Những ngày qua, có rất đông người trẻ kéo đến con hẻm có khung cảnh được ví là "hẻm Hàn Quốc". Sự xuất hiện của người lạ mặt khiến cư dân tại đây xáo trộn cuộc sống.
![]() |
Mạng xã hội tràn ngập các hình ảnh giới trẻ "check - in" hẻm Hàn Quốc (Ảnh chụp lại màn hình). |
Người dân cư xá 139 lên tiếng
Trên đường từ chợ về nhà, bà Liên (62 tuổi) thở dài khi nghe có người gọi hẻm nhà mình là "hẻm Hàn Quốc". Đây là cái tên mà giới trẻ đặt cho con hẻm 139 Lý Chính Thắng (tổ 98, phường 7, quận 3, TPHCM) - khu vực thuộc cư xá 139.
![]() |
Khung cảnh tại "hẻm Hàn Quốc" khiến giới trẻ thích thú. Ảnh: Nguyễn Vy. |
Trước đó, với sức ảnh hưởng của mạng xã hội, con hẻm trở nên "sốt" hơn bao giờ hết. Không ít người trẻ kéo đến chụp ảnh, quay phim, phát trực tiếp trên mạng xã hội. Con hẻm giờ đây mất đi vẻ yên bình ban đầu, do có quá nhiều người đến gây ồn ào.
Theo bà Liên, từ sáng sớm đến hơn 22h có khá nhiều người trẻ tới. Bà có nhìn thấy một vài người trẻ đứng sau ô tô của cư dân, tự căng màn giữa đường để thay đồ.
"Họ còn hút thuốc, đùa giỡn, nói chuyện lớn tiếng", Bà Liên kể và cho biết ở đây đa phần là người già, bản thân bà cũng vì vậy mà ảnh hưởng đến sức khỏe.
Cư dân nơi đây cho hay, sau khi nhận phản ánh, lực lượng chức năng đã đến nhắc nhở, không để quá nhiều người tụ tập. Song, cứ nhắc hết tốp người này, nhóm người khác lại xuất hiện gây ồn ào.
Ông T.T. (cư dân sống tại hẻm 139) kể rằng, không chỉ đến gây mất trật tự, một số người trẻ còn vứt rác bừa bãi, khiến những gốc cây trong cư xá trông nhếch nhác. Bản thân ông mỗi ngày phải ra dọn sân nhiều gấp đôi so với trước.
Ngoài ra, các ghế đá nơi người dân trong hẻm thường hay nghỉ ngơi và thư giãn giờ cũng bị khách lạ đến giành mất khiến họ đành phải quay vào nhà.
"Nếu các cháu đến chụp ảnh bình thường thì không sao, nhưng phải biết ý thức giữ trật tự. Thấy người lạ vào cư xá chúng tôi cũng e dè lắm, vì sợ kẻ xấu trà trộn vào trộm cắp, không kiểm soát được. Nhiều cháu chạy xe vào trung tâm cư xá, rồi đứng ngay lối ra vào để chụp ảnh khiến chúng tôi không khỏi bực mình", ông T. chia sẻ.
Theo chị H.N (cư dân sống tại hẻm 139), chỉ cần các bạn trẻ thay đổi, ý thức hơn thì người dân tại đây rất chào đón.
"Dù sao mấy đứa nhỏ cũng chỉ muốn tới chụp ảnh, có hình đẹp đăng lên mạng xã hội thôi. Con hẻm của chúng tôi được "hâm mộ" như vậy, tôi cũng thấy rất vui. Nhưng các bạn nên làm như thế nào cho thật trật tự, nhẹ nhàng", chị N. góp ý.
![]() |
Hình ảnh rác đầy các gốc cây khiến khu vực trở nên nhếch nhác. Ảnh: Nguyễn Vy. |
Trước việc nhiều người lạ đến khu vực, cư dân trong hẻm đã chủ động che màn, để bảng nhắc nhở "xin đừng chụp ảnh" tại một số hộ dân. Ngoài ra, phía tổ dân phố sẽ phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra thường xuyên, giữ lại trật tự, sự yên bình trước đây của con hẻm.
"Tôi lại thích gọi nó là hẻm Việt Nam hơn"
Tranh thủ vừa tan học, lúc 12h, N.H.T. (sinh viên Đại học Sư phạm TPHCM) chạy nhanh đến con hẻm để chụp ảnh. T. chia sẻ, bản thân rất thích cảnh vật tại đây nên khi xem những đoạn clip đăng trên mạng xã hội, nam sinh này đã rủ rê bạn bè đến.
Do trước đó giới trẻ gây náo loạn khu cư xá, bị người dân nơi đây có ấn tượng không tốt khiến bạn bè của T. khá e dè.
"Em có rủ bạn đến nhưng chẳng có ai chịu đi, vì xem clip thấy đông quá. Có đến cũng không chụp nổi. Không những vậy, vì các bạn khác đã để lại ấn tượng xấu, chúng em sợ sẽ bị đánh đồng giống như vậy, rồi thành ra bị la cấm chụp ảnh", T. nói.
Dương Ngọc Nhi (21 tuổi, ngụ quận 10) cũng vì những đoạn clip trên mạng xã hội mà tò mò tìm đến con hẻm này. Tuy nhiên, để chủ động không gây ồn ào, Nhi đã gửi xe ở trước hẻm 139, rồi đi bộ vào bên trong. Sau đó, Nhi chụp vội vài tấm ảnh, không tiến quá sâu vào bên trong con hẻm để tránh làm phiền người dân.
"Những chuyện này khá nhạy cảm. Bản thân tôi khi thấy quá nhiều người lạ vào khu vực mình sinh sống cũng cảm giác khó chịu, cảnh giác. Chúng ta nên biết giới hạn, không phải để thỏa mãn sở thích mà làm phiền người khác được", Nhi nói.
![]() |
Người dân chủ động che màn để tránh bị chụp ảnh, xâm phạm quyền riêng tư. Ảnh: Nguyễn Vy. |
Trong khi đó, Quỳnh Như (23 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) lại cho rằng, thật quá sai khi đặt tên một nước khác cho con hẻm mang đầy sự đặc trưng của người dân Việt Nam.
"Dù ánh sáng ở đây rất tốt, những ngôi nhà mới xây khang trang, màu sắc tươi tắn tạo nên cảm giác như ở Hàn Quốc, nhưng chúng ta quên mất những ngôi nhà chung cư bên trong vẫn đậm chất Việt Nam. Những lá cờ, chuông gió, cây cối trước cửa nhà khiến tôi như được gợi lại hồi ức thành phố xưa. Gọi là hẻm Hàn Quốc nhưng bản thân tôi lại thích gọi nó là hẻm Việt Nam hơn", Như chia sẻ.
Ngày 6/12, tại thành phố Lạng Sơn, diễn ra Hội nghị hợp tác thực thi pháp luật giữa công an 5 tỉnh/khu tự trị khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 4.
Đèn vàng là đèn chuyển tiếp từ xanh sang đỏ, tức từ trạng thái di chuyển sang trạng thái đứng yên nhằm dành thời gian cho các phương tiện chuẩn bị, tránh xung đột giao thông và gây tai nạn bất ngờ. Theo đó, khi thấy đèn vàng, các lái xe cần dừng lại nếu an toàn. Nếu đã qua vạch, cần quan sát cẩn thận khi qua giao cắt. Điều này cũng có nghĩa không có luật cấm tuyệt đối các phương tiện vượt đèn vàng. Thay vào đó, nhiều yếu tố thực tiễn khác nhau...
Cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động đấu thầu, mua sắm trang thiết bị giáo dục tại tỉnh Đắk Nông; trong đó có dấu hiệu chia nhỏ gói thầu, thông thầu.
Báo chí Ấn Độ đưa tin, Mujahid, nam thanh niên 20 tuổi sống ở làng Sanjak thuộc bang Uttar Pradesh, tố cáo rằng người bạn Omprakash đã lấy cớ kiểm tra sức khỏe để đưa anh đến bệnh viện. Kết quả là khi thuốc gây mê hết tác dụng, anh tỉnh dậy và thấy mình đã không còn là đàn ông, điều mà Mujahid hoàn toàn không chấp nhận được. Mujahid cho biết, Omprakash đã cấu kết với bác sỹ tại bệnh viện để thực hiện phẫu thuật chuyển giới mà không có sự đồng ý...
Lực lượng đặc nhiệm Ukraine công bố một đoạn video ghi lại khoảnh khắc tên lửa từ hệ thống pháo binh cơ động cao HIMARS phá hủy hai hệ thống phóng loạt Grad (MLRS) của Nga ở mặt trận phía Nam.
Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết các đơn vị đang tính toán thuê thêm phà để giải quyết tình trạng quá tải ở bến Bình Khánh (nối huyện Cần Giờ và huyện Nhà Bè).
Từ ngày 1/7/2024, khi làm thẻ căn cước, người làm theo sẽ được thu nhận 03 thông tin sinh trắc học.
Nam Định - Trưa 13.9, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, anh Nhâm Quang Văn - Đội trưởng đội cứu hộ cứu nạn 116 Thái Bình - cho...
Từ ngày 1/9, tỉnh Quảng Ninh sẽ mở đợt cao điểm tuần tra, xử lý, thu giữ, cấm lưu hành đối với tất cả các tàu cá vi phạm khai thác IUU theo quy định.