Sáng 12-9, vùng trồng hoa, cây cảnh lớn nhất tỉnh Hưng Yên tại huyện Văn Giang chìm trong biển nước, gây thiệt hại nặng nề.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, đêm 11-9, mực nước sông Hồng tại ba xã Xuân Quan, Phụng Công, Văn Đức (Văn Giang, Hưng Yên) dâng nhanh và tràn qua đê gây ra hiện tượng ngập lụt trên diện rộng.
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online chiều 12-9, vùng trồng hoa cây cảnh lớn nhất Hưng Yên là huyện Văn Giang đã chìm trong biển nước khu vực ngoài đê.
Toàn cảnh khu vực trồng hoa phía ngoài đê của các xã Phụng Công, Xuân Quan, Văn Đức, nhìn từ trên cao chỉ còn là những mái nhà, ngọn cây lô nhô trên mặt nước lũ.
Nước lũ nhấn chìm chỉ còn lấp ló vài ngọn cây, mái nhà - Ảnh: NGUYÊN BẢO
Theo người dân, do nước lũ dâng nhanh trong đêm 11-9 nên không kịp di tản cây trồng và vật nuôi, thiệt hại vô cùng nặng nề.
Chỉ đến sáng 12-9, một số hộ dân gần bờ đê thuê cần cẩu, hoặc đi thuyền bè cứu một số cây lớn và vật nuôi, trong đó có hộ dân phải giải cứu hàng nghìn con heo.
Người dân nơi đây chỉ biết đứng ngẩn ngơ nhìn tài sản trị giá hàng tỉ đồng của gia đình bị nhấn chìm trong nước lũ.
Bà Trương Thị Ngà, 55 tuổi, xã Phụng Công, cho biết gia đình bà đã có hơn 40 năm trồng hoa cây cảnh, thế nhưng chưa bao giờ gia đình chịu thiệt hại lớn như đợt lũ này.
"Cả cơ ngơi bị nhấn chìm trong nước, tôi xót ruột vô cùng. Với gần 7 sào cây, nếu nước không rút nhanh mà ngập hàng tuần thì có thể thiệt hại từ 5 - 7 tỉ đồng, mất trắng cả gia tài", bà Ngà nói.
Vì nước lũ dâng bất ngờ trong đêm, cây nặng và cũng không có phương tiện vận chuyển nên toàn bộ không thể di dời.
Tương tự, ông Nguyễn Văn Tắc, xã Phụng Công, cho biết gia đình ông có gần 2 sào cây cảnh, với hơn 1.000 gốc hoa giấy, trạng nguyên và hải đường, tuy nhiên nước lũ dâng nhanh trong đêm nên gia đình ông chỉ kịp di chuyển được khoảng 100 cây.
Theo ông Tắc, nếu quá 3 ngày nước không rút thì hàng nghìn cây cảnh của gia đình ông khó có thể sống sót, thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu đồng.
"Giờ cây thì không cứu được, khi nghe tin nhiều hộ dân nuôi heo bên ngoài bờ đê đang chật vật giải cứu đàn heo, tôi và nhiều người dân tranh thủ qua giúp đỡ tìm kiếm và chuyển heo vào bờ.
Có hộ dân nuôi hàng nghìn con, có hộ chuồng heo bị ngập tới nóc, heo bơi khắp nơi cả đêm giờ phải đi tìm kiếm", ông Tắc nói và nhìn về những cánh đồng cây cảnh bị nước lũ đỏ ngầu bủa vây.
Hình ảnh người dân, quân đội tập trung giải cứu heo và cây cảnh giúp người dân huyện Văn Giang:
Nước lũ dâng trong đêm, hàng trăm con heo của gia đình ông Nguyễn Văn Tấn, xã Phụng Công bơi đi khắp nơi. Đến 11h sáng 12-9, những con đầu tiên được người dân cùng đoàn thanh niên xã tập trung hỗ trợ tìm kiếm và đưa vào bờ - Ảnh: NGUYÊN BẢO
Tại các vị trí cao phía ngoài đê cũng không tránh khỏi ảnh hưởng của nước lũ dâng - Ảnh: NGUYÊN BẢO
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.
Trong quá trình kiểm tra công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn xã, một cán bộ địa chính xã Tả Phìn, thị xã Sa Pa (Lào Cai) bị đánh trọng thương.
Ba chị em gái ở Đà Nẵng dùng trang sức dỏm lừa đảo một tiệm cầm đồ nhiều lần, chiếm đoạt hơn 2,3 tỉ đồng.
Sau 48 giờ gây án, Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ nghi phạm dùng dao sát hại một người đàn ông vào đêm 30 Tết.
Đại tá Phạm Văn Lâm – Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị đã có quyết định cho thôi giữ chức vụ Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y đối với đại uý Nguyễn Hồng Sơn.
Trong không khí tràn ngập sắc xuân nơi xứ Lạng, các cán bộ, chiến sỹ trẻ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123 Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lạng Sơn phấn khởi, sôi nổi tham gia các hoạt động Văn hóa, văn nghệ, thể thao và tặng quà Tết cho chiến sỹ, đồng bào các dân tộc địa phương.
Khi vào cuộc xác minh vụ cô gái tử vong trong chung cư, cảnh sát phát hiện Nguyễn Hà Phúc ngoài trực tiếp gây nên cái chết cho nạn nhân còn lộ thân phận trùm ma túy.
Zheng Huanyi, 15 tuổi, bị bố bỏ rơi ở Kiên Giang, lang thang nhiều nơi, xin tá túc trong chùa vừa được chính quyền hỗ trợ đưa về nhà ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
Giấu ma tuý trong người, khi gặp lực lượng công an liền ném ma túy để phi tang nhưng không qua mặt được lực lượng chức năng.