Tết Ất Tỵ, người dân khu vực dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 như có thêm niềm vui mới. Mọi người, mọi nhà đều rộn ràng đón Tết vui tươi hơn mọi năm.
Thôn Vĩnh Trường (xã Phước Dinh) nơi dự kiến xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 - Ảnh: AN ANHVới người dân nơi đây, Tết năm nay sum vầy khác hẳn mọi năm vì được sự quan tâm từ chính quyền các cấp. Đại đa số người dân đều tin tưởng và mong muốn dự án điện hạt nhân sớm triển khai để người dân hưởng lợi sớm.
Bà Nguyễn Hồng Vân ở thôn Vĩnh Trường chăm sóc hoa tết, trang trí nhà của đón năm mới - Ảnh: AN ANHSáng 26-1 (27 Tết Ất Tỵ), Tuổi Trẻ Online trở lại vùng quy hoạch dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và ghi nhận không khí vui tươi, rộn rã. Tết tràn ngập khắp tuyến đường liên thôn, liên xã.
Tại thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh (huyện Thuận Nam) nơi được quy hoạch dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, đã rực rỡ sắc xuân.
Chộn rộn chăm sóc hoa cúc đón tết, bà Nguyễn Hồng Vân ở thôn Vĩnh Trường cho biết đã hơn 15 "mùa xuân" kể từ ngày đầu tiên Nhà nước công bố quyết định về thực hiện dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và cũng đã hơn 9 năm kể từ ngày tạm dừng triển khai dự án này, đến nay người dân thôn Vĩnh Trường được "sống lại" với dự án điện hạt nhân.
Đặc biệt, sau khi Tổng Bí thư Tô Lâm trực tiếp về thăm và làm việc tại địa phương, đã tiếp thêm niềm tin cho người dân về một dự án "thế kỷ" sẵn sàng triển khai.
"Có thể đây là mùa xuân "cuối cùng" của người dân Vĩnh Trường trước khi nhường đất để nhà nước làm điện hạt nhân. Chúng tôi mong dự án sớm triển khai, vì có như vậy thì người dân mới sớm được hưởng lợi, mang lại sự phát triển cho địa phương và đất nước" - bà Vân nói.
Cách thôn Vĩnh Trường 35km là thôn Thái An, xã Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải) nơi được quy hoạch dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 cũng rực rỡ sắc màu mừng Tết Ất Tỵ 2025.
Tiếp chúng tôi giữa vườn nho Tết trĩu quả, chị Lê Thị Phượng ở thôn Thái An - cho biết năm nay bà con như có thêm niềm vui mới vì nho tết được mùa, được giá.
"Tôi có đứa em trai trước đi học điện hạt nhân, nay dự án điện hạt nhân thực hiện lại, tôi hy vọng nó được tạo cơ hội để quay lại đóng góp. Bản thân tôi cũng sẽ "nhường" đất để nhà nước làm dự án" - chị Phương nói.
Ông Nguyễn Đức Thanh - bí thư tỉnh ủy (bên phải) và ông Trần Quốc Nam - chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận (áo trắng bên trái) thăm chúc Tết bà con tại thôn Vĩnh Trường - Ảnh: AN ANHMới đây lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Thuận đã đến thăm chúc Tết các hộ dân tại khu vực dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2.
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam nhấn mạnh dự án Nhà máy điện hạt nhân là công trình quan trọng nhằm đáp ứng nguồn năng lượng của đất nước trong tương lai. Khi dự án hoàn thành cũng sẽ thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương, đồng thời nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con nhân dân.
"Chính quyền từ Trung ương đến địa phương sẽ luôn đồng hành, quan tâm đến cơ chế chính sách giúp bà con ổn định đời sống. Nơi ở mới của bà con sẽ đảm bảo sinh hoạt, sản xuất, chuyển đổi nghề tốt hơn nơi ở cũ" - ông Nam nói.

Ngày 4/11, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Kết quả khám nghiệm cho thấy thi thể nạn nhân không có dấu vết tác động ngoại lực, bị phù nề và đang trong quá trình phân hủy. Công an nhận định nạn nhân có thể tự mở cửa xe, chui vào bên trong cốp, sau đó bị mắc kẹt không thoát ra được dẫn đến tử vong.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan khẳng định sẽ cử phái đoàn sang Việt Nam ngày hôm nay (29-10) để xin lỗi.

Ngoại trưởng Iran chỉ trích việc Mỹ thử nghiệm vũ khí hạt nhân là 'hành động thụt lùi, vô trách nhiệm và đe dọa hòa bình quốc tế'.

Lực lượng chức năng nỗ lực thông tuyến vào xã Ngọc Linh bị cô lập do sạt lở nặng, đảm bảo cuộc sống cho hơn 1.700 dân trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Các doanh nghiệp trong hệ sinh thái TTC của ông Đặng Văn Thành sẽ phát triển dự án đô thị sinh thái bền vững quy mô hơn 42ha tại Tây Ninh, trong đó dành 4.000 căn nhà cho công nhân trong khu công nghiệp với giá hợp lý.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng cho khoa học, công nghệ Việt Nam, xem đó là động lực then chốt để phát triển đất nước, phục vụ sản xuất và nhân dân.

Mưa lớn khiến hàng trăm m3 cát đỏ từ đồi cao theo dòng nước lũ tràn xuống, phủ kín quốc lộ 1 đoạn qua xã Lương Sơn (Bình Thuận cũ), làm giao thông tê liệt, chiều 1/11.

Dự báo bão Kalmaegi có thể đi vào Biển Đông trong ngày 5.11 với sức gió mạnh cấp 13 giật cấp 17.