Theo các phương tiện truyền thông địa phương, vài ngày sau khi Chu Khang Lạc đã trốn thoát khỏi một bệnh viện tâm thần ở Trùng Khánh, người ta phát hiện một người đàn ông đã chết trong bãi cỏ gần bệnh viện. Người này bị tai nạn giao thông nên thi thể biến dạng. Các đơn vị chức năng nhận thấy các đặc điểm thể chất của ông ta giống với Chu Khang Lạc nên yêu cầu nhà họ Chu đưa về hỏa táng và chôn cất.
Về chuyện tìm thấy Chu Khang Lạc thật sau 11 năm, theo lời kể của gia đình, người đàn ông này được phát hiện vào năm 2022 và được đưa đến một trạm quản lý cứu hộ ở Trùng Khánh, sau đó được đưa đến bệnh viện địa phương để điều trị. Nhận được tin, nhà họ Chu bàng hoàng, vội đến bệnh viện để xác minh. Họ nhìn thấy Chu Khang Lạc gầy gò và đang trong trạng thái thần trí mơ hồ.
Tuy nhiên khi nhìn thấy thân nhân, Chu Khang Lạc nhanh chóng nhận ra họ. Không hiểu vì lý do gì mà ông không nói được, nhưng vẫn biết chữ và chậm rãi viết ra từng chữ, gồm tên từng người và thậm chí cả tên con của một thành viên gia đình. Điều này đã hoàn toàn thuyết phục người nhà họ Chu rằng ông không chết, và đây là Chu Khang Lạc thật.
Một người nhà nói: "Mặc dù rất kỳ quái, nhưng chúng tôi đã xác nhận người từ cõi chết sống lại, bị mất tích mới được tìm thấy chính là Chu Khang Lạc".
Dù ai cũng vui trước việc một người bị cho là đã chết hóa ra còn sống, một vấn đề được đặt ra khiến cả gia đình Chu và người dân băn khoăn: Ai là người đã được hỏa táng và chôn cất 11 năm trước? Họ mong các đơn vị liên quan giải thích. Cơ quan công an địa phương cho biết sự việc này đã bắt đầu được điều tra.
Sáng 16/11, Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.
Sau 28 ngày tìm kiếm, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) đã tìm thấy 24 hài cốt liệt sĩ...
Yên Bái - Tối 3.7, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn ,...
TP - Người cựu binh Mỹ cảm thấy nhẹ lòng khi vượt hơn 13.000km để trao trả cuốn nhật ký lưu giữ 56 năm qua cho gia đình liệt sĩ ở Hà Tĩnh. Ông cho rằng đó là sứ mệnh và trách nhiệm của bản thân.
'Tôi đã từng có cơ hội lắng nghe về những cuộc chiến tranh tại Việt Nam trải dài trong suốt nhiều năm. Tôi khâm phục ý chí, tinh thần và lòng yêu nước của người dân Việt Nam. Hôm nay, tôi có cơ hội được gặp trực tiếp những nhân chứng lịch sử về các cuộc kháng chiến tại đây, tôi cảm thấy càng tự hào hơn khi được làm việc, sinh sống và cống hiến sức lực của mình cho đất nước Việt Nam”, HLV Bandodvic chia sẻ. Sáng 7/4, Hà Nội FC viếng thăm và tặng...
Khánh Hòa - Đều đặn trong nhiều năm qua, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tiếp nhận quà Tết của quân dân cả nước để vận chuyển ra Trường...
Ngày 26/10, Đồn Biên phòng Pò Hèn, BĐBP tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa tổ chức bắt thành công vụ vận chuyển số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc. Theo đó, hồi 13h45 phút, ngày 23/10, tổ công tác Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMTTP) thuộc Phòng PCMTTP BĐBP tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Pò Hèn thực hiện nhiệm vụ tại bờ sông biên giới khu vực Mốc 1349/1(2) + 350m thuộc thôn Lục Chắn, xã Hải Sơn,...
Tại phiên chất vấn, lãnh đạo các Sở, ngành của UBND thành phố đã lý giải nguyên nhân chậm tiến độ của một số dự án xử lý nước thải và thoát nước chậm tiến độ. Đồng thời, thông tin kết quả xử lý 712 dự án chậm triển khai.
Quảng Trị - Tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư xã Hải Chánh năm 2023, 4 gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã...