Cư dân ở Đài Bắc cho biết cô đã quen với động đất, nhưng cường độ rung lắc mạnh như ngày 3/4 là chưa từng thấy.
"Động đất là chuyện thường xảy ra và tôi đã quen với chúng. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên tôi sợ tới phát khóc", người phụ nữ ở Đài Bắc, đảo Đài Loan, kể lại khoảnh khắc cô thức giấc vì rung lắc dữ dội vào sáng 3/4.
Người này cho biết chưa từng cảm nhận sự rung chuyển dữ dội như vậy trong các trận động đất trước đây, khiến cô nhớ đến các buổi diễn tập xảy ra động đất thời tiểu học.
Các nhân chứng ở Hoa Liên, gần tâm chấn động đất, mô tả họ đã rất lo lắng khi lái xe trong khi đá văng ra từ những ngọn núi gần đó rơi xuống xung quanh họ. Nhiều người người khác vội vã chạy ra ngoài nhà sau khi cảm nhận được sức mạnh của cơn chấn động.
Lin Jung, 36 tuổi, quản lý cửa hàng giày thể thao ở Hoa Liên, cho biết sự việc xảy ra khi anh đang ở nhà chuẩn bị đưa con 16 tháng tuổi đi khám.
Lin nói cảm giác ban đầu là những đợt rung lắc nhẹ, nhưng nhanh chóng chuyển sang rung lắc dữ dội. Một phần đèn trần rơi xuống sàn nhà, khiến Lin vội vã lao vào bảo vệ con. "Tất cả những gì tôi có thể làm lúc đó là che chắn cho con", Lin kể lại.
"Trận động đất gây rung lắc dữ dội, tranh treo tường, TV và tủ rượu của tôi đều rơi xuống đất", một người đàn ông ở Hoa Liên nói thêm.
Mike Hung Hsu, du khách đến từ Mỹ, cho biết ông "chưa bao giờ thấy động đất như thế này ở Los Angeles", mặc dù đó là khu vực thường xuyên xảy ra động đất ở Mỹ. "Tôi từng sống ở Đài Loan, theo trí nhớ của tôi, chúng tôi chưa bao giờ chứng kiến trận động đất nào khủng khiếp như thế này", Mike nói.
Một cư dân ở Đài Bắc kể rằng tất cả xe máy đỗ bên ngoài nhà bà đổ nghiêng. "Tôi nhanh chóng khóa gas, ngắt nguồn điện và mở cửa chính", bà kể.
"Rung lắc rất mạnh. Có lẽ đã lâu chưa xảy ra động đất nên tôi thấy thật sự hoảng sợ", một phụ nữ cho biết thêm. "Khi biết xảy ra động đất, tôi đã vội mặc quần áo, xỏ giày, địu theo con và chạy xuống tầng. Tôi không mang theo bất cứ thứ gì", cư dân khác ở Đài Bắc cho biết.
Trận động đất mạnh 7,4 độ ở Đài Loan hôm nay khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 700 người bị thương, gây hư hại hàng chục tòa nhà. Đây là trận động đất mạnh nhất ở hòn đảo trong 25 năm qua, sau trận động đất 7,6 độ khiến 2.400 người thiệt mạng năm 1999.
Đảo Đài Loan nằm dọc theo "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, đường đứt gãy địa chấn bao quanh đại dương này, nơi xảy ra hầu hết các trận động đất trên thế giới.
Ngọc Ánh (Theo AFP/Reuters/Independent)

Canada tiếp nối Mỹ nới lệnh trừng phạt, loại Syria khỏi danh sách nước tài trợ khủng bố và đưa Hayat Tahrir al-Sham khỏi diện 'tổ chức khủng bố'.

Tổng thống Putin cảnh báo Nga sẽ hoàn thành mục tiêu kiểm soát các vùng lãnh thổ bằng biện pháp quân sự nếu Ukraine từ chối đàm phán thực chất.

Toàn quyền Úc Sam Mostyn và Phu quân sẽ thăm cấp nhà nước Việt Nam từ ngày 9-9 theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân.

Mỹ triển khai thêm tiêm kích tàng hình F-35A cùng máy bay, trực thăng cứu nạn đến Puerto Rico, tiếp tục tăng cường lực lượng giữa căng thẳng với Venezuela.

An ninh Ukraine thông báo đã bắn chết hai người bị nghi là đặc vụ Nga đứng sau vụ ám sát đại tá tình báo Voronich tại Kiev.

Ngày 22/9, người đứng đầu bán đảo Crimea Sergei Aksyonov cho biết, vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) vào khu vực gần thị trấn Foros, miền Nam Crimea, đã làm 3 người thiệt mạng và 16 người bị thương.

Malaysia thông báo nối lại tìm kiếm máy bay MH370 vào cuối tháng 12, hơn một thập niên sau khi phi cơ chở 239 người mất tích trên biển.

Tổng thống Trump cùng ký một thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia tại Malaysia, gọi đây là một 'bước tiến lịch sử'.

Ngày 25/8, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã tiếp Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh và đoàn cán bộ Đại sứ quán đến chúc mừng nhân dịp 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025) và 80 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2025).