Chiều 25-10, người đàn ông có nồng độ cồn vượt mức kịch trần cầm đá ném "tét đầu" Cảnh sát giao thông đội Cát Lái ra đầu thú, hiện Công an đang lấy lời khai.
Chiều 25-10, Võ Trung Nghĩa (39 tuổi, ngụ tỉnh Long An) - người vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch trần bị lập biên bản, tạm giữ xe, sau đó cầm cục đá ném "tét đầu" chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông Cát Lái đã ra đầu thú.
Hiện tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) đang lấy lời khai để điều tra, xử lý về hành vi Chống người thi hành công vụ.
Trước đó, thông tin từ Phòng cảnh sát giao thông Công an TP.HCM, cho biết đêm 23-10, trong lúc tổ công tác Đội cảnh sát giao thông Cát Lái thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM kiểm tra nồng độ cồn tại vòng xoay Mỹ Thủy (TP Thủ Đức), một chiến sĩ bị Nghĩa cầm đá ném tét đầu.
Theo đó, lúc 19h45, tổ công tác phát hiện Nghĩa có biểu hiện say xỉn khi chạy xe máy nên dừng kiểm tra. Kết quả, Nghĩa vi phạm 0,775mg/l khí thở (vượt mức kịch trần) nên cảnh sát giao thông tiến hành lập biên bản và tạm giữ xe.
Sau nhiều lần nài nỉ xin lấy xe không được, Nghĩa đã ký tên, nhận biên bản vi phạm và đi bộ về hướng đường Đồng Văn Cống.
Đến khoảng 20h30, Nghĩa bất ngờ quay lại và dùng đá ném cảnh sát giao thông. Cục đá bay vào đầu đại úy Phạm Tấn Thịnh (cán bộ Đội cảnh sát giao thông Cát Lái) làm vỡ nón bảo hiểm và rách đuôi mắt phải. Sau khi ném, Nghĩa nhanh chóng bỏ chạy về phía cầu Kỳ Hà 2 (hướng về cầu Phú Mỹ).
Phát hiện sự việc, thiếu tá Vũ Minh Hải đuổi theo nhưng Nghĩa chạy vào bụi rậm trốn mất. Thiếu tá Hải quay lại hiện trường cùng đồng đội đưa đại úy Thịnh đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh xử lý vết thương.
Tại bệnh viện, đại úy Thịnh được xác định bị rách da gần mí mắt, phải khâu hai mũi. Ngay sau khi sự việc xảy ra, tổ công tác Đội cảnh sát giao thông Cát Lái đã báo cáo đơn vị và Công an phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức hỗ trợ, xử lý vụ việc.
Thấy khúc cua 'tử thần' cướp đi nhiều sinh mạng, ông Đặng Thanh Hải ở xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên đi xin gần 300 lốp xe cũ về kết thành hộ lan.
Sự việc xảy ra vào ngày 3/5 tại một công ty ở phường Khánh Bình, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân tử vong được xác định là anh T.V.K (SN 1996, quê Cà Mau), tạm trú TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Theo hình ảnh ghi lại từ camera an ninh, thời điểm xảy ra sự việc có một nhóm công nhân mặc đồng phục đứng xung quanh một chiếc xe nâng hàng trong nhà xưởng. Lúc này chiếc xe nâng bất ngờ di chuyển về phía trước kéo theo một công nhân đang bám trên...
Để cứu tính mạng 44 hành khách trên xe và người đi đường, tài xế xe khách Đoàn Thanh Hương (37 tuổi, ngụ Quảng Bình) nỗ lực đánh tay lái nhằm tránh va chạm với xe máy và nhiều xe ôtô khác đang chạy đối diện, khiến xe bay xuống ruộng lúa.
Dự án Ba Hồ - Bản Chùa tại tỉnh Quảng Trị được đầu tư hàng trăm tỉ đồng, nhưng tìm hiểu cho thấy, có không ít hạng mục chưa được...
Các hộ dân sống xung quanh sân bay Long Thành chiều nay bất ngờ khi trên bầu trời xuất hiện những “vùng trời đỏ” lơ lửng.
Hội thánh Đức Chúa Trời – một tổ chức tôn giáo “tự xưng” du nhập vào Việt Nam từ năm 2001, chưa được Nhà nước công nhận hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Thời gian qua, cơ quan chức năng nhiều địa phương đã xử lý nhiều hội nhóm của Hội thánh Đức Chúa Trời có các hoạt động vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tổ chức này được phát hiện lén lút hoạt động tại Vĩnh Phúc, Huế, Đắk Nông... Một tổ chức tà đạo, truyền bá tư tưởng mang biểu...
Ông Trần Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi được giao điều hành UBND tỉnh này cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.
TP - Suốt một thời gian dài, người đàn ông quê ở Kiên Giang bị hành hạ như thời Trung cổ trên biển Cà Mau đã phải cắn răng chịu đựng những uất ức, đau đớn do bạn tàu gây ra. Họ đánh đập, hành hạ bằng đuôi cá đuối, dùng kìm bẻ răng chỉ vì anh chậm chạp, làm không được việc.
Sau 14 năm bị khởi tố, 6 năm bị tạm giam, ông Nguyễn Đình Bang (73 tuổi, cựu Giám đốc Công ty Trường Sinh) tiếp tục gửi đơn kêu oan dù hai lần xét xử trước, tòa cấp phúc thẩm hủy án sơ thẩm, yêu cầu điều tra lại.