoa.
"Người ít người nhiều, từ 50.000 đồng đến 500.000 đồng. Hôm giao thừa nhận được 90 triệu đồng, tôi thông báo dừng nhận tiền hỗ trợ nhưng tài khoản vẫn báo, các nhà hảo tâm chuyển qua tài khoản của tôi lên đến 150 triệu đồng.
Bản thân tôi cũng rất bất ngờ vì sức lan tỏa mạnh mẽ, lớn lao của cộng đồng. Qua đây, hình ảnh lực lượng công an được lan tỏa nên rất vui", đại úy Minh chia sẻ.
Ông Minh nói việc nhận được số tiền hỗ trợ rất lớn này là bất ngờ cho địa phương và gia đình.
"Địa phương đã bàn giao 5 triệu đồng để họ đón tết. Tôi đợi ngày mồng 6 ngân hàng làm việc sẽ công bố sao kê. Sau đó, cùng địa phương, công an huyện Vĩnh Linh và tỉnh Quảng Trị về gặp bà Hoa.
Các nhà hảo tâm muốn họ có cuộc sống ổn định hơn. Tôi dự tính làm lại căn nhà mới cho bà Hoa. Số tiền còn lại sẽ tìm cách để họ có khoản tiền tích góp hàng tháng", đại úy Minh bộc bạch.
Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hoa (55 tuổi, trú thôn Tân Mạch, xã Vĩnh Thái) chia sẻ: "Đây là cái tết vui nhất đời của tôi. Tôi mất tiền rồi được công an trả lại, nay lại được tặng thêm tiền. Giờ tôi và bà cố đỡ khổ, đỡ lo. Tôi cảm ơn mọi người rất nhiều", bà Hoa bộc bạch.
Nhiều năm qua, bà Hoa sống với o ruột đã lớn tuổi trong căn nhà tình thương đã cũ, xuống cấp và chật hẹp. Con gái của bà đã lấy chồng và sống ở xa.
"Tôi có 4 miếng đất cát bạc màu, không biết diện tích được bao nhiêu. Hàng năm trồng khoai và đậu, lạc, khi được mùa thì bán được 1 - 2 triệu đồng, mất mùa thì trắng tay. Tôi có chăn thêm 3 con bò mẹ và bò con, rồi đi làm thuê dưới biển, ai kêu gì làm nấy", bà Hoa thật thà kể.
Hàng tháng, bà và o ruột nhận chế độ trợ cấp xã hội 1,75 triệu đồng.
Niềm vui Tết Ất Tỵ đến với bà Hoa thật bất ngờ và lớn lao. Bản thân bà cũng không hình dung được số tiền trên lớn đến mức nào. Bà Hoa được nhận xét là người thật thà, ít tiếp xúc, mang bản chất mộc mạc của người vùng biển miền Trung.
Lý (27 tuổi, còn gọi là Fu Qi) bị một con rắn bên đường cắn vào ngón chân khi đang đi bộ về khách sạn và tử vong sau vài giờ đến bệnh viện.
Đặt suất cơm gà ở quán quen, chị Hà Thanh, 40 tuổi, ở Hải Phòng ngơ ngác khi chủ quán thông báo chỉ nhận tiền mặt vì 'sợ chính sách thuế mới'.
Đặt suất cơm gà ở quán quen, chị Hà Thanh, 40 tuổi, ở Hải Phòng ngơ ngác khi chủ quán thông báo chỉ nhận tiền mặt vì 'sợ chính sách thuế mới'.
Cục An toàn thực phẩm thu hồi hiệu lực hàng loạt giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ nhiều doanh nghiệp trên...
Câu chuyện của một phụ nữ ở Thâm Quyến (Trung Quốc) bị từ chối hồ sơ xin việc vì ngoại hình đang dấy lên tranh cãi, buộc cơ quan chức năng sở tại vào cuộc kiểm tra công ty liên quan.
Tiệm cà phê 400 tuổi tại Amsterdam sẽ đóng cửa trong tháng này do áp lực từ quá tải du lịch, giá thuê và không cạnh tranh nổi với các quán nổi trên TikTok.
Ghi nhận tại Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện Thanh Nhàn, trong khoảng 1 tuần nay số ca bệnh nhập viện do COVID-19 có xu hướng tăng nhẹ.
Hà Nam - Chiều 17.5, phật tử và người dân xếp hàng dài đội nắng, sẵn sàng chờ đợi nhiều giờ để được chiêm bái xá lợi Đức Phật.
Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên FPT Long Châu tỏa đi các ngả đường TP HCM phát nước miễn phí cho người dân, đẩy lùi cơn khát giữa trưa nắng.