Theo truyền thông địa phương, khoảng 1h ngày 7/7, Dean Heasman (29 tuổi) đốt căn nhà ở Lalor Park, nơi anh ta sống cùng bạn gái Stacey Gammage (29 tuổi) và 7 đứa con của họ, đứa bé nhất mới 10 tháng tuổi, lớn nhất 11 tuổi.
Khi thấy hỏa hoạn bùng phát, người hàng xóm là Jarrod Hawkins can đảm lao vào ngôi nhà đang cháy và cứu được 4 đứa trẻ gồm ba bé trai 4 tuổi, 7 tuổi, 11 tuổi và một bé gái 9 tuổi. Ba đứa trẻ khác không may thiệt mạng, bao gồm bé gái 10 tháng tuổi và hai bé trai 6 và 3 tuổi.
Trả lời phỏng vấn của báo đài địa phương, người hàng xóm mô tả bi kịch này là "không thể cứu vãn".
Damien Dubois - một người hàng xóm khác - kể lại rằng khi các con của Dean Heasman được cứu ra ngoài, cậu bé 11 tuổi có đôi tay bị bỏng nói với anh: "Bố muốn giết cháu. Cháu suýt chết". Damien cho biết một trong những đứa con của Dean Heasman mắc chứng tự kỷ.
Cảnh sát trưởng Danny Doherty thuộc Đội điều tra án mạng bang New South Wales cho biết trong cuộc họp báo rằng Dean Heasman đang ở bệnh viện trong tình trạng nguy kịch do bỏng nặng và ngộ độc khói. Nhân viên cảnh sát tại hiện trường báo cáo rằng người đàn ông này liên tục hét lên "Để tôi chết ở đây", đồng thời ngăn cản hàng xóm, cảnh sát và lính cứu hỏa vào giải cứu bọn trẻ. Không chỉ thế, gã còn cố tình đẩy các con vào lại trong nhà, không cho các bé trốn thoát, rõ ràng có ý định sát hại các con.
Stacey Gammage - mẹ của những đứa trẻ, bị thương do hít phải khói độc nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, do mất 3 con, cô rơi vào tình trạng hoảng loạn, đang được điều trị bằng thuốc an thần.
Dean Heasman không có tiền án tiền sự hay lịch sử bạo lực gia đình; nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ hỏa hoạn vẫn đang được điều tra. Cảnh sát địa phương kêu gọi bất kỳ ai có thông tin liên quan hãy liên hệ với họ. Bên cạnh đó, Cảnh sát trưởng Danny Doherty ca ngợi hành động can đảm cứu người của người hàng xóm Jarrod Hawkins và các sỹ quan cảnh sát.
Những chiếc vòng hoa trắng theo đoàn người vào viếng nam sinh Nguyễn Xuân Khải tại quê nhà khiến những ai chứng kiến không cầm được nước mắt. Trong số đó, có những người bạn đã gắn bó với Khải gần 4 năm trên giảng đường đại học.
Chiều 20/7, Công an TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau xác nhận một người dân trên địa bàn vừa bấm được biển số xe 'ngũ quý' 77777. Chiều cùng ngày, anh Q.C.X. (ngụ TP Cà Mau) đến trụ sở Công an TP Cà Mau thực hiện đăng ký, bấm biển số xe máy. Tại đây, anh X. đã may mắn được biển số 69B1 - 777.77 trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Trao đổi với phóng viên, X. cho biết chiếc xe máy được anh mua lại của một người dân vào giữa tháng 3. Sau khi làm thủ tục sang...
Luận án tiến sĩ 'Lịch sử Việt Nam: Quá trình hình thành, phát triển và biến đổi lễ hội cung đình ở Huế từ năm 1802 đến năm 1945”, được...
10 “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2023 đã được vinh danh, 16 tấm gương tiêu biểu trong số 858 cá nhân 'Người tốt, việc tốt' TP Hà Nội năm 2023 được khen thưởng.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 761/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Giao Thủy đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2023.
Ngày 14-9, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an huyện Đan Phượng đã xử phạt hành chính 1 đối tượng đăng tin sai sự thật về việc vỡ đê tại xã Trung Châu (Đan Phượng) gây hoang mang dư luận xã hội, ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự địa phương.
Sáng 28.11, tàu Zhao Shang Yi Dun (quốc tịch Trung Quốc) đã cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long mang 721 hành khách. Đây là đoàn khách tàu biển...
Chiều 18/3, ông Võ Tấn Bông - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lâm (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể người đàn ông cùng chiếc ô tô dưới sông Trà Khúc, sau hơn 3 tháng mất tích bí ẩn. Vào lúc 10h30 cùng ngày, lực lượng chức năng vớt được thi thể của ông Trần Ngọc T. (48 tuổi, trú phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi) cùng chiếc xe ô tô mang BKS 76C - 09635 dưới sông Trà Khúc. Hiện cơ quan chức năng đã bàn...
Chiều 4/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia Samdech Krolahom Sar Kheng đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.