Bàng hoàng, đau đớn, cảm giác tội lỗi và cố gắng hết sức hỗ trợ quê hương là cảm xúc được những người Myanmar xa xứ chia sẻ với Tuổi Trẻ về tình hình động đất ngày 28-3.
Một tòa nhà bị nghiêng đổ do động đất ở thành phố Mandalay, Myanmar, vào ngày 28-3 - Ảnh: ReutersTrận động đất lịch sử đã để lại những hậu quả nặng nề về cả người và của đối với người dân Myanmar. Sau đây là tâm sự của những người Myanmar đang sinh sống và học tập tại các nước lân cận về thảm họa mới xảy ra ở quê hương họ.
* Chị Thandar (kiều dân Myanmar sống và làm việc tại Chiang Mai, Thái Lan):
Thú thật khi mới thấy có động đất, tôi không nghĩ hậu quả sẽ lớn như vậy. Nhưng khi nhận ra tâm chấn nằm ở Myanmar, tôi đã cực kỳ lo lắng.
Tôi biết trong nước không đủ cơ sở vật chất, công nghệ và nhân lực đáp ứng công tác tìm kiếm cứu nạn. Mọi việc thật sự quá khủng khiếp và quá khó để mô tả cảm xúc của tôi hiện tại.
Tôi cực kỳ may mắn vì gia đình và bạn bè đều an toàn, nhưng chỉ riêng điều đó thôi là chưa đủ. Tình hình vẫn còn rất nghiêm trọng, đặc biệt ở những vùng chịu ảnh hưởng lớn như Mandalay, Sagaing và bang Shan.
Đến bây giờ thương vong đã lên hơn 1.000 người chết và 2.400 người bị thương. Rất nhiều người vẫn đang mất tích, trong khi điện đóm và đường dây liên lạc ở nhiều nơi bị cắt đứt.
Nhiều người, trong đó có tôi, cảm thấy hoàn toàn bất lực. Những người gần tâm chấn là những người đau đớn nhất.
Nhưng những người xa nhà như chúng tôi cũng phải chịu một nỗi đau hoàn toàn khác. Đó là cảm giác tội lỗi khi không thể ở bên gia đình vào thời khắc họ cần chúng tôi nhất. Điều đó khiến lòng tôi tan nát.
Các đội tình nguyện viên cứu hộ đang làm việc không ngơi nghỉ, không mệt mỏi. Chúng tôi rất biết ơn họ và đang làm mọi cách có thể để hỗ trợ những nỗ lực của họ. Chúng tôi hiểu họ đang cho đi tất cả những gì họ có.
Cùng lúc các đội cứu hộ từ Ấn Độ, Nga, Malaysia và Singapore đã đến Myanmar để chung tay với chúng tôi. Những nỗ lực ấy có ý nghĩa rất lớn với Myanmar.
Đất nước tôi rất cần cộng đồng quốc tế hỗ trợ vật tư y tế, cử lực lượng tham gia trực tiếp công tác tìm kiếm và cứu hộ, cung cấp trang thiết bị dọn dẹp những đống đổ nát cũng như viện trợ lương thực, nước uống, nơi trú ẩn tạm thời...
* Moe Pwint Phyu (du học sinh Myanmar tại TP.HCM):
Khi mới nghe tin động đất ở Mandalay, tôi không nghĩ ngợi gì nhiều vì biết khu vực đó nằm gần đứt gãy Sagaing. Tuy nhiên vài phút sau, chị gái tôi gọi điện từ Thái Lan và nói ở đó cũng có rung chấn. Lúc ấy tôi mới nhận ra đây không phải trận động đất nhỏ.
Tôi lên mạng và thấy hình ảnh các di tích lịch sử ở Mandalay và một tòa cao ốc ở Thái Lan sụp đổ. Khi ấy tôi bàng hoàng và không còn thở được.
Điều đầu tiên tôi làm là gọi điện cho bố mẹ qua mạng, nhưng Internet ở đó quá yếu để kết nối. Tôi thử gọi quốc tế bằng điện thoại thông thường và rất may liên hệ được với gia đình để xác nhận họ an toàn.
Sau đó tôi đã dành rất lâu để gọi cho bạn bè, người thân và giúp các bạn du học sinh Myanmar ở Việt Nam gọi cho gia đình họ. Rất nhiều bạn đến giờ vẫn chưa liên hệ được với gia đình ở Mandalay và các khu vực lân cận.
Tôi và bạn bè đang vận động gây quỹ ủng hộ, dù không nhiều, cho đất nước chúng tôi. Thật sự quá đau đớn khi nhìn thấy sự tàn phá của trận động đất này, đặc biệt với những di sản văn hóa không thể thay thế và những người bị động đất vùi lấp.
Hiện tại tình hình ở Mandalay và những khu vực xung quanh còn chưa ổn định. Hầu như mọi ngôi nhà ở đó đều bị nứt và người dân phải ngủ ngoài trời vì sợ dư chấn.
Công tác tìm kiếm cứu nạn đang được tiến hành, nhưng nhiều nơi lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận. Chúng tôi không biết gì về tình hình thiệt hại tại đó. Ở quê nhà Yangon của tôi, toàn TP mất điện và nước. Nhiều nguồn tin khẳng định tình trạng này còn kéo dài vài ngày.
Tôi tin điều chúng tôi cần nhất bây giờ là sự trợ giúp của quốc tế, bao gồm cả hỗ trợ công tác cứu nạn và tài chính. Từng sự giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế đều có ý nghĩa rất lớn và mang lại hy vọng cho chúng tôi trong thời khắc khó khăn này.
Trận động đất này khiến tôi nhận ra thiên tai nằm ngoài khả năng kiểm soát của con người và mọi thứ có thể bị phá hủy trong chớp mắt.
Mọi chuyện không kết thúc với trận động đất, công tác cứu hộ và tái thiết phải được thực hiện ngay lập tức. Với một đất nước đang có nội chiến như chúng tôi, mọi thứ còn khó khăn hơn ngàn lần.
Chia sẻ với Tuổi Trẻ, ông Võ Hải, tổng thư ký Tổng hội người Việt Nam toàn Thái Lan, cho biết nhìn chung tình hình cộng đồng người Việt ở nước này không bị tác động nhiều bởi động đất do tập trung sinh sống xa khu vực chịu ảnh hưởng. Người Việt ở Thái Lan vẫn đang theo dõi thông tin để có biện pháp đề phòng.
Ông Hải kể vào thời điểm động đất, ông cảm thấy chóng mặt và nghĩ mình bị ốm. Sau đó mọi vật đều rung rinh, kèm nhiều tiếng hô hoán có động đất.
Khi ấy mọi người mới hoảng hốt tìm lối thoát và hàng ngàn người từ khắp nơi đổ xô ra đường. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và đến giờ ông vần còn hoảng hốt.
Ông Nattapong Pipatchaisiri (Trần Văn Kiều), nghị sĩ Thái Lan gốc Việt, cho biết tình hình ở Bangkok nhìn chung đã ổn định.
Tuy nhiên trận động đất vẫn có thể dẫn đến nhiều hậu quả kinh tế lâu dài. Nhiều tòa cao ốc hoặc hạ tầng giao thông ở Bangkok bị hư hại, nứt vỡ và ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường bất động sản tại đây.
Hệ thống tài chính, đặc biệt là các công ty bảo hiểm, cũng có thể chịu tác động tiêu cực. Nghị sĩ Thái Lan nhấn mạnh mức độ ảnh hưởng sẽ phụ thuộc vào phản ứng của chính phủ nước này.

Kể từ năm 1901, các giải thưởng Nobel đã được trao cho những cá nhân và tổ chức có công trình mang lại bước tiến vĩ đại cho nhân loại, đúng theo di nguyện của người sáng lập - nhà phát minh Alfred Nobel.

Từ ngày 1/10 đến hết ngày 25/12/2026, Hà Nội bắt đầu điều chỉnh tổ chức giao thông, hạ tốc độ phương tiện qua cầu Thanh Trì để phục vụ công tác sửa chữa kết cấu nhịp, gối và trụ cầu.

Đề xuất ghi đủ tên mọi người có chung quyền trên sổ đỏ trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là bước đi đúng. Nhưng nếu chỉ thêm tên mà vẫn giữ khái niệm 'hộ gia đình sử dụng đất' thì chúng ta đang đưa một sự mơ hồ cũ lên nền tảng số mới.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ký quyết định cho ông Nguyễn Tiến Thanh thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam từ ngày 5/10, theo nguyện vọng cá nhân. Ông Thanh sẽ chuyển công tác về Báo Văn nghệ.

Lê Việt Hưng và Nguyễn Trung Đức chở nhau đi áp sát, giật điện thoại ở trung tâm TP HCM, bị bắt sau hơn 5 giờ lẩn trốn.

Một bệnh nhân 31 tuổi đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, sau khi vô tình uống một loại hóa chất dùng trong chăn nuôi được cất trong tủ lạnh.

Sẽ không có thảm họa hạt nhân AI trong tương lai gần, nhưng nhiều cuộc xung đột hiện tại đang biến trí tuệ nhân tạo quân sự thành công cụ tác chiến hàng ngày.

Ngày 27/9, Trường Đại học Sài Gòn tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 và vinh danh thủ khoa tốt nghiệp, thủ khoa đầu vào. Trong số này có 2 nữ sinh đạt điểm tuyệt đối khi tốt nghiệp, 17/18 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30 chọn ngành sư phạm Toán.

Vũ Mạnh Cường (cổ đông chính Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, Giám đốc Công ty Dược Quốc tế) và Hoàng Mạnh Hà (cổ đông Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) cùng bị tòa tuyên phạt 30 năm tù.