Nắm được tâm lý du khách thường đi du lịch đông sau mùng 1 Tết, nhiều hộ dân tại Phú Yên đăng lên mạng xã hội cho thuê nhà để các nhóm gia đình, nhóm khách đi theo quy mô nhỏ có thể thuê lưu trú ngắn ngày.
Trên các trang mạng xã hội hàng loạt bài đăng của người dân Phú Yên cho thuê nhà dịp Tết, chị Lê Thuận Thanh (42 tuổi, TP Tuy Hòa) cho hay: "Giá thuê mỗi ngày 300.000 đồng, nhà cấp 4 gác lửng có phòng bếp, nhà vệ sinh và phòng tắm.
Do mấy ngày Tết chúng tôi về nhà nội ở nên nhà trống không làm gì thì cho khách thuê. Như năm ngoái mùng 2, mùng 3 Tết du khách đến TP Tuy Hòa không tìm ra phòng vì đã kín chỗ nhiều người phải lái xe ra vùng ven giáp với thị xã Đông Hòa và huyện Tuy An để thuê".
Còn ông Nguyễn Ngọc Trí (53 tuổi, TP Tuy Hòa) cho hay đã sắp xếp lại phòng ngủ, khu vực nấu ăn cho khách thuê. Ông và các con cũng đã đăng tin lên Facebook để mọi người biết đến thuê, vì nhà nằm ngay trung tâm thành phố nên tận dụng.
"Cả nhà chỉ ở tầng trệt, còn lầu 1, lầu 2 thì để trống nên cho thuê. Dịp Tết lượng khách đi xe đường dài rất nhiều mà lượng khách sạn trong trung tâm thành phố khá ít, giá dịp Tết lại cao nên chúng tôi mở cho thuê mấy ngày này. Giờ giấc tự do, khách có thể nấu ăn ngay tại nhà", ông Trí nói.
Đại diện khách sạn Apec Mandala Phú Yên cho hay dịp Tết Nguyên đán năm nay lượng khách đặt phòng đạt khoảng 30%, nguồn khách chủ yếu vẫn là khách nội địa đi theo nhóm gia đình trong đó là nguồn khách từ phía Nam và Tây Nguyên. Tuy nhiên dòng khách đi cận ngày dự kiến sẽ tiếp tục tăng nhất là mùng 2, mùng 3 Tết.
Ông Võ Quang Hoàng - tổng quản lý khách sạn Tui Blue Tuy Hòa - cho hay dịp Tết Nguyên đán lượng khách đặt phòng tại khách sạn chiếm khoảng 40%. Hiện khách sạn đang kỳ vọng vào lượng khách đi sát ngày dịp Tết.
"Tại Phú Yên lượng khách thường tăng cao từ mùng 2 đến mùng 4 Tết, do lượng khách lưu thông Bắc - Nam qua quốc lộ 1 và nguồn khách từ Tây Nguyên xuống chọn Phú Yên là điểm tham quan, dừng chân.
Nguồn khách này đến nơi mới liên hệ đặt phòng chứ không đặt phòng trước. Chưa kể lượng phòng khách sạn tại Phú Yên khá ít nên khi nguồn khách tăng đột suất thường xảy ra tình trạng cháy phòng như 1-2 năm gần đây", ông Hoàng nói.
Cũng theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên, tính đến tháng 8 năm 2024 toàn tỉnh có 440 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch; trong đó có 1 khách sạn 5 sao, 1 khách sạn 4 sao, 5 khách sạn 3 sao, 4 khách sạn 2 sao, còn lại là các khách sạn 1 sao, khách sạn, nhà nghỉ và homestay đáp ứng đủ điều kiện tối thiểu kinh doanh lưu trú du lịch. Tổng số buồng lưu trú du lịch hiện có hơn 7.700 phòng.
Trong khi đó dịp Tết Nguyên đán 2024 (từ mùng 1 đến mùng 5 Tết) tổng lượt khách lưu trú toàn tỉnh ước đạt 59.500 khách. Công suất phòng trung bình trên 60%, riêng tại các khách sạn có quy mô lớn công suất phòng đạt 90-100%.
Từng là một ca sĩ thần tượng thập niên 70-80, nay Trần Mỹ Linh được biết đến với vai trò một nhà giáo dục nổi tiếng tốt nghiệp Stanford và nuôi ba con trai tiếp bước mẹ.
Sau khi sử dụng chất kích thích, trong lúc lên cơn hoang tưởng, nam thanh niên 21 tuổi tự cắt đứt bộ phận sinh dục của mình.
Tiễn các công nhân, lao động trẻ về quê đón Tết, Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM Trần Thu Hà bày tỏ mong muốn việc chăm lo sẽ tiếp thêm sức mạnh, tinh thần để công nhân lao động quay lại thành phố, tiếp tục lao động sản xuất, đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội.
Ủy ban Y tế Israel cho biết đã chiết xuất tinh trùng của 39 người thiệt mạng trong chiến tranh để gia đình họ sử dụng với mục đích thụ tinh nhân tạo trong tương lai.
Một bệnh nhân bị vỡ tim do tai nạn giao thông vừa được các bác sĩ ở Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cứu sống.
18 trong 134 mẫu xét nghiệm bệnh bạch hầu của người tiếp xúc gần nữ sinh Nghệ An và Bắc Giang cho kết quả âm tính, theo cơ quan chức năng.
Tôi rất vinh dự và tự hào khi được đón Tết 5 năm liền tạị đảo Song Tử Tây, Trường Sa. Tết ở đây rất nhẹ nhàng, thanh thoát và xúc động.
Tối 17-11, Thành Đoàn TP.HCM cùng báo Tuổi Trẻ đã trao học bổng Tiếp sức đến trường tại TP.HCM.
Khánh Hòa vừa phê duyệt đề cương xây dựng Bảo tàng A. Yersin có kiến trúc mô phỏng lầu ông Tư bên biển Nha Trang.