Người mẹ gần 30 năm quyết tìm thủ phạm hãm hại con gái

00:45 27/01/2025

Khi thi thể đầy vết thương của Gloria Pointer 14 tuổi được tìm thấy, mẹ cô hứa bằng mọi giá tìm ra kẻ sát nhân nhưng phải mất gần 30 năm hung thủ mới lộ diện.

Sáng 6/12/1984, Gloria Pointer háo hức đến trường để nhận giải thưởng đặc biệt dành cho học sinh chuyên cần. Nữ sinh 14 tuổi được khen ngợi là "con nhà người ta" trong mắt hàng xóm, là học sinh ngoan được thầy cô yêu quý và cũng là hoạt náo viên nổi tiếng ở trường.

Sáng hôm đó, Gloria gọi điện cho bạn thân để hỏi mượn một chiếc lược tạo kiểu tóc mới cho lễ trao giải. Nữ sinh dự định ghé qua nhà bạn trên đường đến trường.

Khi lái xe đi giao báo, mẹ Gloria là bà Yvonne, cùng chồng và con trai đã nhìn thấy nữ sinh đang đi bộ đến trường trên con đường đầy tuyết ở Cleveland, bang Ohio.

Bà Yvonne phát hiện con gái đi về phía con hẻm được bọn trẻ gọi là "đường cắt", một lối tắt đến trường trung học của Gloria, chạy qua một con hẻm khác phía sau. Yvonne gọi con gái để hỏi tại sao lại đi về hướng đó. Dù nghe thấy tiếng mẹ, Gloria không thay đổi lộ trình.

Bạn cùng lớp tên Lamar Thomas nhận ra Gloria đi với một người khác ở phía sau mình khi gần đến trường, nghĩ đó là bạn của Gloria. Theo Lamar, hai người rẽ vào lối đi cạnh một ngôi nhà. Đáng lẽ chỉ vài phút sau Gloria sẽ có mặt ở trường, nhưng cô gái không bao giờ xuất hiện.

Nhà trường phát hiện Gloria vắng mặt khi gọi tên lên nhận thưởng. Sau khi hiệu trưởng thông báo qua hệ thống liên lạc nội bộ và xác định rằng không ai nhìn thấy nữ sinh 14 tuổi ở trường ngày hôm đó, ông đã gọi cho bà Yvonne đề nghị báo cảnh sát.

Lúc ấy, Yvonne và ban giám hiệu nhà trường không hay biết rằng cảnh sát Cleveland vừa có phát hiện kinh hoàng.

Trước đó, nhà chức trách nhận được cuộc gọi trình báo về hoạt động đáng ngờ đằng sau một tòa chung cư gần trường học. Khi tới nơi, cảnh sát đi ra phía sau tòa nhà và tìm thấy cầu thang thoát hiểm bằng kim loại dẫn xuống tầng hầm. Ở dưới đó, họ tìm thấy thi thể Gloria nằm sấp ở chân cầu thang. Thẻ học sinh và ba lô ở bên cạnh.

Khi nghe tin dữ, Yvonne ngã gục xuống sàn. Người mẹ đau khổ không muốn chấp nhận sự thật nhưng vẫn phải gắng gượng tổ chức tang lễ cho con gái.

Tại nhà tang lễ, bà yêu cầu được có giây phút riêng tư bên con. Kéo tấm vải che phủ thi thể, Yvonne ngắm nhìn con từ đầu đến chân rồi nói: "Gloria, đừng lo, mẹ sẽ tìm ra kẻ đã làm điều này". Lời hứa với con gái giúp Yvonne tạm thời đẩy lùi nỗi đau.

Trong khi đó, cảnh sát cố gắng điều tra bằng cách gõ cửa từng nhà để tìm thông tin hữu ích. Một nữ giáo viên lái xe đến trường cho biết đã nhìn thấy Gloria đi bộ với một người đàn ông mặc "quần áo dày" vào sáng hôm đó, nhưng trong hoàn cảnh tuyết rơi gần như trắng xóa, không nhân chứng nào có thể đưa ra mô tả rõ ràng về người đàn ông đó.

Cảnh sát điều tra bố dượng và bạn trai học cùng trường của Gloria, nhưng người bố dượng vẫn đang đi giao báo vào thời điểm xảy ra án mạng và các bạn cùng lớp cho biết đã nhìn thấy cậu bạn trai ở trường.

Yvonne nghi ngờ một người hàng xóm kỳ lạ, luôn nói về các bộ phận cơ thể phụ nữ. Sự nghi ngờ của bà tăng lên khi người đàn ông này cúi xuống hôn lên môi Gloria trong buổi cầu nguyện trước khi đưa tang. Cảnh sát đã triệu tập anh ta để thẩm vấn, nhưng không phát hiện lời nói hay hành động nào cho thấy anh ta có liên quan.

Nhà chức trách phát hiện trong những tháng trước cái chết của Gloria, ba thiếu nữ 14 tuổi khác đã bị sát hại ở Cleveland. Cùng ngày Gloria gặp nạn, một cô gái trẻ khác bị tấn công vào khoảng 18h30, cách trường học không xa.

Cô gái trốn thoát được và giúp cảnh sát bắt một tội phạm tình dục tên Romell Broom. Romell cũng có liên quan đến một trong ba án mạng trước đó, nạn nhân là Tryna Middleton, 14 tuổi. Cảnh sát tin rằng hắn cũng có thể phải chịu trách nhiệm về vụ sát hại Gloria.

Romell bị kết tội và nhận án tử hình trong vụ giết Tryna, nhưng không có bằng chứng nào liên kết hắn với vụ của Gloria.

Trong nhiều năm, Yvonne viết thư cho Romell, hỏi có phải hắn giết con gái bà hay không. Người mẹ cũng viết vô số lá thư cho những tội phạm bị kết án khác với hy vọng rằng một trong số họ đã tình cờ nghe được điều gì đó trong tù về con gái mình.

Nhiều năm trôi qua mà không có câu trả lời, Yvonne trở thành nhà hoạt động chống tội phạm, khởi xướng một giải đấu bóng rổ lúc nửa đêm ở Cleveland để ngăn trẻ em lang thang ngoài đường, chăm sóc cho những đứa trẻ thiếu tình thương và lên tiếng về cái chết của con gái mình trên khắp đất nước.

Bà cũng liên tục gây sức ép với các điều tra viên, gặp gỡ từng cảnh sát trưởng trong nhiều năm để vụ án của Gloria không bị lãng quên.

Sau khi chính quyền thành lập đơn vị đặc biệt chuyên giải quyết những vụ án tồn đọng tại văn phòng ủy viên công tố quận, vụ án của Gloria là một trong những trường hợp đầu tiên được xử lý. Sử dụng công nghệ ADN tiên tiến, họ thu được hồ sơ của kẻ giết người.

Họ đối chiếu mẫu này với các mẫu ADN của những người từng bị điều tra vào thời điểm Gloria bị sát hại, bao gồm bạn trai cô gái và Romell, nhưng không có mẫu nào trùng khớp.

Năm 2013, gần 30 năm sau khi Gloria qua đời, hồ sơ ADN của kẻ sát nhân được nhập vào cơ sở dữ liệu ADN của bang. Cuối cùng, nhà chức trách đã tìm được kết quả trùng khớp là Hernandez Warren, 58 tuổi, từng phải ngồi tù 16 năm vì tội hành hung và hiếp dâm.

Trong quá trình thẩm vấn, ban đầu Hernandez phủ nhận có liên quan đến tội ác, nhưng khi điều tra viên cho xem những bức ảnh về Gloria, ông ta dường như bị ám ảnh và thú nhận. "Tại sao tôi lại làm điều đó? Sao tôi có thể làm như vậy?", ông ta hỏi.

Hernandez khai rằng đã nhìn thấy Gloria đang trên đường đến trường. Hắn tóm lấy khuỷu tay nữ sinh, cưỡng ép cô gái xuống chân cầu thang tại tầng hầm tòa chung cư, tấn công tình dục rồi sát hại.

Sau khi thú tội, Hernandez bị bắt. Ông ta nhận tội giết người và cưỡng hiếp, bị kết án tù chung thân nhưng có khả năng được ân xá sau 30 năm.

Cái chết của Gloria là sự tàn phá khủng khiếp đối với bà Yvonne, nhưng người mẹ kiên cường đã dùng nỗi đau của mình để lên tiếng và giúp đỡ người khác. "Tôi đã lựa chọn đứng lên và sống tiếp sau cú sốc, và trong hành trình đó, tôi trở thành người mà bản thân đang tìm kiếm", bà Yvonne chia sẻ.

Tuệ Anh (Theo Oxygen)

Có thể bạn quan tâm
Chủ tịch UBND TP Hà Nội kỳ vọng vào lãnh đạo sở, ngành vừa bổ nhiệm

Chủ tịch UBND TP Hà Nội kỳ vọng vào lãnh đạo sở, ngành vừa bổ nhiệm

18:45 24/12/2025

Hà Nội - Sáng 24.12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chủ trì hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Tạm giữ 676 con rắn hổ mang, nặng gần 1.000kg ở Quảng Trị

Tạm giữ 676 con rắn hổ mang, nặng gần 1.000kg ở Quảng Trị

18:45 24/12/2025

Ngày 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện vụ vận chuyển 676 con rắn hổ mang với tổng trọng lượng gần 1.000kg. Video tạm giữ 676 con rắn hổ mang, nặng gần 1.000 kg ở Quảng Trị. (Nguồn: Trần Khôi) Trước đó, lúc 13h ngày 18/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Công an xã Lao Bảo, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tổ chức tuần...

Bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ trong nhiệm vụ tình báo tại Trung Phi

Bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ trong nhiệm vụ tình báo tại Trung Phi

18:00 24/12/2025

Tại những điểm nóng về an ninh như Cộng hòa Trung Phi, những người lính mũ nồi xanh với cương vị sĩ quan tình báo Việt Nam đang khẳng định vị thế với vai trò then chốt, là những chuyên gia phân tích, góp phần kiến tạo nền hòa bình quốc tế.

Tây Ninh: Thu hồi hơn 10.390 ha đất để thực hiện 110 công trình, dự án

Tây Ninh: Thu hồi hơn 10.390 ha đất để thực hiện 110 công trình, dự án

06:45 24/12/2025

Tây Ninh sẽ thu hồi hơn 10.390 ha đất trong năm 2026 để triển khai 110 công trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hàn Quốc tố Triều Tiên đặt mìn trên ranh giới quân sự liên Triều

Hàn Quốc tố Triều Tiên đặt mìn trên ranh giới quân sự liên Triều

19:00 20/12/2025

Tờ The Dong-A Ilbo, một trong những tờ báo lớn nhất Hàn Quốc, số ra hôm nay 20/12 dẫn nguồn tin từ quân đội nước này cho biết bắt đầu từ mùa Xuân năm 2024, quân đội Triều Tiên liên tục tiến hành hoạt động chôn, đặt mìn dọc tuyến ranh giới quân sự Liên Triều (MDL), bao gồm cả khu vực phía Nam ranh giới - tức là phía Hàn Quốc. Gần đây nhất là hôm qua (19/12), quân đội Hàn Quốc khẳng định, binh sỹ Triều Tiên đã vượt qua MDL để chôn mìn, khiến lực...

Tọa đàm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức

Tọa đàm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức

17:45 17/12/2025

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng tin tưởng rằng, với nền tảng 50 năm quan hệ hữu nghị, ý chí chính trị và tinh thần hợp tác của hai bên, quan hệ Việt Nam –Đức sẽ tiếp tục được nâng lên tầm cao mới.

Bão số 3 Wipha đi qua, đặc khu Bạch Long Vĩ, Cô Tô an toàn

Bão số 3 Wipha đi qua, đặc khu Bạch Long Vĩ, Cô Tô an toàn

13:45 17/12/2025

Bão số 3 đã đi qua đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) và Cô Tô (Quảng Ninh) nhưng không gây thiệt hại gì lớn.

Khởi tố đối tượng giả danh công an, lừa chạy án để chiếm đoạt tài sản

Khởi tố đối tượng giả danh công an, lừa chạy án để chiếm đoạt tài sản

13:45 17/12/2025

Đà Nẵng - Một đối tượng đã giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt gần 800 triệu đồng.

Bắt ngay nghi phạm em trai lái ô tô đâm vào nhà chị ruột, tông chết em mình

Bắt ngay nghi phạm em trai lái ô tô đâm vào nhà chị ruột, tông chết em mình

13:45 17/12/2025

Thấy chị và em mình đang đứng trong sân nhà, Thành cho xe đâm vào khiến một người chết.

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Du học Nhật Bản, Học bổng Nhật Bản, Việc làm tại Nhật Bản, Dịch vụ ở Nhật Bản, Aishin Hà Nội
Du học Nhật Bản
Thông tin du học
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van for sale
Commercial van for sale
Campervan for sale
Ống hút giấy, cốc giấy, ly giấy, bát giấy, tô giấy, đĩa giấy
Cốc Giấy Là Gì? Tại sao chúng ta nên sử dụng Cốc Giấy?
Cốc giấy, Ly giấy